Thế Giới

Nhật: Du khách Trung Hoa biến nhà thuê thành bãi rác

Thursday, 20/09/2018 - 12:14:44

Sau cùng, trước áp lực dư luận, nhóm sinh viên đã xin lỗi, và trả thêm phí dọn dẹp là $60 Mỹ kim. Trong thời gian diễn ra tranh cãi, cư dân mạng chủ yếu đứng về phía người chủ nhà. Một người viết: “Nói thật, hầu hết cô gái Trung Hoa sinh ra trong khoảng năm 1985-1990 đều lười biếng.”

Ba nữ sinh viên Trung Hoa đang bị dư luận nước này chỉ trích dữ dội vì kiểu sống quá bê bối, làm mất mặt người Trung Hoa nói chung. Theo đó, trong một chuyến du lịch đến Nhật Bản, các nữ sinh viên này đã thuê một căn phòng thông qua một dịch vụ trung gian. Sau khi rời đi, ba cô gái để lại căn phòng ngập trong rác. Người chủ nhà rất tức giận khi nhận lại căn phòng, và đã đăng lên mạng xã hội những hình ảnh cho thấy nhà cửa lộn xộn, rác chất trong phòng thành từng đống, đồ dùng dơ bẩn, và nhiều vật dụng bị thất lạc.
Tồi tệ hơn, ba nữ sinh viên này còn vẽ bậy vào cuốn sổ hướng dẫn dành cho khách. Những cô gái này thuê căn phòng ở Nhật trong 5 ngày. Được biết, chủ nhà đã yêu cầu nhóm sinh viên trả gấp đôi chi phí dọn dẹp. Tuy nhiên, các cô gái này không chịu và còn tỏ ra thách thức. "Chúng tôi trả tiền để đến ở, không phải để dọn dẹp. Đó không phải nhà của chúng tôi. Chúng tôi không cần dọn sạch nơi đó,” một người nói. Một cô khác bao biện rằng họ không tìm thấy thùng rác trong phòng. Tuy nhiên, chủ căn chung cư đáp lại bằng cách đăng bức ảnh chụp 3 thùng rác ở ban-công.
Sau cùng, trước áp lực dư luận, nhóm sinh viên đã xin lỗi, và trả thêm phí dọn dẹp là $60 Mỹ kim. Trong thời gian diễn ra tranh cãi, cư dân mạng chủ yếu đứng về phía người chủ nhà. Một người viết: “Nói thật, hầu hết cô gái Trung Hoa sinh ra trong khoảng năm 1985-1990 đều lười biếng.”
Một số khác khẳng định, "Hãy nhìn vào ký túc xá nữ ở các trường đại học ở Trung Quốc, bạn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra.”

Khám phá 'kho báu' trong chung cư của bạn gái
Khi đang trang trí căn chung cư của bạn gái ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc, một thanh niên Hoa Kỳ đã phát hiện một “kho báu” nhỏ với các đồng tiền vàng và một mảnh ngọc bội. Anh Kendal Fortson là một nhà soạn nhạc và họa sĩ ở Albuquerque, New Mexico. Đầu năm nay, anh chuyển tới Trung Quốc và sống cùng với bạn gái Diana trong một căn chung cư ở Tô Châu. Fortson và bạn gái đã quay phim lại quá trình chuyển nhà, nên ghi lại luôn cả giây phút họ tìm thấy kho báu.
Khi đó, anh Fortson định treo một bức tranh lên tường và nhận thấy những tấm gỗ ốp vào tường thực ra là một chiếc tủ và có thể mở ra được. "Không thể nào. Anh có thể mở nó ư? Thế mà em không biết. Em dùng chỗ đó để cất giày được không,” cô bạn gái Diana ngạc nhiên nói trong video. Cô đã sống trong căn chung cư này một năm mà không biết về ngăn tủ trên tường. Ở trong tủ, họ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, bên trong có một xấp tiền Trung Hoa, trị giá khoảng $2,000 Mỹ kim, cùng 7 đồng tiền vàng và một miếng ngọc bích được chạm khắc tinh vi. Tổng giá trị "kho báu" là $15,000 Mỹ kim. Anh Fortson cho biết anh và bạn gái đã tận hưởng “vận may trên trời rơi xuống” này bằng một chuyến du lịch đến Bali, Indonesia.

Công chúa Nhật chọn ngày cưới, chuẩn bị bỏ địa vị Hoàng gia
TOKYO - Hoàng gia Nhật Bản đã ấn định ngày cưới của Công Chúa Ayako với anh Kei Moriya, một thường dân, vào cuối tháng 10. Sau đám cưới này, Công Chúa sẽ từ bỏ tước vị Hoàng gia. Vào thứ Tư, thông tin về ngày cưới của Công Chúa Ayako, con út của Hoàng Tử quá cố Takamado - em họ Nhật Hoàng Akihito, và hôn phu Kei Moriya - nhân viên của hãng vận tải NYK Line tại Tokyo, đã được loan báo. Theo đó, công chúa 28 tuổi sẽ kết hôn với bạn trai 32 tuổi vào ngày 29 tháng 10.
Thông báo lễ cưới của Công Chúa Ayako đã được thực hiện bằng nghi thức truyền thống có tên “Kokki no Gi.” Theo đó, một vị sứ giả của hôn phu đã đến để đề nghị về ngày cưới với Công Chúa Ayako trước sự chứng kiến của mẹ cô, Công Chúa Hisako. “Tôi đồng ý,” Công Chúa Ayako trả lời với đề nghị từ ông Tatsuya Kondo, 76 tuổi, sứ giả đồng thời là một người họ hàng của vị hôn phu Moriya.
Đám cưới của Công Chúa Ayako và hôn phu Moriya sẽ được tổ chức tại ngôi đền Meiji nổi tiếng tại Tokyo. Gia đình Hoàng gia Nhật Bản sẽ tham sự kiện này. Sau đó một ngày, một buổi tiệc mừng với sự tham gia của Thái Tử Naruhito, Công Nương Masako và các viên chức chính phủ Nhật Bản sẽ được tổ chức tại khách sạn New Otani ở Tokyo. Theo truyền thông, công chúa và hôn phu đang rất bận rộn để chuẩn bị cho các buổi lễ theo truyền thống, cũng như chuẩn bị cho căn nhà mới và cuộc sống hậu hôn nhân. Họ không có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật. Theo luật của Hoàng gia Nhật Bản, phụ nữ sẽ bị tước bỏ vị trí hoàng gia sau khi kết hôn, điều này nghĩa là cô Ayako sẽ không còn là công chúa Nhật Bản sau khi kết hôn với bạn trai Moriya.

Khách mời tặng quà mừng đám cưới bằng… 5 lít xăng
ẤN ĐỘ - Một chú rể người Ấn Độ đã được bạn bè tặng 2 chai xăng trong đám cưới, khi giá xăng tại nước này đang tăng giá đến chóng mặt. Khi lên sân khấu nhận quà cưới, cặp cô dâu chú rể ở vùng Tamil Nadu ban đầu có chút bối rối khi thấy bạn bè xách tới 2 chai xăng. Tuy nhiên, sau đó, giữa các tiếng cười, chú rể đã vui vẻ nhận món quà đặc biệt này. Giá xăng đang ở mức 85.15 Rupee ($1.18 Mỹ kim) một lít ở Tamil Nadu, một trong những nơi có giá xăng cao nhất tại Ấn Độ. Vì vậy, theo bạn bè chú rể, loại nhiên liệu này xứng đáng trở thành món quà cưới để tặng cho đôi uyên ương, nhất là khi nghề nghiệp của chú rể là tài xế xe lam.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT