Văn Nghệ

Nhạc sĩ - đạo diễn Quốc Võ ra mắt MV Nhớ Cha

Friday, 24/05/2019 - 05:39:55

Nhân mùa Lễ Cha 2019 năm nay, nhạc sĩ kiêm đạo diễn Quốc Võ sẽ có buổi ra mắt MV “Nhớ Cha” và CD nhạc đầu tay “Tạ Ơn Đời” (gồm 9 ca khúc do Quốc Võ sáng tác và trình bày), vào lúc 9 giờ tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, 2019 tại tại Bleu Night Club (14160 Beach Blvd, Westminster).


Bài BĂNG HUYỀN

Đêm Ra Mắt MV “Nhớ Cha”

Nhân mùa Lễ Cha 2019 năm nay, nhạc sĩ kiêm đạo diễn Quốc Võ sẽ có buổi ra mắt MV “Nhớ Cha” và CD nhạc đầu tay “Tạ Ơn Đời” (gồm 9 ca khúc do Quốc Võ sáng tác và trình bày), vào lúc 9 giờ tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, 2019 tại tại Bleu Night Club (14160 Beach Blvd, Westminster).

“Nhớ Cha” là MV ca nhạc được Quốc Võ thực hiện dành để tặng cho những người cha, đem lại cho khán giả những tình cảm chan chứa lòng người khi nghĩ về cha. Để mọi người càng thêm trân trọng và biết ơn những hi sinh thầm lặng, nồng ấm và lớn lao của người cha dành cho con cái.


Quốc Võ đang edit MV Nhớ Cha tại studio. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Buổi ra mắt MV sẽ chiếu MV “Nhớ Cha” (dài khoảng 20 phút) và có chương trình ca nhạc với phần MC chương trình do Quốc Thái, Vân Khương và Đức Tiến điều hợp. 


Các ca sĩ tham dự sẽ có những tiết mục đặc sắc gửi đến khán giả gồm: Đăng Vũ, Thùy Vân, Hà Thanh Vân, Vũ Quang Vinh, Khánh Trân, Lena Thanh Nga, Mai Quốc Huy, Kiều Mai Anh, Quỳnh Thúy, Kiêm Lý, Jessie Thảo Vy, Ngọc Lan, Helen Lopez, Quế Phương, Nhật Huy, Dj Hoàng Long, Tuấn Quỳnh…


Quốc Võ đại diện Hội Trái Tim Việt thực hiện chương trình từ thiện tại Việt Nam. (Hình cung cấp)

Đặc biệt sẽ có phần trình diễn của ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, ca sĩ Bích Vân và các em học trò của lớp nhạc của Bích vân và Sean Buhr hướng dẫn, cùng với phần trình diễn của nhóm Làng Hài Bolsa ... Nhạc sĩ Quốc Võ cũng sẽ hát lại ca khúc “Nhớ Cha” để tặng khán giả trong đêm nhạc. 


Phần một chương trình sẽ hát những ca khúc trữ tình, quê hương. Sau 12 giờ tối, chương trình sẽ có những ca khúc sôi động để các khán giả ra sàn nhảy khiêu vũ. Ban nhạc xuyên suốt đêm diễn do Vũ Trường Blue đảm nhận..


Quốc Võ đại diện Hội Trái Tim Việt thực hiện chương trình từ thiện tại Việt Nam. (Hình cung cấp)

Toàn bộ số tiền thu được từ CD Tạ Ơn Đời phát hành trong buổi ra mắt, sẽ được Nhạc sĩ - Đạo diễn Quốc Võ đưa vào quỹ của Hội Trái Tim Việt (do Quốc Võ sáng lập từ năm 2011) để về làm từ thiện giúp trẻ mồ côi, người nghèo khổ, người già neo đơn tại Việt Nam.


Quốc Võ cho biết, cách nay hai năm, nhân ngày Lễ Cha, anh đã ra mắt phim “Man on Fire” do anh viết kịch bản kiêm đạo diễn, đóng vai chính. Bài nhạc kết phim và cũng là nhạc chủ đề của phim là bài “Nhớ Cha” do anh sáng tác và cũng do chính anh hát với giai điệu ballad trữ tình, thể điệu slow surf tông thứ trầm buồn, gây xúc động cho người nghe với ca từ sâu lắng dễ đi vào lòng người. Mang nhiều cảm xúc lắng đọng:


Phần quà của Trái Tim Việt tặng người dân ở Việt Nam (Hình cung cấp)

“Một chiều ngồi bên hiên thấy cội mai già lại nghĩ đến Cha

Lệ buồn chợt tuôn rơi, bóng Cha giờ đây khuất xa trời mây
Đời Cha sóng gió bao ngày, dù gian nan vẫn đong đầy.
Lòng thương con, nguyện luôn khắc sâu không đổi thay....”

Bài hát “Nhớ Cha” được nhiều người thích, khuyên anh làm một MV. Cách nay hơn một tháng, nhân chuyến về Phan Thiết để làm từ thiện cho Hội Từ Thiện Trái Tim Việt, còn lại bốn ngày trước khi về Mỹ, anh đã quyết định thực hiện phần quay MV ngay tại làng chài Mũi Né ở Phan Thiết. Vì Phan Thiết là nơi Quốc Võ sinh ra và lớn lên.

Nội dung và thông điệp MV Nhớ Cha

Kịch bản và đạo diễn MV Nhớ Cha do Quốc Võ và một người bạn, đạo diễn Hyun Nguyễn sống tại Việt Nam cùng thực hiện.


Giếng nước của Trái Tim Việt tặng người dân ở Việt Nam (Hình cung cấp)

 

Từ MV “Nhớ Cha”, Quốc Võ muốn kể cho khán giả câu chuyện về một người đàn ông khù khờ tên Đù (do Quốc Võ đóng) là một người đánh cá sống cô độc, nghèo khổ trong một túp lều tại làng chài Mũi Né. Hằng ngày ông đi mò cua bắt ốc để sống qua ngày. Một chiều chạng vạng tối, ông Đù đang ngồi hút thuốc trong thuyền thúng (loại thuyền làm bằng tre, là phương tiện mà ngư dân miền Trung thường sử dụng câu mực trên biển), nhìn thấy một cô gái với trang phục là người thành phố, tay ẵm đứa trẻ nhỏ, đôi mắt lạc thần, bước chân cứ tiến dần ra biển, rồi đặt đứa bé lên một thuyền thúng khác, sau đó thẫn thờ ra biển với ý định tự tử. Ông Đù thấy vậy đã chạy ra cứu cô ta.

Rồi ông đưa hai mẹ con về túp lều của ông. Cô gái nhờ ông đi mua sữa cho đứa bé uống. Khi ông rời đi thì cô ta để lại đứa bé cho ông và bỏ đi. Vai diễn người mẹ trẻ này do diễn viên Khánh Hiền đóng. Cô cũng là diễn viên nữ chính của phim điện ảnh Bàn Tay Máu do Quốc Võ làm đạo diễn, viết kịch bản và đã ra mắt khán giả tại Quận Cam vào ngày 10 tháng 1, 2019 tại rạp Regency Theater ở Westminster.

Ông Đù dù khù khờ, nhưng có trái tim nhân hậu, ông đã chăm sóc đứa trẻ, nuôi bé lớn lên từng ngày trong tình yêu thương. Đứa nhỏ gọi ông Đù là cha. Tuy không phải con ruột, nhưng tình cảm gắn bó cha con của ông Đù và đứa nhỏ rất thân thiết. Những lúc con bệnh, ẵm con đi trạm xá chữa trị, con thèm ăn thịt thì mò cua bắt ốc để ra chợ đổi miếng thịt cho con ăn.

Cho đến khi đứa nhỏ 5 tuổi, người mẹ của cậu bé cùng mẹ của mình, cả hai mẹ con trong trang phục sang trọng, tìm đến nơi ở của ông Đù để đòi lại đứa con đem về Sài Gòn. Đứa nhỏ bị mẹ và bà muốn đưa đi, nhưng nó cứ níu áo cha, vì từ khi sinh ra đến khi 5 tuổi, nó chỉ biết người cha đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn, cặm cụi chăm sóc bằng tình thương bao la như biển rộng. Ông Đù dù rất thương đứa nhỏ, nhưng đành phải đứt từng đoạn ruột chấp nhận để đứa bé về lại cùng mẹ ruột của bé. Khi đứa bé được đưa đi, ông quỵ xuống khóc vì thương nhớ con. Người thể hiện bài hát “Nhớ Cha” trong MV do chính Quốc Võ hát và đóng vai đứa trẻ đã trưởng thành, về thăm lại túp lều xưa và cha nuôi, thì biết được người cha đã qua đời.

Quốc Võ chia sẻ, “Thông điệp MV này tôi muốn nói đến tình cha con, tình thương giữa người với người. Dù ông Đù không phải cha ruột của đứa nhỏ, nhưng bao năm nuôi dưỡng đứa bé, công dưỡng dục còn hơn công sinh thành. Để muốn gửi gắm đến mọi người ý nghĩa, những người con mồ côi được nuôi nấng bởi người khác trong tình yêu thương là quý giá vô cùng, chứ không phải chỉ có cha mẹ ruột mới thương con mình sanh ra. Ca khúc này và toàn bộ 9 ca khúc của CD Tạ Ơn Đời ra mắt sắp tới đều được hòa âm tại Phú Studio và thu âm tại phòng thu của Quốc Võ, Huỳnh Nhật Tân và TVT Music Studio.”

Không chỉ có tình yêu trai gái mới là chủ đề muôn thuở của âm nhạc mà tình cảm gia đình cũng vậy, nhất là những bài hát về cha mẹ. Sự hi sinh và tình yêu cao cả của bậc sinh thành, tình yêu thương của người thân trong gia đình chính là khởi nguồn của những bài hát chạm vào tim tất cả mọi người, những người đã, đang và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Chín ca khúc do Quốc Võ sáng tác nhạc và lời trong CD đầu tay “Tạ Ơn Đời” của anh sẽ gửi đến người nghe những cảm xúc trên. Tiền bán CD này sẽ được dành hết cho Hội Trái Tim Việt.


Quốc Võ đại diện Hội Trái Tim Việt đến thăm trẻ mồ côi do các sư cô nuôi dưỡng (Hình cung cấp)

 

Hội Từ Thiện Trái Tim Việt

Nhạc sĩ - Đạo diễn Quốc Võ giới thiệu: “Hội Trái Tim Việt ra đời vào năm 2011, ngay sau khi động đất và sóng thần Tohoku 2011 tại Nhật Bản đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia này, chỉ vài ngày sau, Nhạc sĩ - Đạo diễn Quốc Võ và mời vài người bạn giúp đỡ, đã thực hiện show diễn tại nhà hàng Sea Food World để gây quỹ giúp người dân Nhật Bản. Những ca sĩ, nhạc sĩ đồng nghiệp với Quốc Võ đến diễn văn nghệ, không ai nhận thù lao. Đêm gây quỹ đó thu được $23.500 (sau khi trừ chi phí nhà hàng). Ngay hôm gây quỹ, Quốc Võ đã mời đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ (American Red Cross) lên sân khấu nhận số tiền để chuyển qua Nhật, giúp người dân Nhật Bản. Đó cũng là ngày chính thức Hội Trái Tim Việt ra đời. Sau đó, khi những thiên tai xảy ra tại Mỹ như bão ở Houston, Florida, Louisiana… Hội Trái Tim Việt đều tổ chức show nhạc gây quỹ và quyên góp tại chỗ rồi gửi thẳng đi, chứ không có giữ lại tiền đóng góp trong nhà băng.

Anh Quốc Võ nói, sau khi thực hiện những chương trình gây quỹ này, anh muốn Trái Tim Việt có thêm tiền để giúp đỡ đồng bào tại Việt Nam, nhân mối quen biết với ông Triệu Phát (là chủ nhân của Phước Lộc Thọ) đã cho anh mượn miễn phí một phòng rộng khoảng 3000 sqf ở trên lầu Phước Lộc Thọ (lúc này bỏ trống vì chưa có người thuê).

“Vào mỗi đêm thứ Sáu hằng tuần, tôi tổ chức chương trình Hát Cho Nhau Nghe tại đây. Quốc Võ ra food to go mua khay thức ăn, nước uống. Một người vô cửa trả $10 đồng sẽ được một phần ăn, được một chai nước và được hát 2 bài, được khiêu vũ. Đầu năm 2012 chương trình này bắt đầu rồi. Chương trình từ 7 giờ tối đến 11 giờ do Quốc Võ đàn keyboard.

“Mỗi tối thứ Sáu có khoảng 20- 30 khách tìm đến. Mỗi tuần thu được khoảng 150- 200 đồng. Cộng thêm vào mỗi thứ Hai hằng tuần, Quốc Võ có phòng thu tại nhà, chuyên dạy đàn, dạy hát cho các học viên, toàn bộ số tiền thu được tùy hỉ của học viên vào mỗi thứ Hai cũng bỏ vào quỹ cho Hội Trái Tim Việt. Cả hai số tiền thu được này được bỏ heo để dành và mỗi 2 năm Quốc Võ lại về Việt Nam một lần để giúp đồng bào tại Việt Nam.
“Những lần vậy có thêm đóng góp của ông Triệu Phát thêm $1000 cho Trái Tim Việt để Quốc Võ đem về giúp người dân ở Việt Nam. Từ 2012 đến nay, mỗ hai năm Quốc Võ về giúp bên Việt Nam, đã có 4 lần về giúp rồi. Giữa năm 2016 đã ngưng chương trình Hát Cho Nhau Nghe ở trên lầu Phước Lộc Thọ, vì địa điểm đó đã có người thuê, nên không còn chỗ để thực hiện chương trình. Tuy nhiên Quốc Võ vẫn duy trì buổi dạy vào thứ Hai hằng tuần tại studio để gây quỹ cho Trái Tim Việt.

“Chuyến đi về Việt Nam lần đầu tiên của Trái Tim Việt sau hai năm dành dụm tiền, chỉ thu được bảy ngàn mấy trăm đồng. Lần thứ hai vào năm 2014, được mười mấy ngàn đồng. Lần nhiều tiền nhất là lần về thứ ba (vào năm 2016) được 25 ngàn đồng. Còn lần thứ tư về cách nay một tháng thì chỉ thu được $8,000.”
Quốc Võ cho biết, “Đối tượng Hội Trái Tim Việt giúp tại Việt Nam là trẻ mồ côi nuôi tại chùa, tại trường nuôi dạy trẻ mồ côi. Vì bản thân Quốc Võ cũng giống như trẻ mồ côi, do cha mẹ xa nhau từ khi Quốc Võ còn nhỏ, giao Quốc Võ cho ông bà ngoại nuôi. Ba Quốc Võ là một Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 1975 ba đi tù cộng sản, mãi đến khi trưởng thành mới gặp lại Cha.

“Vì vậy tình cảm từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Nên Quốc Võ hiểu được sự khao khát tình thương cha mẹ thế nào, Quốc Võ hiểu và rất thương trẻ mồ côi. Trái Tim Việt còn giúp cho trẻ em chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Giúp người già cả neo đơn không con cái nuôi. Những gia đình nghèo khổ sống ở vùng sâu vùng xa, người dân tộc thiểu số.

“Mỗi lần về, Quốc Võ thay mặt cho những đóng góp các ân nhân của Trái Tim Việt đem tặng gạo, muối, đường, sữa, dầu ăn và tiền mặt cho những đối tượng trên. Trái Tim Việt còn đào giếng nước ngọt cho người dân ở những vùng thôn quê không có nước sạch để uống. Đã đào khoảng 15 giếng cho đồng bào ở Sóc Trăng.
“Bốn lần về giúp tại Việt Nam của Trái Tim Việt chỉ mới giúp người dân từ Cà Mau đến Huế, Quốc Võ chưa ra vùng phía Bắc. Toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở trong những lần về Việt Nam là tiền túi Quốc Võ bỏ ra, không đụng gì đến tiền tích góp trong hai năm của quỹ.”

Quốc Võ cho biết, “Hồi xưa Quốc Võ hay bị bệnh lặt vặt, nhưng từ khi làm từ thiện, không còn bị lặt vặt nữa. Mỗi lần về Việt Nam làm từ thiện, leo đèo lội suối thấy còn khỏe hơn ngồi nhà. Mỗi lần đi như vậy, gặp những người bất hạnh, Quốc Võ muốn được san sẻ tình thương cho họ. Ngày xưa, Quốc Võ từng mơ ước trong vòng tay cha mẹ, nên khi vào thăm trẻ mồ côi, thấy mấy trẻ lao vào mình để được ẵm, thấy các trẻ còn khao khát tình cha mẹ hơn mình. Nhiều lúc trng cuộc sống, mình nên nhìn xuống để thấy mình hơn rất nhiều người.

“Trong cuộc sống thì nên nhìn lên để phấn đấu, nhưng nên nhìn xuống để thấy mình vẫn còn may mắn, mình vẫn còn đôi tay, đôi chân để làm việc, đừng nên oán than mà hãy luôn phấn đấu. Mình may mắn sống ở nước Mỹ này, nên tìm cách giúp đỡ người kém may mắn hơn ở quê nhà. Hạnh phúc là nước hoa, khi rót ra tặng ai thì cũng còn vài giọt cho chính bản thân mình.”

Nhạc sĩ - Đạo diễn Quốc Võ nhờ nhật báo Viễn Đông cho anh gửi lời cảm tạ những nhà bảo trợ cho đêm nhạc ra mắt MV Nhớ Cha sắp tới, gồm có Graisset, Wellness Spa, Danmax Natural, Trầm Hương Nguyễn, Vũ trường Starnight của anh Thái Hoàng và chị Kiêm Lý, tập đoàn Golden World, cùng một số các cơ sở thương mại, thân hữu gần xa.

Quốc Võ cũng tri ân những mạnh thường quân, đồng hương đã hết lòng yểm trợ cho Trái Tim Việt trong bao năm qua để Trái Tim Việt có điều kiện thực hiện những chương trình từ thiện tại Việt Nam. Anh rất mong đêm ra mắt MV Nhớ Cha vào tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, 2019 tại Bleu Night Club sẽ có đông khán giả đến dự.
Gía vé của chương trình gồm vé VIP $35, vé thường $25, lấy vé, xin gọi cho Quốc Võ (714) 247-9474 hoặc text tin nhắn số điện thoại trên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT