Thế Giới

Nhà hàng trang trí 50,000 con cá để thu hút khách

Saturday, 30/04/2016 - 11:06:35

Hôm thứ Năm, một nhà hàng chuyên bán các món ăn từ cá ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã cho sửa chữa, trang trí lại mặt tiền, bằng cách treo chi chít cá nhựa lên các khung sắt bao quanh bốn bức tường của nhà hàng. Ước tính số lượng cá được sử dụng lên đến 50,000 con.


                     

Nhà hàng trang trí 50,000 con cá để thu hút khách

CÁT LÂM – Một nhà hàng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc đã thu hút nhiều chú ý của dư luận khi treo tới 50,000 con cá giả ngoài mặt tiền để thu hút thực khách. Hôm thứ Năm, một nhà hàng chuyên bán các món ăn từ cá ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã cho sửa chữa, trang trí lại mặt tiền, bằng cách treo chi chít cá nhựa lên các khung sắt bao quanh bốn bức tường của nhà hàng. Ước tính số lượng cá được sử dụng lên đến 50,000 con.

Quản lý nhà hàng tiết lộ, những con cá này được làm từ cao su nhựa PolyUrethane (PU), là chất liệu tương tự như những chiếc vô-lăng xe hơi, nên rất thân thiện với môi trường. Nhà hàng dự tính hoàn thành công việc trang trí vào cuối tháng 5 tới. Để thu hút thực khách, ông chủ nhà hàng không tiếc tiền đặt mua một lượng cá khổng lồ về trang trí. Tuy nhiên, lối trang trí của nhà hàng đã bị một số người chỉ trích. Đa số đều cho rằng, không nhất thiết phải bày la liệt cá ra trước cửa để tuyên bố với thiên hạ rằng "mình là người bán cá". Một số người bình luận: "Chả thấy đẹp gì, chỉ thấy ngộp!"

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra thích thú trước lối trang trí độc đáo và quy mô lớn của nhà hàng, họ viết: "Nhất định tôi sẽ đến ủng hộ!", "Nhìn vui mắt thật đấy!"...



Chanh ngón tay, loại chanh đắt nhất thế giới

ÚC - Nhờ hình dáng kỳ lạ và mùi vị thơm, chanh ngón tay trở thành loại chanh đắt nhất thế giới với giá ít nhất $280 Mỹkim/ký. Chanh ngón tay (finger lime) có tên khoa học là Microcitrus australasica. Đây là 1 trong 6 loài chanh bản địa của Úc, mọc trong những cánh rừng mưa ven biển phía đông. Chanh ngón tay có đặc điểm khác biệt so với những giống cam chanh khác, ví dụ như lá và hoa rất nhỏ. Năm 1915, nhà khoa học Walter T. Swingle xếp loài chanh này và họ hàng gần của nó vào một chi riêng biệt, gọi là Microcitrus.

Chiều cao của cây chanh ngón tay khoảng 2 - 7 mét. Hoa có màu trắng với cánh hoa dài 6 - 9 mm. Trái hình trụ, trông hơi giống trái dưa leo, dài 4 - 8 cm. Vỏ trái rất mỏng, mang nhiều màu sắc khác nhau như đỏ tía, xanh đen, rất đẹp mắt. Màu sắc thường thấy nhất là màu xanh lá cây và đỏ nhạt. Tinh dầu chiết xuất từ vỏ trái khá thơm, chứa chất isomenthone có nhiều trong bạc hà.

Tép chanh màu xanh trắng hoặc hồng nhạt, có hình dạng giống hệt trứng cá hồi. Đặc điểm khiến chanh ngón tay có mức giá đắt gấp hàng trăm lần chanh thường nằm ở hương vị của nó. Tép chanh có mùi thơm kết hợp giữa chanh vàng và chanh xanh, tạo thành gia vị giúp tăng độ hấp dẫn cho các món hải sản.



Chó đi gần 400 cây số tìm về với chủ cũ

ANH - Ông Alan James, 54 tuổi sống tại Penrhyncoch, Wales, Anh quốc, đã đưa chú chó Pedro của mình tới nông trại của một người bạn, để hỗ trợ việc chăn dắt đàn cừu trong trang trại. Tuy nhiên, chó Pedro bỗng dưng biến mất sau khi sống tại trang trại được gần 1 tháng. Gia đình ông James đã rất lo lắng khi biết tin chú chó của mình mất tích. Nhưng do sống cách xa trang trại tới gần 400 cây số, nên họ cũng không thể chạy đến để tìm kiếm Pedro được. Bất ngờ hơn, sau 12 ngày kể từ khi Pedro biến mất, gia đình ông James đã hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chú chó thân yêu đang đứng chờ trước cửa nhà.

Theo ông James kể, Pedro vô cùng vui mừng khi nhìn thấy gia đình cũ của mình. Ông James cho biết: "Điều này thật tuyệt vời, chúng tôi không biết Pedro đã làm điều đó bằng cách nào. Tôi biết chó chăn cừu có thể di chuyển một quãng đường khá lớn mỗi ngày, nhưng việc Pedro có thể tìm được đường về nhà từ khoảng cách lên tới 400 cây số thì quả thực là một kỳ tích.”

Gia đình ông James quyết định sẽ không bao giờ để Pedro hay bất kỳ chú chó nào rời khỏi gia đình nữa. Đáng nói hơn, Pedro hoàn toàn không có dấu hiệu kiệt sức hay đói khát. Điều đó cho thấy, chú chó đã nhận được sự giúp đỡ của những người tốt bụng trong suốt cuộc hành trình dài 12 ngày của mình.



Trường có 28 cặp song sinh khiến thầy cô bối rối

ẤN ĐỘ - Một ngôi trường nhỏ ở thị trấn Chittoor, phía Nam Ấn Độ đang khiến nhiều người chú ý khi có tới 28 cặp song sinh theo học. Trường trung học Camford tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ có một điều đặc biệt, đó là có tới 28 cặp song sinh theo học tại đây. "Những cặp song sinh này theo học từ cấp 1 cho tới cấp 3 ở đây và đó là 1 điều đặc biệt. Vài năm trước, chúng tôi đã có 16 cặp song sinh theo học", cô C Mahesh, đại diện của trường cho biết.

Được biết, trong 28 cặp có 10 cặp là gái và 12 cặp là trai. Ngoài ra, 6 cặp song sinh khác gồm 1 trai, 1 gái. Vào ngày lễ đặc biệt do nhà trường tổ chức để chúc mừng các cặp sinh đôi, các em học sinh này cùng nhau mặc những bộ quần áo độc đáo, giống nhau, khiến nhiều người không khỏi hoa mắt, chóng mặt.

Mặc dù rất đặc biệt, nhưng việc có quá nhiều cặp song sinh trong trường cũng gây ra không ít rắc rối. Rất nhiều giáo viên đã gặp khó khăn khi phải gọi chính xác tên của các em trong lớp. "Một vài cặp song sinh có ngoại hình giống hệt nhau, bởi vậy các thầy cô phải mất khá nhiều thời gian vì không nhận ra em nào với em nào", cô Mahesh cho hay. "Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chúng tôi cũng dần quen với các em ấy hơn", cô Mahesh nói thêm.

Xem phim hot, ông cụ 78 tuổi bị vợ đánh vỡ đầu

ANH – Bà Lynda Holmes, 70 tuổi, sống tại làng Oswaldtwistle, Anh, khi phát hiện người chồng tên Gordon lén lút xem phim “hot”, bà đã không giữ được bình tĩnh và dùng búa giã thịt đánh nhiều lần vào đầu chồng. Ông Gordon, 78 tuổi, sau khi bị vợ tấn công đã bỏ chạy khỏi nhà với những vết thương trên đầu và máu chảy nhiều. Ông chạy sang nhà hàng xóm để nhờ giúp đỡ và nói với họ rằng vợ ông “đã phát điên”. Ông Gordon được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở trên đầu, tai và tay phải.

Bà Lynda sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Khi được hỏi lý do tấn công chồng mình, bà Lynda cho biết “tại sao ông ấy dám xem phim khiêu dâm”, trong khi... không đụng đến bà trong suốt 10 năm qua. Bà Lynda giải thích. “Ông ấy đã không đụng đến tôi trong hơn 10 năm qua và giờ đây ông ấy đang xem phim khiêu dâm. Tôi muốn giết ông ấy. Làm thế nào để tôi có thể lấy lại 10 năm của đời mình?”

Về phần mình, ông Gordon nói với cảnh sát rằng, bản thân ông “có một phần trách nhiệm” cho hành động tấn công của vợ. Ông cho biết trong thời gian qua, ông đã tập trung vào những việc khác, như chơi trong ban nhạc, chơi golf và thường xuyên xa nhà. Ông Gordon cũng xin tòa án không truy tố vợ mình, tuy nhiên quan tòa vẫn quyết định xử phạt bà Lynda 10 tháng tù và 18 tháng quản chế, vì hành động của bà gây nguy hiểm cho tính mạng người khác.

Sau khi bị kết án, bà Lynda cho biết bà cảm thấy rất xấu hổ, hối hận vì hành động thiếu kềm chế của bà. Được biết, cặp đôi này gặp nhau khi bà Lynda mới 15 tuổi và làm đám cưới 5 năm sau đó. Vụ tấn công xảy ra không lâu trước khi hai người chuẩn bị kỷ niệm đám cưới vàng sau 50 năm chung sống.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT