Thế Giới

Người vợ đầu của John Lennon qua đời vì ung thư

Wednesday, 01/04/2015 - 07:39:42

Cựu thành viên The Beatles, ông Paul McCartney, nói rằng, bà Cynthia là “một phụ nữ hết sức đáng mến, người mà ông đã quen biết từ những ngày đầu thành lập ban nhạc tại Liverpool.”

TÂY BAN NHA - Bà Cynthia Lennon, 75 tuổi, người vợ đầu của ca sĩ John Lennon của ban nhạc “The Beatles”, đã qua đời tại nhà riêng của bà ở Tây Ban Nha, theo thông báo từ gia đình. Thông điệp trên trang web của con trai bà là Julian viết rằng, bà Cynthia Lennon qua đời “sau một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng can đảm với căn bệnh ung thư.”
Bà Cynthia trưởng thành tại vùng Hoylake của Anh quốc, và theo học trường đại học nghệ thuật Liverpool vào năm 1957. Bà quen John Lennon tại trường này, khi ông vỗ nhẹ vào lưng bà trong lớp học và chỉ nói đơn giản rằng: “Chào, tôi là John.” Hai người kết hôn không lâu trước khi cơn sốt nhạc Beatles biến John Lennon trở thành một trong những người nổi tiếng nhất thế giới.
Khi The Beatles thành công tột bực, bà Cynthia đã sống một cách thầm lặng, theo lời yêu cầu của người quản lý ban nhạc, để nhóm fan nữ hùng hậu của ban nhạc không biết về cuộc hôn nhân của bà và John Lennon. Bà Cynthia ở lại nhà và nuôi dạy con trai Julian, trong khi The Beatles đi lưu diễn trên khắp thế giới. Đôi vợ chồng nhà Lennon ly hôn vào năm 1986, sau khi bà Cynthia phát hiện chồng mình có quan hệ với nghệ sĩ người Nhật là bà Yoko Ono.
Cựu thành viên The Beatles, ông Paul McCartney, nói rằng, bà Cynthia là “một phụ nữ hết sức đáng mến, người mà ông đã quen biết từ những ngày đầu thành lập ban nhạc tại Liverpool.”

Quân Hồi giáo Houthi tiến vào trung tâm Aden
ADEN - Quân Hồi giáo Houthi và đồng minh được xe tăng yểm trợ hôm Thứ Tư đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Aden, mặc cho các cuộc oanh kích dữ dội - do Không quân quốc tế do Ả Rập Saudi dẫn đầu - đánh phá từ một tuần qua. Liên quân nhiều quốc gia Sunni của vùng Vịnh đã tấn công nhóm Houthi từ ngoài biển ở phía Bắc, nhưng đà tiến quân của nhóm này vẫn không chậm lại.
Nhóm Houthi trung thành với cựu Tổng Thống Ali Abdullah Saleh, đã nổi lên như lực lượng quan trọng nhất của Yemen 6 tháng trước đây, sau khi họ chiếm thủ đô Sannaa và hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen. Cư dân Aden cho hay, họ thấy nhiều đoàn quân Houthi có xe tăng và xe tải gắn súng đại liên hỗ trợ đã tiến vào quận hạt Khor Maksar, khiến nhiều người dân vội vã trốn chạy. Có tin hàng chục thi thể của quân đội hai bên đã được nhìn thấy trong các trận đánh trong ngày, trong lúc máy bay Ả Rập Saudi vẫn gầm rú oanh kích các vị trí của quân Houthi.

Chỉ còn 3 Ngoại Trưởng phương Tây đàm phán với Iran
LAUZANNE - Iran và đại diện lục cường đã gặp nhau trong ngày thứ Tư, dù hạn chót cho một thỏa ước tạm về chương trình nguyên tử của Iran đã trôi qua, nhưng vẫn chưa đạt được tiến triển gì cả. Đến nay, chỉ còn các Ngoại Trưởng Mỹ, Đức và Anh là còn họp với phía Iran. Tuy các bên đồng ý là vẫn phải tiếp tục, nhưng ngay lập tức cuộc họp đã vấp phải những trở ngại chưa giải quyết được.
Thứ Trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araghchi cho là, nếu như hai bên đạt một thông cáo chung thì cũng chưa có chi tiết cụ thể. Nhưng một viên chức cao cấp phương Tây trong đàm phán lại không đồng ý về chuyện hai bên có một thông báo chung mà lại không đạt được thỏa thuận nào. Sau 6 ngày đàm phán căng thẳng, giới quan sát cho rằng 2 bên không đạt được tiến triển nào, nhất là sau khi các Ngoại Trưởng Trung Quốc, Nga và Pháp đã bay về nước, dù lý do tại sao thì vẫn chưa rõ.

Trung Quốc có ý định khuynh đảo đồng Mỹ kim
BẮC KINH - Bắc Kinh đã không ngần ngại tung ra một bước đi nhằm tấn công vào đồng Mỹ kim của Hoa Kỳ, trong cuộc họp với bà Christine Lagarde, Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Thế Giới IMF vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ này, đại diện chính phủ Trung Quốc đã đề nghị với IMF là đồng yuan, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, nên được nghiên cứu xem là tiền dự trữ của thế giới.
Sau đó trong ngày thứ nhì của cuộc gặp gỡ, bà Lagarde đã tuyên bố rằng: “Chúng tôi coi trọng lời đề nghị này, và chúng tôi sẽ làm việc sát cánh với chính phủ Trung Quốc trên lãnh vực này”. Người phụ trách giám sát các mối đe dọa tài chính của CIA, ông Jim Rickards, cho là chuyện này cần phải được xem xét cẩn thận, vì nó có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng rất đáng ngại. Ông Rickards cảnh cáo là Hoa Kỳ đang ở trên bờ vực của một trận chiến kinh tế bắt nguồn từ phía Trung Quốc, và theo ông là 'cả 16 cơ quan an ninh của Mỹ nên chuẩn bị cho Đệ Tam Thế Chiến.'

Một người Nam Hàn được nhận làm con nuôi tại Mỹ có nguy cơ bị trục xuất
WASHINGTON, D.C. - Một bé trai Nam Hàn 3 tuổi và em gái đã được đưa đến Hoa Kỳ hơn 30 năm trước vì được các gia đình người Mỹ nhận nuôi. Nay một trong hai anh em đang có nguy cơ bị trục xuất. Một cặp cha mẹ người Mỹ đã bỏ rơi hai con nuôi gốc Nam Hàn, khiến chúng bị đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và còn bị chia cách nhau. Một gia đình khác đã nhận nuôi cô em gái và cô em gái này có được quốc tịch Mỹ.
Nhưng đứa bé trai tên Adam Crasper thì kém may mắn hơn. Chẳng những em bị cha mẹ nuôi đày đọa, em còn không có được thẻ xanh hay quốc tịch, vì họ không chịu làm gì cả. Giờ đây đã 39 tuổi, Crasper đã là bố của 3 đứa trẻ, anh luôn bị thất nghiệp, bị vô gia cư và phạm tội hình sự, lại đối diện với nguy cơ bị trục xuất về Nam Hàn vì không phải là công dân Mỹ. Cơ quan di trú nói rằng họ không biết Crasper là con nuôi của người Mỹ.

Tê giác xổng chuồng giết người ở Nepal
KATHMANDU - Một con tê giác đi lạc ra khỏi một khu bảo tồn thiên nhiên của Nepal đã chạy vào một thành phố, húc chết 1 phụ nữ và làm bị thương 6 người khác, theo tin từ cảnh sát Nepal cho hay. Con vật đã đi lang thang đến 12 dặm trước khi xâm nhập vào quận hạt Makwanpur và bắt đầu đuổi theo những người đi bộ kinh hoàng, cũng như húc lung tung vào xe cộ.
Đại diện cảnh sát Shishu Sharma cho hay: “Con thú đã húc chết một phụ nữ 61 tuổi và làm bị thương 6 người khác”. Không ai có thể chận lại con vật to lớn đang trong cơn cuồng nộ, họ phải chờ cho đến khi nó mệt mỏi và dịu xuống, và chịu bị bắt đưa về một viện thú y. Ông Sharma cho hay, cảnh sát muốn cứu con vật, nên đã tiếp xúc với các bác sĩ thú y nhằm cố gắng gây mê cho con tê giác. Sau này, con tê giác sẽ được đưa về trung tâm Parsa Wildlife Reserve, nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 35 dặm về hướng tây nam. Hiện chưa rõ vì sao con tê giác lại có thể chạy thoát khỏi khu bảo tồn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT