Hoa Kỳ

Nhà truyền giáo Robertson khuyên Trump hãy rút lui, tiên đoán Biden sẽ mất sớm

Tuesday, 22/12/2020 - 12:08:02

Pat Robertson nói ông Trump đã "làm tuyệt hảo cho nền kinh tế” nhưng là con người “rất thất thường.”


Ông Pat Robertson đang đọc diễn văn ủng hộ ông Donald Trump tại trường Regent University ở Virginia Beach, Virginia ngày 22 tháng 10, 2016, trước ngày bầu cử hơn hai tuần. Ông Robertson cũng là viện trưởng của trường đại học này. (Win McNamee/ Getty Images)

 

HOA THỊNH ĐỐN - Mục sư Pat Robertson, một nhà truyền giáo bảo thủ có nhiều thế lực và đã hết lòng yểm trợ ông Donald Trump, nói Tổng Thống Trump đang sống trong “một thế giới khác” và nên “đi tiếp” sau vụ thất cử 2020.

Nhà truyền giáo nổi tiếng đã nói trên chương trình truyền hình “The 700 Club” của ông hôm thứ Hai vừa qua, “Với tất cả tài năng, và với khả năng gây quỹ, thu hút đám đông, Tổng Thống vẫn sống trong một thế giới khác. Ông ta thật sự sống như vậy. Người ta nói, ‘Ông ấy nói láo chuyện này, nói dối chuyện kia.’ Nhưng ông không nói dối, vì đối với ông, đó là sự thật.”

Ông Robertson từng cầu nguyện cho Trump đắc cử năm 2020 và từng gợi ý rằng bất cứ ai “phản đối” lại ông Trump là “phản đối kế hoạch của Chúa dành cho nước Mỹ.” Giờ đây vị mục sư 90 tuổi này đã gia nhập danh sách những nhân vật bảo thủ có thế lực trong lãnh vực truyền giáo muốn ông Trump hãy chấp nhận một kết quả bầu cử đã rất rõ ràng. Giới truyền giáo Hoa Kỳ là thành phần nền tảng hỗ trợ cho ông Trump suốt mấy năm qua, và trong giới này thì ông Robertson là nhà lãnh đạo hàng đầu.

Ông Pat Robertson nói hôm thứ Hai rằng ông Trump đã “làm tuyệt hảo cho nền kinh tế,” nhưng Robertson cũng nhận xét thêm rằng ông Trump là người “rất thất thường.”

“Ông sa thải người này, đấu đá với người kia và sỉ nhục người khác, ông cứ làm vậy hết người này đến người kia. Thành thử đây là một cái túi lẫn lộn nhiều thứ ở trong,” ông Robertson nói về Tổng Thống. “Tôi nghĩ phải nói như thế này, ‘Ông đã có những ngày của ông và bây giờ đã đến lúc ông hãy đi tiếp.”

Nhà truyền giáo cũng bày tỏ sự không tin tưởng ở nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Ông Robertson nói, “Tôi đã cầu nguyện và hy vọng có một giải pháp hay hơn, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã xong rồi.” Trước đây chính ông Robertson đã từng tuyên bố rằng Thượng Đế đã nói cho ông biết rằng ông Trump sẽ thắng cử năm 2020.

 Nhà truyền giáo nói trên chương trình truyền hình hôm thứ Hai, “Tôi nghĩ Đại Cử Tri Đoàn đã lên tiếng. Tôi nghĩ sự tham ô của Biden chưa hoàn toàn được mang ra đến nơi đến chốn, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới quyết định của Đại Cử Tri Đoàn, và tôi không nghĩ Tối Cao Pháp Viện sẽ can thiệp vào, và tôi nghĩ chúng ta sẽ có Tổng Thống (Joe) Biden,và tôi cũng nghĩ rằng không bao lâu chúng ta sẽ có Tổng Thống Kamala Harris sau ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng Thống Biden.”

Ông Robertson cũng nói rằng nếu ông Trump ra tranh cử năm 2024 thì đó sẽ là một quyết định “sai lầm.” Thay vì ông Trump, nhà truyền giáo đã đề cao bà Nikki Haley, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc trong hai năm đầu của Tổng Thống Trump.

Ông Robertson nói, “Tôi nghĩ đó (sự tranh cử năm 2024 của ông Trump) sẽ là một trò diễn bên lề. Tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm. Tôi sẽ đặt tiền vào bà Nikki Haley. Tôi nghĩ bà sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời cho Đảng Cộng Hòa.”

Bà Nikki Haley cũng là người Mỹ có gốc Ấn Độ như bà Kamala Harris.

Danh sách những người từng ủng hộ Trump nay đang kêu gọi ông hãy chấp nhận kết quả bầu cử đã mỗi lúc một dài hơn, sau khi Đại Cử Tri Đoàn công nhận sự đắc cử của ông Biden trong tuần qua.

Trong tháng 11, ông Hugh Hewitt, một xướng ngôn viên phát thanh bảo thủ, đã viết bài đăng trên nhật báo The Washington Post rằng “Trong cuộc bầu cử 2020 thì ông Trump đã giúp mọi người trong đảng được thắng cử ngoại trừ chính bản thân ông” và bây giờ “phải nhìn tới phía trước.”

Ông Geraldo Rivera, một ký giả của Fox News và bạn lâu năm của ông Trump, đã khuyên Tổng Thống hãy “nói lời giã từ với tư cách và nhân phẩm” và cuộc bầu cử “coi như đã xong rồi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT