Bạn thích bài này?
Font-Size:
Nhếch nhác ở bệnh viện
(VienDongDaily.Com - 06/01/2012)
Đến chiều, người bệnh ra khỏi phòng để đi vòng vòng hít thở không khí thì lại phải ngửi ngay khói thuốc, mặc dù không bệnh viện nào cho hút thuốc trong khuôn viên…
Kính Cận/Viễn Đông


 Quần áo phơi kín các ghế đá trong bệnh viện - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Đi bất cứ bệnh viện công lập nào ở Sài Gòn, chúng ta cũng đều thấy những cảnh tượng hết sức nhếch nhác đến không thể chấp nhận được. Đành rằng có người thân đang nằm viện, người nuôi bệnh phải chạy đôn chạy đáo để lo toan, nhưng họ vẫn đem cái nếp sinh hoạt bề bộn ở nhà ra sân bệnh viện. Tất cả các băng ghế đá trong sân bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh) đều được dùng để phơi quần áo. Người không bệnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng “muốn bệnh”. Đến chiều, người bệnh ra khỏi phòng để đi vòng vòng hít thở không khí thì lại phải ngửi ngay khói thuốc, mặc dù không bệnh viện nào cho hút thuốc trong khuôn viên…



Người nuôi bệnh nằm la liệt trên các dãy ghế ngồi chờ - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Quần áo vắt trên bảng cấm hút thuốc - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Phơi cơm nguội trong sân bệnh viện như ở nhà - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Quần áo phơi đầy trên lưng ghế nên nhiều người không còn chỗ ngồi, phải ngồi trên cỏ,
trên bồn bông - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Mặc dù cấm hút thuốc trong bệnh viện nhưng người này vẫn thản nhiên nhả khói
- ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Hành lý của người nuôi bệnh chiếm hơn nửa hành lang đi lại - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
Kính Cận/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhech-nhac-o-benh-vien-rKYuc2XS.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo