Người Việt Khắp Nơi

Nhân Ngày Trái Đất, học sinh VN xuống đường làm sạch Little Saigon

Tuesday, 21/04/2015 - 10:34:10

Emy lớp 10 trường Garden Grove High School nói, “Lần đầu tiên cháu tham gia cháu rất thích làm việc này, vui lắm.”

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Sáng Chủ Nhật 19 tháng Tư, 2015 hàng trăm nam nữ học sinh thuộc 20 trường trung học trong vùng Little Saigon đã tập trung trước thương xá Phước Lộc Thọ, khu Saigon để nghe lời hướng dẫn và sau đó xuống đường đi lượm rác tại nhiều con đường khác nhau, nhằm làm sạch khu phố Little Saigon nhân “Ngày Trái Đất” (Earth Day) hàng năm.

Một toán học sinh đang lượm rác trên đường Dillow. (Thanh Phong/Viễn Đông).



Anh Billy Lê, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali, hiện đang làm việc cho Sở Cảnh Sát Westminster và cô Julie (THSV) là người chủ xướng việc làm có ý nghĩa này.
Anh Billy Lê cho Viễn Đông biết, “Vào năm 1999 có một tờ báo địa phương viết rằng Little Saigon là một trong những khu du lịch không được sạch sẽ cho lắm, vì thế các sinh viên Việt Nam tại Đại Học UCI đã khởi xướng việc làm sạch khu Little Saigon, và mỗi năm vào ngày Trái Đất, Tổng Hội Sinh Viên lại tổ chức làm sạch Little Saigon. Hai năm nay, Tổng Hội muốn để các học sinh trung học nối bước anh chị em sinh viên làm việc này, nên có hàng trăm em thuộc Hội Học Sinh Liên Trường Trung Học tại Orange County tham gia và được Hội Westminster Police Associan của Ty Cảnh Sát Westminster bảo trợ cho các em vật liệu cũng như đồ ăn, và thành phố cung cấp cho các em bao đựng rác
Trước khi các em xuống đường, Viễn Đông có dịp phỏng vấn một số em:
Emy lớp 10 trường Garden Grove High School nói, “Lần đầu tiên cháu tham gia cháu rất thích làm việc này, vui lắm.”

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm với cựu NS Lou Correa trước khi xuống đường làm sạch Little Saigon. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Em Jame Trần, học lớp 12 trường Garden Grove High School nói, “Cháu đã làm việc này bốn lần rồi, cháu rất hứng thú vì đây là việc tốt cho cộng đồng Việt Nam mình.”
Em Hưng, một du học sinh từ VN mới qua, em đang học lớp 11 trường Bethel trên đường Euclid, nói, “Lần đầu tiên cháu tham gia việc này. Cháu nghĩ đây là việc làm rất tốt để bảo vệ môi trường mình đang sống nên cháu tình nguyện theo lời kêu gọi của anh Billy Lê.”
Em Nguyễn Dương Thùy cũng là một du sinh mới từ VN qua, em học cùng lớp, cùng trường với Hưng. Em cho biết, việc này theo em rất tốt, vì mình làm sạch đẹp khu phố Việt Nam để người ngoài nhìn vào họ biết dân tộc Việt Nam mình là những người có văn hóa, em đang là học sinh nên chỉ có thể tham gia được những việc như thế này thôi.”
Hai du khách người Việt từ San Jose xuống đang đứng quan sát các em, người chồng cho biết tên ông là Đông Thái và bà vợ là Kim Oanh. Thấy hai ông bà có vẻ ngạc nhiên nên chúng tôi hỏi bà, “Ở trên San Jose, các em sinh viên, học sinh có làm việc này không?”
Bà Kim Oanh trả lời, “Mình chưa biết có hay không tại chưa thấy, hôm nay tình cờ gặp thấy thế này mình cũng vui mừng.”
Còn ông Đông Thái nói, “Quá good! Ở San Jose thì chưa có, ở đây tổ chức thế này hay lắm. Tôi cũng muốn San Jose làm như dưới này”.
Cựu Nghị Sĩ Lou Correa và cô phụ tá Asia Cuningham cũng có mặt và đi lượm rác với các em. Ông nói với chúng tôi, “Đây là việc làm rất tốt, có ý nghĩa. Tự các em làm, không ai trả tiền cho các em nhưng các em làm với một tấm lòng, dù là việc làm nhỏ nhưng cái nhỏ này nó sẽ hướng các em đến những thành công to lớn hơn để các em sẽ trở thành những người lãnh đạo tương lai.”
Cô Asia Thanh cho biết, ông Lou Correa cùng đi lượm rác với các em một đoạn và vào buổi trưa đến Park trên đường McFaden để ăn hotdog và trò chuyện với các em.
Sau những lời dặn dò của cô Julie, anh Billy Lê và em Trưởng Ban Tổ chức, các em đều mặc đồng phục áo thun trắng có logo sau lưng “ VOLUNTEER- Little Saigon Clean Up 2015” các anh chị sinh viên ban tổ chức mặc áo thun tím. Tất cả các em được chia ra khoảng 13 toán, mỗi toán có hơn 10 em và đi theo lộ trình đã được sắp xếp như Bolsa, Magnolia, McFadden, Moran, Hazard, Dillow, v.v. để lượm rác rến.
Đến trưa các em quay lại địa điểm tập trung này để ăn trưa do Ty Cảnh Sát Westminster cung cấp, và sau đó các em giải tán. Hy vọng việc làm của các em học sinh thức tỉnh được một số người có thói quen vứt tác ra đường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT