Thế Giới

Người từ "Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan" gây vụ khủng bố Istanbul

Thursday, 30/06/2016 - 11:32:16

Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng nhóm Hồi Giáo Quốc (IS) đứng đằng sau vụ tấn công tự sát bằng súng và bom, khiến cho 43 người thiệt mạng và 230 người bị thương, tại phi trường Ataturk.

Một nhân viên phi trường đang buồn trước hình ảnh của các đồng nghiệp bị thiệt mạng trong vụ khủng bố tại sân bay quốc tế Ataturk. (Ozan Kose/ Getty Images)


Ba người đàn ông thực hiện cuộc tấn công giết chết nhiều người vào hôm thứ Ba tại phi trường quốc tế ở Istanbul, đều từ những vùng thuộc Nga Sô cũ, theo các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Một người được cho là từ khu vực Bắc Caucasus của Nga, và hai người kia là từ Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng nhóm Hồi Giáo Quốc (IS) đứng đằng sau vụ tấn công tự sát bằng súng và bom, khiến cho 43 người thiệt mạng và 230 người bị thương, tại phi trường Ataturk.

Một tấm ảnh trên các đài truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ba người này đi với nhau, tại những thời điểm ở sân bay trước khi xảy ra cuộc tấn công. Họ mặc áo khoác ngắn màu đen và mang túi xách. Hai người đội mũ, một người mỉm cười.

Một người là Osman Vadinov, được cho là đã vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ, từ Raqqa thành trì của IS ở Syria trong năm 2015. Tin tức nói rằng anh ta là một người Chechnya đã bị phủ nhận bởi một nguồn tin cảnh sát giấu tên ở Bắc Caucasus, theo hãng tin Interfax của Nga cho biết.

Kẻ tổ chức cuộc tấn công đã được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ nêu tên là Akhmed Chatayev, một người Chechnya được cho là giữ nhiệm vụ tuyển mộ thành viên cho IS. Người này nằm trong danh sách chế tài chống khủng bố của Mỹ. Không rõ số phận anh ta ra sao.

Từ lâu IS đã tuyển mộ các thành viên từ những vùng chính yếu là của những người Hồi Giáo thuộc Nga Sô cũ. Tổng Thống Nga Vladimir Putin đưa ra con số lượng tổng cộng là từ khoảng từ 5,000 tới 7,000 người trong tháng Mười.

Tuy nhiên, những dữ liệu được công bố bởi các chuyên viên cố vấn an ninh thuộc Soufan Group trong tháng 12 cho thấy những con số thấp hơn: 2,400 người từ Nga, 500 người từ Uzbekistan và 500 người từ Kyrgyzstan.

Nhiều người tin rằng một số thành phần bên trong chính phủ có xu hướng thượng tôn Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ đã cam chịu, hoặc thậm chí nuôi dưỡng, những nhóm thánh chiến ở Syria nào phù hợp với những niềm tin của họ, tạo ra một môi trường trong đó IS có thể phát triển.

Trong những năm đầu tiên của cuộc chiến tranh Syria, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria có hơi nhiều kẻ hở, cho phép các chiến binh thánh chiến và vũ khí vượt qua biên giới theo cả hai hướng. Tình trạng này kéo dài mãi cho tới khi áp lực từ Hoa Kỳ và những nước khác gia tăng, và Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt những biện pháp kiểm soát.

Ankara luôn luôn phủ nhận những lời cáo buộc, nói rằng không có bằng chứng cho thấy sự chuyển động ác hiểm xuyên qua biên giới. Angkara cũng nói rằng các phương tiện truyền thông và các chính phủ Tây Phương đang tìm cách bêu xấu Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó phớt lớ sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận gần ba triệu người tị nạn Syria.

Nhưng điều rõ ràng là vì Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một thành phần tích cực hơn trong liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại Hồi Giáo Quốc, nên Thổ Nhĩ Kỳ dễ bị tổn thương hơn khá nhiều.

Một kẻ tấn công kích nổ bom ở tầng dưới tại trạm đón hành khách đến, theo các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Kẻ tấn công thứ hai đi lên lầu và kích nổ bom ở đó, trong khi người thứ ba đứng đợi bên ngoài giữa lúc các hành khách bỏ chạy. Sau đó anh ta kích nổ bom, gây ra số lượng thương vong nhiều nhất. Một cây súng trường Kalashnikov, một khẩu súng ngắn, và hai trái lựu đạn, đã được tìm thấy trên các thi thể.

Số người chết đã tăng lên đến 43 người. Trong số đó, có 19 người là công dân ngoại quốc hoặc có quốc tịch kép. Hơn 230 người bị thương, trong số đó có hàng chục người vẫn còn ở trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Hàng chục bạn bè và thân nhân lo lắng vẫn cắm trại bên ngoài bệnh viện Bakirkoy ở Istanbul, chờ đợi tin tức.

Bây giờ người ta biết rằng trong số 43 người thiệt mạng, có 24 người Thổ Nhĩ Kỳ, ba người Ả Rập Saudi, và hai người Iraq. Ngoài ra, Trung Quốc, Jordan, Tunisia, Uzbekistan, Iran, và Ukraine, mỗi nước bị mất một công dân, và có hai người Palestine thiệt mạng.

Các cuộc tang lễ bắt đầu vào ngày thứ Tư, trong số đó có đám tang của Muhammed Demirci Eymen. Anh đã kiếm được một công việc, trong toán nhân viên dịch vụ trên mặt đất, trong tháng Năm sau một năm thất nghiệp. Anh nhắn tin cho một người bạn, nói rằng “Tôi đã kiếm được việc!” Anh chết khi đang chờ xe buýt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT