Thể Thao

Nhìn lại các đội banh hàng đầu châu Âu sau mùa bóng 2016-17

Monday, 22/05/2017 - 10:17:21

Trong khi đó thì thầy trò nhà Barcelona đang làm bản “tự kiểm điểm,” coi tại làm sao mà để vuột chức vô địch La Liga năm nay! Ông Enrique đã có đôi lời về mặt đó như đã nêu ở trên.

Bài THANH NGUYỄN

Sau chín tháng của mùa bóng đá 2016-17 Âu châu, trong ngày thứ Hai, 22 tháng Năm, ta đã có thể làm một cuộc tổng kết để coi xem những chặng nào đã dẫn đến việc Chelsea của Premier League, Monaco của Ligue 1, Bayern Munich của Bundesliga, Juventus của Serie A, và Real Madrid của La Liga đã đoạt chức vô địch trong nước.


Một fan nữ của Real Madrid trong ngày thứ Hai, chào mừng đoàn cầu thủ Real Madrid “ra mắt thần dân” tại quảng trường Cibeles.

Trong cả 5 nhóm câu lạc bộ hàng đầu Âu châu đó, chỉ có mỗi Serie A bên Ý với 20 đội là ngày Chủ Nhật mới đấu xong trận thứ 37; còn những trận cuối cùng nữa vào ngày 27 và 28 tháng Năm , nhưng với trận thứ 37 thì Juventus đã chắc chắn sẽ tiếp tục giữ chức vô địch Serie A cho mùa bóng 2016-17 vì hơn đội hạng nhì Roma 4 điểm.

Sự chênh lệch 4 điểm của hai đội nhất nhì bên Ý đó là ví dụ điển hình để ta rà soát lại chặng đường của tất cả những đội thuộc nhóm hàng đầu ở 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá nói trên.


Hai fans nữ của Real Madrid chụp tấm hình với hậu vệ người Pháp Raphael Varane ngày 22 tháng 5 ở Madrid.

Ngoại trừ Bundesliga bên Đức chỉ đấu tổng cộng 34 trận vì có 18 đội thay vì 38 trận như bốn nhóm kia, kết quả cuối cùng của một mùa bóng vẫn chỉ là con tính giản dị theo công thức: thắng được thêm 3 điểm, hòa được thêm 1 điểm, còn thua là không được điểm nào.

Tại sao đội Roma bên Ý đến chặng cuối của cuộc đua thì để lỡ cơ hội vì chỉ còn kém Juventus có 4 điểm? Bốn điểm là tương đương với một trận thắng và hòa nhưng họ đã để lỡ cơ hội thắng!


Chiếc xe bus chở đội Real Madrid, bên hông có con số 33 là 33 lần đội này đoạt chức vô địch La Liga kể từ ngày thành lập năm 1902.

Huấn luyện viên Enrique đội Barcelona sau khi thắng Eibar 4-2 trong trận thứ 38 vào ngày Chủ Nhật nhưng vẫn kém Real Madrid 3 điểm sau khi đội này thắng Malaga 2-0 để đoạt chức vô địch thì đã có phát biểu với báo chí: “Chúng tôi đành phải nhường chức vô địch cho Real Madrid vì trong mùa bóng chúng tôi đã đấu kém hẳn ở một số những trận ngay tại sân nhà của mình!”


Đội trưởng Ramos của Real Madrid quàng phù hiệu đội mình quanh bức tượng Cibeles rạng sáng ngày 22 tháng 5. Đội phó Marceloa đứng bên trái.

Để minh họa câu nói của ông Enrique thì không gì bằng viện dẫn hai trường hợp vào cuối mùa bóng là Barcelona đấu với cỡ Real Madrid trận “Clasico” ngay tại sân Bernabeu của Real thì thắng khiến Real phải ngậm quả bồ hòn, trong khi Malaga kéo quân đến đấu với Barcelona ở sân Camp Nou của Barcelona thì đội ông Enrique lại thua cay đắng! Mà Malaga là cái đội mà Real Madrid hôm Chủ Nhật kéo quân xuống sân Rosaledo của họ dưới Malaga , thắng và đoạt chức vô địch La Liga!

Ta có những con số tổng kết sau đây cho Real Madrid và Barcelona sau 38 trận của mùa bóng, với từ trái sang phải, số trận đấu, số lần thắng, số lần hòa và số lần thua:

Real Madrid: 38-29-6-3; kết cuộc với 93 điểm
Barcelona: 38-28-6-4; kết cuộc với 90 điểm
Và trở lại với hai đội Juventus với Roma bên Ý thì:
Juventus: 37-28-4-5; tạm kết cuộc, chờ trận cuối, với 88 điểm
Roma: 37-27-3-7; như trên, với 84 điểm.

Juventus có lợi thế hơn Real Madrid ở chỗ cho dù có thua trận thứ 38 với Bologna ngày 27/5 , và Roma thắng Genoa vào ngày 28/5 thì Juventus vẫn về nhất!
Còn tại sao Bayern Munich của Bundesliga với Monaco của Ligue 1 lại có triển vọng về nhất khá sớm là từ những số liệu sau đây:

Bayern Munich, ngay thừ sau trận thứ 30: 25-7-2, với kết quả lúc đó là 70 điểm
Leipzig về nhì sau mùa bóng , nhưng với kết quả ngay từ trận thứ 30: 20-8-3, với kết quả vào lúc đó là 62 điểm.

Monaco: 38-30-5-3, với kết quả 95 điểm
Paris Saint Germain ( vô địch mùa bóng 2015-16 ): 38-27-6-5, với kết quả 87 điểm. Kém Monaco đến 8 điểm là do để hòa hoặc thua đến 11 trận!

Tình trạng của Premier League hoàn toàn khác với Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga.
Premier League có 6 đến 7 đội lắm tiền của như nhau, tức là có dàn cầu thủ thuộc loại đắt tiền nhất thế giới đại khái như nhau! Không những vậy, nước Anh là một nước có lịch sử bóng đá già nua nhất thế giới. Những đội từ hạng thứ 15 trở lên đều có thực lực khác hẳn so với những đội như thế ở 4 nhóm câu lại bộ khác bên Âu châu. Bởi thế mà anh nhất, nhì, ba gì đấy của Premier League mà có thua một anh hạng thứ 15 hay 16 chẳng hạn thì cũng chẳng mấy ai coi như có gì bất thường cho lắm! Vì vậy mà mức rủi ro của đám năm sáu anh hàng đầu so với ba bốn anh hàng đầu của Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga đều khác hẳn. Điển hình như hai đội thứ dữ cỡ Manchester City mà đấu với Liverpool trong nhóm 4 đội hàng đầu rồi hòa 1-1 ngày 19/3/2017 thì còn dễ hiểu, nhưng Man C hòa 2-2 với Middlesbrough hạng dưới 15 ngày 30/4/2017 thì ... cũng lại dễ hiểu nốt, trong bối cảnh của bóng đá bên Anh!
Điều đó nói lên những bước thăng trầm suốt mùa bóng 2016-17, khiến đội tiếng tăm lẫy lừng nhất nhì bên Anh là Manchester United đến cuối mùa phải chịu yên phận với hạng 6, và đội Arsenal 20 năm liền không bao giờ tụt xuống dưới hạng 4 thì mùa bóng này đã phải ngậm ngùi với hạng 5!


Từ trái sang phải, hàng đầu là Chủ Tịch Perez của Real Madrid, huấn luyện viên Zidane, Bà Thị Trưởng Carmena của thủ đô Madrid, và đội trưởng Ramos tại tòa Thị Chính ngày 22 tháng 5.

Bảng tổng kết của 6 đồi hàng đấu bên Anh dưới đây cho thấy không biết bao nhiêu những cơ hội bị bỏ lỡ của đám từ hạng 3 đến hạng 6 (vẫn theo trình tự tổng số trận, số lần thắng, hòa và thua, dẫn đến số điểm khi chung cuộc):

1. Chelsea: 38-30-3-5; 93 điểm (được tham gia Champions League 2017-18 ở vòng 16)
2. Tottenham: 38-24-8-6 ; 86 điểm (như trên)
3. Manchester City: 38-23-9-6; 78 điểm (như trên)
4. Liverpool: 38-22-10-6; 76 điểm (được tham gia Champions League ở vòng loại trước vòng 16)
5. Arsenal: 38-23-6-9; 75 điểm (chỉ được tham gia Europa League 2017-18)
6. Manchester United: 38-18-15-5; 69 điểm (không được tham gia các giải của UEFA như Champions League và Europa League. Sở dĩ mùa bóng 2016-17 được tham gia Europa League nhờ thứ bậc trong Premier League vào mùa bóng 2015-16).
Ta chỉ cần nhìn vào số lần hòa và thua trong quá trình 38 trận của sáu đội trên đây là đủ thấy bao nhiêu cơ hội họ để lỡ, giúp anh càng ít hòa ít thua bao nhiêu càng dễ về đến mức bấy nhiêu!

Real Madrid về Madrid liên hoan

Ngay sau trận đấu với đội Malaga ở Malaga hôm Chủ Nhật tại sân Rosaleda, lúc còn ở ngoài sân bóng thì huấn luyện viên Zidane, mặt tười như hoa, được đám cầu thủ của mình công kênh lên cho thiên hạ chụp ảnh! Liền sau đó ông Zidane vào họp báo sau trận đấu như thông lệ. Vừa mới chỉ kịp nói đôi ba câu thì mấy tay thủ hạ là Marcelo, Morata cùng bốn năm tay nữa tìm đường lẻn vào phòng hội, mở chai Champagne trút hết lên người Zidane.


Đội ngũ Real Madrid trên chiếc xe bus tại quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid, rạng sáng ngày thứ Hai 22 tháng 5.

Ông này mình mẩy ướt sũng, nhưng liền ngay đó cũng đứng lên choàng vai múa may nhảy nhót với mấy tay kia. Bọn kia kéo nhau ra, bấy giờ Zidane mới ngồi lại ghế, tiếp tục phát ngôn với những lời lẽ rất chừng mực, điềm đạm. Tính khí ông này xưa giờ vẫn không ồn ào. Ông ta nói là với Real Madrid thì việc đoạt giải vô địch sau 5 năm (dưới trào mấy ông khác) khiến ông ta vui hơn cả; hơn cả kỳ đoạt giải Champions League 2015-16 khi ông ta đã về cầm đầu Real Madrid. Người ta hỏi xem ông ta có vui mừng đến phải rơi lệ hay không thì ông ta trả lời, “Lúc này thì chưa, nhưng một lúc nào đấy sau đây thì rất có thể”!

Chả bù với cuộc họp báo kéo dài vừa đúng 10 giây đồng hồ ở bên Anh sau trận Manchester United thắng Crystal Palace với tỷ số 2-0 để rốt cuộc vẫn đứng hạng 6. Báo chí bên Anh đến cữ này hình như đã chán ngán với ông Mou lắm rồi, vì ông ta thích nói năng kiểu xóc óc, thích vỗ ngực khi thắng thế, thích đổ lỗi khi thất thế; ồn ào nhưng thành tích mang về cho đội mùa bóng này chẳng được bao nhiêu!

Khi ông ta theo cô nữ thư ký bước vào phòng họp thì chỉ có đúng ba người. Ông ta cất tiếng, “Có ai muốn hỏi gì tôi hay không nào?" Ba phóng viên chẳng một ai nói năng gì hết. Ông Mou nói, “OK!,” rời khỏi ghế và theo cô thư ký bước ra khỏi phòng!

Trong khi cuộc họp báo sau trận đấu như vậy đối với những người như ông Conte đội Chelsea, ông Pochettino đội Totenham, ông Guardiola đội Manchester City, ông Klopp đội Liverpool, ông Wenger đội Arsenal thì đại diện báo chí có mặt đông đủ. Thanh thế ông Mou cuối mùa bóng có phần tả tơi như cái áo rách!

(Thủ môn người Costa Rica là Keylor Navas nguyện là nếu Real Madrid thắng thì sẽ cạo nhẵn đầu sau trận đấu để ủng hộ các bệnh nhân bị ung thư)!

Xong xuôi mọi việc ở sân Rosaleda thì thầy trò nhà Real Madrid leo máy bay bay đoạn đường đằng vân trên 400 cây số về thủ đô Madrid vào lúc 2 giờ sáng. Ở quảng trường nơi có tượng nữ thần Cibeles với gốc gác cổ xưa trong khá nhiều nước Âu châu, đám đông đã chực sẵn từ suốt thời gian trận đấu còn diễn ra trên sân Rosaleda. Về đến đại bản doanh ở sân Bernabeu của đội, ai nấy đều tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề, leo lên xe bus mui trần, được thiết kế với mặt bằng như cái bao lơn trên nóc để cả đội ngũ kéo nhau ra quảng trường có bức tượng Cibeles mà ra mắt đám fans đông như kiến ngoài đó.

Đám fans dưới đất phất cờ, vung tay, hò hét cỗ vũ; ồn ào chắc chắn hơn một buổi chợ trời chuyên bán vịt, ngỗng! Đám cầu thủ trên nóc xe bus cũng tay cầm micro hát hò, đáp lại nhiệt tình các fans dưới dất. Một cô trẻ măng nhào đến cận ống kính của phóng viên truyền hình, hét: “Cristiano, ti amo” (Cristiano anh ơi, em yêu anh lắm )! Isco, Alvaro Morata và Toni Kroos trông còn điển trai hơn cậu Ronaldo nhưng không thấy cô nào hò hét kiểu như vậy thì kể cũng lạ!

Sau đó đến sáng thì đoàn xe kéo nhau đến tòa Thị Chính. Bà Thị trưởng Manuela Carmena được trao tặng một chiếc cúp làm theo mẫu của chiếc cúp mà đội nhận được ở sân Rosaleda.

Thây trò ông Zidane còn một giấc mơ khác phải làm sao cho nó thành hiện thực! Và ấy là trận chung kết UEFA Champions League ở Cardiff bên xứ Wales, Anh quốc, ngày 3/6 mà giới tiếp vận truyền hình đã dự trù sẽ có ít nhất hai trăm triệu người chờ đợi để theo dõi!

Thắng Malaga 2-0 để đoạt giải vô địch La Liga thì tương đối nhẹ gánh hơn là thắng đội đương kim vô địch Juventus bên Ý để đoạt giải Champions League. Thế nhưng Real Madrid hiện chẳng là đương kim vô địch giải này sau khi thắng Atletico Madrid ở Milan trên đất Ý năm trước đây là gì?

Trong khi đó thì thầy trò nhà Barcelona đang làm bản “tự kiểm điểm,” coi tại làm sao mà để vuột chức vô địch La Liga năm nay! Ông Enrique đã có đôi lời về mặt đó như đã nêu ở trên.

Giới chuyên môn bình luận bóng đá Tây Ban Nha thì phán rằng Barcelona không có trong tay một đội ngũ trẻ để thay chân đám hiện có đang theo nhau về già; trong khi ông Zidane của Real Madrid đã tuần tự xài hết nhóm “A” thiện chiến của mình thì liên tục bốn năm trận gần đây nhất đã xài đến nhón “B” dự bị trẻ với kết quả tốt đẹp như nhau!

Riêng tờ báo Sports bên Âu châu, sau khi thấy Barcelona suýt chết với đội Eibar hôm Chủ Nhật để rồi rốt cuộc vẫn phải nhường chức vô địch cho Real Madid thì hôm thứ Hai đã đưa một cái tít lớn ngay nơi trang nhất với hai chữ “O no!” mà dịch cho thật thoát ý ra tiếng Việt là: “Ôi, sao lại đến nông nỗi này?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT