Người Việt Khắp Nơi

Nhà thơ Lưu Nguyên Đạt ra mắt tập thơ Lời Của Cát

Monday, 15/12/2014 - 11:40:48

Trên đây là đoạn mở đầu trong lời chào mừng và cảm tạ quan khách, thân hữu của nhà biên khảo Phạm Trần Anh, một đồng Trưởng Ban Tổ Chức cho buổi ra mắt tập thơ Lời Của Cát được tổ chức tại Viện Việt Học vào chiều Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - “Trong không khí sinh hoạt văn nghệ thật ấm cúng ngày hôm nay, và một buổi chiều cuối thu ở Little Saigon Quận Cam, chúng ta đến đây cùng chia sẻ tâm tư, lắng đọng lòng mình để tránh những phồn hoa cuộc sống, để nghe những tâm tư, những dòng thơ của một thi sĩ tài hoa, một thi sĩ mà phải lòng với chữ nghĩa…”

(Thanh Phong/Viễn Đông)




Trên đây là đoạn mở đầu trong lời chào mừng và cảm tạ quan khách, thân hữu của nhà biên khảo Phạm Trần Anh, một đồng Trưởng Ban Tổ Chức cho buổi ra mắt tập thơ Lời Của Cát được tổ chức tại Viện Việt Học vào chiều Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014.
Nữ sĩ Bích Ty, một giọng ngâm truyền cảm trong thi văn Tao Đàn được mời điều hợp chương trình buổi ra mắt tập thơ Lời Của Cát cùng với nam nghệ sĩ Xuân Chung.
Sau nghi thức chào cờ, nữ sĩ Bích Ty nói, “Hôm nay chúng ta được đón tiếp một quý khách, một đôi uyên ương rất dễ thương, rất tình tứ mà Bích Ty đã quen biết cách đây chừng 20 năm. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp anh chị trở về đây với miền nắng ấm Cali trong lúc bên kia, trời rất lạnh lẽo, tuyết giăng phủ kín bầu trời… và chúng tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các anh chị, nhất là các anh chị trong giới Luật Khoa, Quốc Gia Hành Chánh, quý thi, văn hữu tại quận Cam cùng tất cả thân hữu, giới truyền thông đã đến với nhà thơ Lưu Nguyên Đạt quá đông như thế này, làm ấm lòng ban tổ chức chúng tôi. Tất cả quý vị hiện diện tại đây đều là những khách quý của anh chị Lưu Nguyên Đạt.”
Sau lời phát biểu của nhà biên khảo Phạm Trần Anh, MC Bích Ty mời ông Trần Ngọc Thiệu lên giới thiệu về thân thế tác giả. Nhà thơ Lưu Nguyên Đạt tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa Pháp Văn, Cử Nhân Luật tại Đại Học Luật Khoa Saigon, Cao Học Giáo Khoa, Tiến Sĩ Văn Chương (MA & PhD, Michigan ), Cao Học, Hậu Tiến Sĩ Luật (LLM,MCL, Howard Law School). Ông là luật sư thực thụ Tòa Thượng Thẩm Huế & Saigon; giảng Sư Pháp Văn Đại Học Michigan State (MI), Hood College (MD) USA; Phối hợp Giáo Huấn Đa Ngữ Đa Văn University of Michigan; Director, International Legal Aid Center (ILAC) Herman M. Sawyer Law Offices; chủ nhiệm, sáng lập Cỏ Thơm (1996) & Điện Báo Diễn Đàn Việt Thức (2010). Vừa là nhà thơ, ông Lưu Nguyên Đạt còn là một họa sĩ và điêu khắc gia.
Tiếp theo, tác giả, nhà thơ Lưu Nguyên Đạt lên tâm tình cùng mọi người. Ông kể lại giai đoạn mới đặt chân đến Mỹ và sau đó đến những chuỗi ngày sống đời lưu vong trên xứ người, ông làm thơ, thơ ẩn dụ, mượn tam đại thiên, địa, nhân làm trụ thơ. Con người là trục nối từ đất tới trời, từ tạm bợ, bất toại, hà tì, đổ vỡ tới tình yêu hướng thượng, tới lý tưởng toàn mỹ. Và đó cũng là con đường diễn tiến tới chân thức, tới phẩm giá nhân bản, nơi chúng ta chuyển lực gần nhau, từng bước một.
Nhiều văn, thi hữu đã có những lời ca ngợi thơ của Lưu Nguyên Đạt.
Đăng Nguyên viết: “Tôi có cảm giác thích thú khi đọc thơ anh. Như đang đi trong dòng suối mát, chợt thấy mình choáng ngợp giữa mênh mông sóng vỗ. Không cần hiểu chữ nghĩa mà ngậm nghe từ huyền hoặc của ngôn từ. Không cần nhìn tên tác giả cũng cảm nhận được đây là Thơ Lưu Nguyên Đạt.”
Dương Nguyệt Ánh viết: “Tôi rất thích cái tên Lời Của Cát. Có một chút khiêm tốn và một chút ngậm ngùi khi tác giả ví thân phận mình như cát – bởi một mai ta sẽ về làm cát bụi. Có một chút lãng mạn và một chút thiền khi tác giả nhận lấy vai trò của cát - vai trò nhân chứng cho những cuộc tình và mảnh đời quanh mình.”
Tiến sĩ Đoàn Viết Hoạt: “Bài thơ Sóng Gào thật tuyệt vời, hay cả lời và cả ý. Tôi thích nhất hai câu kết: Nước với nước lại say nhiều/ muối rơi mảnh vụn thân kiêu đội trời. Chỉ hai câu mà tả được vừa cảnh đất nước vừa tâm sự của người.”
Sau các lời phát biểu chương trình văn nghệ được mở đầu với những giọng ngâm truyền cảm của Đào Bích Ty, Hà Phương và nhiều nghệ sĩ khác.
Lời Của Cát dầy 265 trang , đóng bìa cứng do Việt Thức xuất bản 2014, trong đó chứa đựng 99 bài thơ của Lưu Nguyên Đạt và những lời chân tình của rất nhiều văn, thi hữu bốn phương. Thơ Lưu Nguyên Đạt Toàn Bộ sẽ được ấn hành vào năm 2015. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT