Người Việt Khắp Nơi

Nhiếp ảnh gia chụp lầm cặp Việt đính hôn

Sunday, 28/05/2017 - 11:54:24

Jenny Phạm có kể với đài KFSM rằng cô có thấy bóng dáng ông Jacob nhưng tưởng ông là một nhiếp ảnh gia đến săn tìm ảnh thiên nhiên.


Làm nghề chụp hình cũng bị tai nạn nghề nghiệp, như đã xảy ra cho ông Jacob Peters sống tại tiểu bang Arkansas. Ông được thuê để chụp hình một cặp nam nữ từ Wisconsin, nhưng rồi ông chụp lầm một cặp khác, gốc Việt, từ Texas.


Jenny Phạm và David Lê (Jacob Peters)

Vào một buổi sáng đầu tháng Năm, ông Jacob đã thức giấc từ lúc 2 giờ sáng, để lên đường đến một công viên quốc gia nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ. Ông dậy sớm để không bị trễ hẹn.
Khi đến công viên, ông thợ chụp ảnh ở tuổi trung niên này phải đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ với lưng đeo túi đựng các dụng cụ nặng tới 30 pounds (13 kg). Từ nơi xa, ông sắp đặt nơi đặt ống kính và làm bộ như chụp hình phong cảnh, để có thể chụp lén một cặp tình nhân đang trao đổi những lời tâm sự rất lãng mạn với nhau. Ông Jacob được chú rể tương lai thuê đến chụp lén mấy tấm ảnh, để sau đó khi về nhà thì anh ta có thể mang đến sự ngạc nhiên lý thú cho cô nàng, người yêu của anh ta.



Jenny Phạm và David Lê (Jacob Peters)

Trên mạng Facebook, ông Jacob kể lại rằng buổi bình minh hôm ấy, ông rất hài lòng vì đã tốn công nhưng chụp được mấy tấm ảnh đúng lúc anh chàng đang ngỏ lời cầu hôn với cô nàng.

Thế nhưng khi gởi hình kèm với tin nhắn cho người đàn ông đã thuê ông đi chụp hình, Jacob nhận được tin phản hồi rằng ông đã bắt lầm ảnh của một cặp khác. Thế có chết không chứ! Mất toi công và không có tiền thù lao.


Jenny Phạm và David Lê

Mấy ngày trước đó, một chú rể tương lai từ tiểu bang Wisconsin đã liên lạc với ông Jacob và đề nghị ông đến địa điểm nổi tiếng dọc theo đường đi bộ Hawksbill Crag trail tại công viên Whitaker Point. Tại địa điểm này, du khách có thể nhìn từ trên cao và thấy toàn thể khu rừng ở bên dưới. Chú rể muốn có mấy tấm hình chụp lúc bình mình để làm quà đặc biệt cho cô dâu.

Vì muốn bảo đảm mình cho những tấm ảnh quan trọng cho chú rể, nên ông Jacob đã phải dậy thật sớm và hoàn tất việc dựng máy chụp hình trong rừng vào lúc 6 giờ sáng.

Cũng theo lời kể của ông nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này, ông không thể liên lạc với chú rể khi vào tới công viên quốc gia rộng lớn này.

Và rồi ông kể trên Facebook, “Vào khoảng 6:17 sáng, một cặp nam nữ xuất hiện. Đúng là họ rồi, tôi tin chắc như vậy. Hơi trễ một chút nhưng chưa trễ lắm.

“Thế rồi họ đi bộ đến mỏm đá Hawksbill Crag. Đứng nhìn loanh quanh một vài phút và rồi chuyện đó xảy ra. Người nam đã rút ra một chiếc nhẫn, quì gối đằng sau lưng cô nàng. Cô ta quay lại rồi bắt đầu khóc trong sự cảm động, và ôm anh ta. Chắc chắn là cô đã đồng ý và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.”
Ông Jacob  viết tiếp, “Tôi đứng lại chừng 10, 15 phút, tiếp tục chụp hình. Khi hai người ngồi xuống và ngắm mặt trời mọc, tôi nghĩ rằng việc mình đã xong. Tôi thu dọn dụng cụ, chuẩn bị rời công viên.”
Đến khoảng 9 giờ sáng, ông Jacob gởi tin nhắn để chúc mừng chú rể và báo cho anh ta biết để yên tâm rằng những tấm ảnh “rất đẹp.”

Thế nhưng nào ngờ, chú rể tương lại đã hồi đáp tin nhắn: “Tôi không hiểu, chúng tôi chẳng thấy ông đâu hết, và chúng tôi đến cũng hơi trễ, ông có chắc là hình chúng tôi không.”

Ông Jacob Peters có nói với đài KFSM tại Hawksbill Crag, Arkansas về giấy phút ngỡ ngàng của ông, “Anh ta nói anh mặc áo chemise màu xanh, còn gã đàn ông trong hình của tôi cũng mặc áo xanh nhưng là áo thun t-shirt. Ngay tức khắc tôi biết mình đã lầm người.”

Ông Jacob kể tiếp trên Facebook, “Kết cục là như thế. Tôi đã dành sáu tiếng rưỡi đồng hồ, tốn $40 tiền xăng và thức ăn, bấm khoảng 450 tấm ảnh, và chụp lầm cặp tình nhân. Thế có chết không chứ.”
Trong mấy ngày sau khi về đến nhà, ông cứ áy náy, chưa biết phải nghĩ sao về chuyện đã xảy ra. Thế rồi nhờ ý kiến của một người bạn, ông lên mạng xã hội Facebook, kể lại chuyện của mình và kêu gọi những người dùng tìm xem cặp nam nữ mà ông đã chụp hình là ai vậy.


Jacob Peters (bên phải) chụp được hình cặp Jenny Phạm và David Lê

Tin nhắn kèm với hình mà ông đã chụp được chia sẻ vài trăm lần, và cuối cùng ông tìm ra cặp tình nhân mà ông đã bấm máy là cô Jenny Phạm và anh David Lê từ Dallas, Texas.

Cặp tình nhân gốc Việt này cũng có ý định đến công viên để chia sẻ một buổi sáng trong tình yêu đang đến lúc mặn nồng.

Jenny Phạm có kể với đài KFSM rằng cô có thấy bóng dáng ông Jacob nhưng tưởng ông là một nhiếp ảnh gia đến săn tìm ảnh thiên nhiên.

Còn David Lê thì cho biết anh cũng có ý định muốn chụp ảnh khi anh ngỏ lời cầu hôn với Jenny, nhưng anh không tìm ra thợ chụp trước ngày đến công viên. Rồi có người báo cho David biết về vụ chụp hình của ông Jacob.

Thế là David Lê và Jenny Phạm liền vào trang Facebook của ông Jacob.
David kể, “Tôi đang đọc còn Jenny thì cứ hối đọc mau lên, vì chúng tôi có cảm tưởng đây là chuyện của hai đứa. Tôi thì muốn đọc cho hết, còn Jenny muốn nhanh nhanh xem phần dưới và bấm vào tấm hình, và rồi nhận ra đúng là hình của chúng tôi.”

Cặp này cho biết họ rất vui với mấy tấm hình của ông Jacob. Họ cũng có chụp hình nhưng không bắt được mấy tấm như của ông ấy. Họ có nói với đài BBC rằng ông ta là một người rất tốt bụng, khi đề nghị tặng cặp gốc Việt này 16 tấm ảnh mà không tính tiền.

Về phần cặp nam nữ từ Wisconsin, họ có liên lạc lại với ông Jacob và nói họ không giận ông về chuyện đã xảy ra. Họ cũng nói rằng ông thật là tốt khi dành thời giờ để tìm cho ra Jenny Phạm và David Lê.
Ông Jacob viết lời kết trên Facebook, “Xin cám ơn tất cả những ai đã chia sẻ tin nhắn của tôi. Mạng internet chưa làm cho tôi thất vọng về sự tuyệt vời của nó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT