Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những chiếc cầu ở nông thôn
(VienDongDaily.Com - 22/04/2011)
Ở những vùng nông thôn, càng xa trung tâm bao nhiêu thì đời sống người dân càng không được nhà cầm quyền dòm ngó tới. Điển hình là ngay vùng ...
Hoàng Bảo/Viễn Đông

1.jpg

Một cây cầu đã được xây từ những năm 60 dưới thời VNCH nay đã hư hại nhưng chỉ được đắp thêm trụ chứ không xây mới cho dân đi - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Ở những vùng nông thôn, càng xa trung tâm bao nhiêu thì đời sống người dân càng không được nhà cầm quyền dòm ngó tới. Điển hình là ngay vùng Khánh Hòa – cái nôi của Phật Giáo Hòa Hảo – huyện Châu Phú – An Giang, tất cả các cây cầu bắc qua kinh đều đã hư hại trầm trọng. Mối nguy hiểm đe dọa người dân từng ngày khi phải đi qua những cây cầu này. Kinh phí để xây một cây cầu nhỏ bắc qua con kinh thì chẳng có là bao nhưng chẳng ai ngó tới, để mặc cho dân.

2.jpg

Một cây cầu khác dưới thời Cộng sản - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông

3.jpg

Cầu này thì dân phải tự bắc để đi - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông

4.jpg

Thành cầu đã xiêu vẹo, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể rớt xuống kinh - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông

5.jpg

Khi nào sẽ sập đây? - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-chiec-cau-o-nong-thon-IszB2HmZ.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo