Người Việt Khắp Nơi

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ninh Thuận ra mắt sách Đời Sống Quanh Ta

Sunday, 08/02/2015 - 10:14:39

Gần 8 giờ, ca sĩ Quỳnh Hoa kết thúc với nhạc phẩm “Nhớ Về Quảng Trị” và dành chương trình còn lại cho phần ra mắt sách của nhà văn, nhà báo Nguyễn Ninh Thuận bắt đầu với hai MC Như Hảo và Minh Phương.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Tối thứ Sáu, ngày 6 tháng Hai, 2015 tại nhà hàng Paracel, Hội Đồng Hương Quảng Trị tại Nam California đã tổ chức tiền hội ngộ và bà Nguyễn Ninh Thuận, Hội Phó Hội Quảng Trị đã ra mắt đồng hương tập truyện Đời Sống Quanh Ta tại nhà hàng Paracel ở Westminster.

Tiết mục Huế Thương do các hoa hậu và các cô gái Huế áo tím trình diễn trong buổi ra mắt sách của Ninh Thuận. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trong phần đầu, sau nghi thức chào cờ, các đồng hương Quảng Trị hát quốc ca, và sau đó đồng ca nhạc phẩm “Cờ Bay” và “Ly Rượu Mừng.” Tiếp theo, Hội Trưởng Quảng Trị, ông Nguyễn Quang đã cho mọi người biết, trong sinh hoạt tối nay có hai việc làm chung, một là tiền hội ngộ của Hội và ra mắt sách của bà Hội Phó Nguyễn Ninh Thuận. Sau đó ông phổ biến chương trình Hội Ngộ vào trưa Chủ Nhật, 8/2/2015, tại nhà hàng Seafood Place ở góc Golden West – Westminster. Và chương trình văn nghệ do anh Văn Công Mẫn phụ trách.
Gần 8 giờ, ca sĩ Quỳnh Hoa kết thúc với nhạc phẩm “Nhớ Về Quảng Trị” và dành chương trình còn lại cho phần ra mắt sách của nhà văn, nhà báo Nguyễn Ninh Thuận bắt đầu với hai MC Như Hảo và Minh Phương.
Sau một số màn trình diễn văn nghệ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng lên giới thiệu tác phẩm “Đời Sống Quanh Ta,” một ghi nhận về những chuyện thường xảy ra trong đời sống hàng ngày được ngòi viết của nhà văn, nhà báo Nguyễn Ninh Thuận trau chuốt làm cho người đọc cảm thấy thú vị và nhiều mẫu chuyện khi đọc tưởng như những nhân vật trong chuyện là chính mình.
Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng tán dương tinh thần của nhà văn Ninh Thuận, lúc nào cũng tích cực trong khi tham gia CLB/TNS, bà may mắn nuôi những người con ăn học thành đạt và mỗi lần viết xong sách, con bà bỏ tiền cho mẹ in và bán lấy tiền giúp Thương Phế Binh, một tấm lòng của một người viết văn, viết báo rất tốt.
Sau phần giới thiệu tác phẩm, một số tiết mục văn nghệ rất xuất sắc như màn trình diễn áo dài qua nhạc cảnh “Cô Tấm Ngày Nay” do một số cựu học sinh Liên Trường trình diễn, Màn “Huế Thương” với những cô gái Huế, Hoa Hậu Bích Trâm và một số Hoa Hậu phu nhân với áo tím thướt tha, tay cầm nến cháy sáng uốn lượn như những cánh chim thật uyển chuyển, nhịp nhàng. Ngoài ra, ca sĩ Trang Thanh Lan cũng có màn trình diễn nhạc phẩm “Phút Giao Mùa” và “Đêm Vắng Chiều Xuân” để tặng tác giả “Đời Sống Quanh Ta.”
Đặc biệt, giọng ngâm tuyệt vời của Phi Loan và tiếng sáo thánh thót của Ngọc Nôi cùng với màn trình diễn của Dược sĩ Bùi Như Hải vai một Thương Phế Binh làm nhiều người xúc động, một số đã lên bỏ tiền vào thùng cứu trợ TPB để trước khán đài, nhờ màn diễn cảm động này.
Cảm kích trước vẻ đẹp và tài nghệ của nhà văn Ninh Thuận, nhà thơ Cao Kiều Phong tức tiến sĩ Cao Văn Hở đã lên tặng nhà văn Ninh Thuận mà ông yêu thích một giỏ lan rất to.
Đến lượt tác giả lên phát biểu, bà Nguyễn Ninh Thuận cám ơn mọi người và cho biết bà đã viết trên 10 cuốn sách, đã từng làm Hội Trưởng Hội Sư Phạm Qui Nhơn và hoàn thành được Đặc San mà trước đó Hội chưa làm được. Bà cũng thanh minh rằng hôm nay, có một số hiểu lầm cho rằng bà lợi dụng Hội Quảng Trị để ra mắt sách, bà nói bà không lợi dụng ai hết, chỉ có giúp thôi. Mỗi lần ra mắt sách, tiền thu được bao nhiêu bà đều gửi cho các Thương Phế Binh Quảng Trị và một số đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn gặp hoàn cảnh túng thiếu. Bà say mê viết sách, viết báo, đã từng viết cho Việt Báo, Saigon Times và nay đang viết cho báo Việt Mỹ, bà mong mọi người đón nhận tác phẩm của bà và bỏ qua các thiếu sót.
Sau tiết mục thi nhạc giao duyên với nhạc phẩm “Chiều Trên Phá Hậu Giang” (không phải Phá Tam Giang). Đến lượt nhà báo Thanh Huy lên giới thiệu tác giả. Ông Thanh Huy đợi đến phiên mình nói thì bà Ninh Thuận đã nói hết về bà rồi, nên ông lên tuyên bố chẳng còn gì để nói, nhưng ông cũng tặng bà bốn câu thơ vừa sáng tác để ca ngợi một đồng nghiệp dễ thương.
Buổi ra mắt tiếp tục với phần văn nghệ và xổ số. Kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT