Người Việt Khắp Nơi

Người Việt quốc gia biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng

Tuesday, 06/05/2014 - 09:35:34

Phẫn uất vì Trung Cộng đang xâm lược đất nước Việt Nam, phẫn uất vì đảng cộng sản Việt Nam nhu nhược trước sự xâm phạm lãnh hải của đất nước, vào sáng Thứ Ba, ngày 6 tháng Năm, 2014 một số đồng bào Việt Nam Nam Cali đã kéo đến trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng

Thanh Phong/Viễn Đông



Gần 60 đồng hương được chủ nhân Xe Đò Hoàng đích thân lái xe đưa đoàn biểu tình từ Little Saigon đến trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng vào trưa thứ Ba với nhiều cờ và biểu ngữ. Cuộc biểu tình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Trong hình, cô Dũng Nguyễn cầm loa chĩa lên lầu Lãnh Sự Quán hô vang các khẩu hiệu: Đả đảo Tàu Cộng xâm lược – Tàu Cộng cút khỏi Việt Nam.

LOS ANGELES – Phẫn uất vì Trung Cộng đang xâm lược đất nước Việt Nam, phẫn uất vì đảng cộng sản Việt Nam nhu nhược trước sự xâm phạm lãnh hải của đất nước, vào sáng Thứ Ba, ngày 6 tháng Năm, 2014 một số đồng bào Việt Nam Nam Cali đã kéo đến trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng ở số 443 Shatto Pl, Los Angeles để bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Tàu Cộng xâm lược, đồng thời đả đảo Việt cộng bán nước.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Trung Cộng đưa một giàn khoan dầu khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam để chuẩn bị khai thác nguồn tài nguyên đang có tranh chấp với Việt Nam.

Sự việc này cho thấy Trung Cộng ngày càng tỏ ra ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên ra lệnh cấm tất cả tàu bè của các nước (chủ yếu là của Việt Nam) không được đi vào vùng biển trong bán kính 3 hải lý (trước đây là 1 hải lý), tức khu vực chỉ cách đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 19 hải lý. Đây là phần lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam đã được công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển công nhận vào năm 1982.

Cuộc biểu tình xuất phát từ bãi đậu xe trước Hội Đền Hùng Hải Ngoại (góc Hazard – Magnolia) và trước chợ Á Đông vào lúc 10 giờ 15 sáng. Gần 60 đồng hương được ông Nguyễn Hoàng Linh, chủ nhân Xe Đò Hoàng đích thân lái xe đưa đoàn biểu tình đến trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng vào lúc 11 giờ 45 với nhiều cờ và biểu ngữ. Vì là ngày thường, nhiều người, nhất là các bạn trẻ đang đi làm, đi học, hơn nữa cuộc biểu tình không phải do Cộng Đồng hay Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai tổ chức, lại quá gấp rút nên số người tham dự không đông như các lần trước. Tuy nhiên, khí thế đấu tranh chống kẻ thù xâm lược vẫn không suy suyển.

Đoàn biểu tình đứng trước Lãnh sự Quán Trung cộng làm lễ chào quốc kỳ VNCH, hô vang các khẩu hiệu đả đảo Tàu Cộng xâm lược, đả đảo Việt Cộng hèn nhát, bán nước. Lúc đầu đứng, sau đó đoàn biểu tình tuần hành dọc theo đường Shatto đến ngã tư đường số 6 và ngược lại đến ngã tư Shatto và đường số 4, vừa đi vừa giương cao cờ Hoa Kỳ và cờ VNCH đồng thời hô vang các khẩu hiệu.

Cô Dũng Nguyễn, một cô gái còn khá trẻ, cổ quấn khăn màu cờ VNCH, cô từ thành phố Anaheim đến và có giọng nói rất dõng dạc, cô cầm loa phóng thanh chĩa lên lầu Tòa Lãnh Sự Trung Cộng hô vang các khẩu hiệu, cũng như khi tuần hành, cô Dũng Nguyễn là người hô khẩu hiệu to nhất, nhiều nhất. Hai nhân viên Cảnh Sát Los Angeles đến giữ trật tự, gặp đoàn biểu tình, hai cảnh sát này nhã nhặn nói: “Quý vị cứ biểu tình thoải mái, đừng xuống đường kẻo tai nạn và đừng đụng đến tài sản của họ là OK.” Rồi hai nhân viên cảnh sát đứng xa xa nhìn đoàn biểu tình với nét mặt thiện cảm, một số xe hơi chạy ngang bóp còi ủng hộ.

Trong đoàn biểu tình có một đồng hương từ Chicago qua thăm gia đình, đã bỏ một buổi hàn huyên để tham gia cuộc biểu tình.

Hai vợ chồng bác Lâm Phạm là hai người duy nhất thuộc cộng đồng Los Angeles có mặt. Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, bác Lâm cho biết, “Đồng hương Việt trên Los không biết hôm nay có biểu tình tại đây, sở dĩ vợ chồng tôi biết vì tối khuya hôm qua tình cờ nghe đài mới biết nên ra tham dự. Dù cuộc biểu tình không đông lắm nhưng tôi thấy rất khích lệ, vì vấn đề biển đảo của mình đã bị gần như Trung Quốc xâm chiếm gần hết rồi, nhà cầm quyền thì lại hèn nhát chỉ biết ác với dân mà hèn với giặc. Nó đem cả một cài dàn khoan lớn đến đặt trong lãnh hải thuộc chủ quyền của đất nước mình mà các tên lãnh đạo nhà nước vẫn im lặng như không có chuyện gì xẩy ra, chỉ có vài đại diện công ty khoan dầu gì đó lên tiếng, mà lời nói của những người này chả có giá trị gì hết, phải là những viên chức chính quyền của đảng, của nhà nước lên tiếng hay Bộ Ngoại Giao lên tiếng mạnh mẽ, chứ để một vài cá nhân công ty này công ty kia lên tiếng thì chẳng có kết quả gì.”

Những người Việt quốc gia, còn nghĩ đến quê hương hẳn không thể không lưu tâm về “Hiểm Họa Hán Hóa” đã gần kề. Không những chỉ ký giấy bán biển, Hoàng Sa, Trường Sa, đảng CSVN vì tham nhũng và vì muốn Trung Cộng bảo vệ quyền độc tài cai trị của đảng, nên đã hoàn toàn dành nhiều quyền ưu tiên cho người Trung Hoa. Người Tầu tự do vào VN không cần visa.

Hầu hết những dự án đều do những công ty Trung Quốc thầu được để họ xuất cảng công nhân Tầu sang làm việc, trong khi người Việt mình đói khổ tìm không ra việc làm.

CSVN nhường những tài nguyên hầm mỏ cho Tầu cộng đặc quyền khai thác.

CSVN cho Tầu Cộng thuê dài hạn những khu đồi rộng để chúng trồng cấy, cho thuê những vùng ven biển để Tàu Cộng nuôi thủy, hải sản. Đặc biệt, tất cả những khu công nghệ, những vùng Tàu Cộng thuê hay chiếm được, chúng đều lập những làng Tầu để đem dân qua sinh sống. Đây là một hình thức “Hán Hóa” rõ ràng và đảng CSVN phải chịu tội trước Tổ Tiên và các Vua Hùng đã có công dựng nước và các chiến sĩ cũng như đồng bào đã giữ nước từ bấy lâu nay.

Ngoài việc chiếm đất, chiếm biển, Tàu Cộng đang giết dần giết mòn hàng hóa, rau cỏ, hoa trái của nhà nông, nhà vườn Việt Nam, chúng liên kết với những tên cầm đầu đảng CSVN cho nhập khẩu hàng hóa mà hầu hết đã quá hạn vào VN, cả những hoa quả, thịt thà mà không ai kiểm chứng được là chúng đã ngâm, đã chích vào đó những hóa chất độc hại gì? Để giết dần giết mòn dân Việt Nam bằng kinh tế và tương lai thay thế bằng dân Tầu độc chiếm, biến Việt Nam thành một Quận hay Huyện của Tàu Cộng!

Chúng ta, người Việt Nam đang được may mắn sống tại các quốc gia tự do trên thế giới, nhìn về quê hương đang bị hiểm họa Hán Hóa, chúng ta sao nỡ làm ngơ? Người dân trong nước bị bóp ngẹt, không có tiếng nói, không được bày tỏ lòng yêu nước. Chúng ta lên tiếng thay cho 90 triệu người dân dân trong nước. Là con dân Việt Nam, chúng ta đừng quên lời di chúc, và cũng là lời nhắn nhủ của Vua Trần Nhân Tông: “Các ngươi phải nhớ lời ta dặn: ‘Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.’”

Vua Lê Thánh Tôn cũng nhắc nhở thần dân: “Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự tiện vất bỏ được! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị đích đáng.”

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng đã nói: “Nay các ngươi trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức. Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm sau, tiếng xấu ấy còn mãi.”

Những lời nói của các bậc tiền nhân cách nay hàng trăm năm nhưng nghe như các ngài đang mắng vào mặt những tên cầm quyền Việt Nam hiện tại. Không biết đến bao giờ chúng mới biết hổ thẹn, mới bị trừng phạt đích đáng?

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tuần hành, đoàn biểu tình tập trung trước Lãnh Sự Quán Trung cộng và lên xe trở về Little Saigon lúc 12 giờ 30.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT