Xe Hơi

Những chiếc xe vượt thời gian

Saturday, 03/01/2015 - 08:48:34

Hôm nay, Hao Smith xin giới thiệu với các bạn một “kỳ quan” khác, đáng để ý không phải vì số dặm đường đã ghi được, nhưng về số tuổi thọ: Chiếc xe đã 50 tuổi, nhưng máy vẫn còn tốt. Đó là chiếc xe thuộc hãng Chrysler, chính hiệu made in USA: Tên của nó là Plymouth Satellite đời 1965, còn “cổ thụ” hơn chiếc xe vô địch của ông Gordon nói trên 1 tuổi.

Bài HAO SMITH

Người Việt chúng ta sống trên đất Mỹ, nhưng sử dụng xe thì lại thích xe Nhật, mà phổ thông nhất là Toyota, rồi đến Honda… Chả hiểu cái niềm tin nơi xe Nhật ăn sâu vào tâm lý của người Việt từ hồi nào, và dựa trên những cơ sở nào. Nhưng rõ ràng, các loại xe khác, sản xuất tại Mỹ và tại Âu Châu, cũng không thua kém gì về độ bền và vẻ thanh nhã. Công bằng mà nói, cái xe chiếm giải quán quân về tuổi thọ cũng như số dặm đường đã lăn bánh hiện vẫn còn thuộc về một chiếc xe của Đức, chiếc Volswagen P1800, đời 1966. Chủ nhân, một ông giáo người Mỹ tên Irv Gordon, đã cho chiếc xe lăn bánh qua ngưỡng cửa 3 triệu dặm vào ngày 17 tháng Chín, 2013. Đến nay, hơn 1 năm sau, không biết đồng hồ dặm của ông đã chỉ đến con số mấy, nhưng chắc chắn chưa ai có thể qua mặt ông được, mặc dầu hiện nay đã có nhiều xe khác đạt qua ngưỡng 1 triệu miles, và những chiếc xe này không nhất thiết phải là xe Nhật.

Ông Irv Gordon với chiếc xe Volvo P1800 đời 1966 đã vượt quá ngưỡng cửa 3 triệu dặm đường lăn bánh vào ngày 17 tháng Chín, 2013.



Hôm nay, Hao Smith xin giới thiệu với các bạn một “kỳ quan” khác, đáng để ý không phải vì số dặm đường đã ghi được, nhưng về số tuổi thọ: Chiếc xe đã 50 tuổi, nhưng máy vẫn còn tốt. Đó là chiếc xe thuộc hãng Chrysler, chính hiệu made in USA: Tên của nó là Plymouth Satellite đời 1965, còn “cổ thụ” hơn chiếc xe vô địch của ông Gordon nói trên 1 tuổi.
Câu chuyện được giới thiệu trên báo Orange County Register nói về sự trung thành phục vụ của chiếc xe mà cũng hàm ý một sự chung thủy tuyệt vời trong mối tình 50 năm gắn bó. Cô Maureen Nagel mua chiếc xe brand new tại một đại lý ở thành phố Tacoma, Washington, trước khi tốt nghiệp đại học vào năm 1965, trả góp mỗi tháng $105. Sau đó, bất kể thân gái dặm trường, cô đã lái xe vượt hơn ngàn dặm đường để về Westminster, Quận Cam, California, dạy học. Tại đây cô đã gặp được “hoàng tử của lòng em” là anh Dennis Nagel. Sau khi đưa nhau về làm đám cưới tại Tacoma, họ trở lại Quận Cam, California, để hưởng tuần trăng mật. Tất cả những chuyến đi chuyến về trên tuyến đường ngàn dặm Tacoma-Westminster đều ở trong lòng con “chiến mã” Plymouth Satelittle cả.
Cho đến nay, sau 50 năm chiếc Satellite đã trải được 200,000 dặm đường, và mặc dầu công ty Chrysler không còn sản xuất kiểu xe này từ năm 2001, nhưng chiếc xe thì vẫn là một biểu tượng linh động cho sự gắn bó rất hãnh diện của vợ chồng nhà Nagel. Nay ông Nagel đã 71 tuổi, và bà cũng đã về hưu từ 6 tháng trước, chiếc xe không còn được sử dụng để đi làm nữa, nhưng nó vẫn là một phương tiện chuyên chở mối tình của 2 ông bà trong những chuyến đi ngoạn cảnh dọc theo Pacific Coast Highway, với biển xanh một bên và vách núi đá dựng ở bên kia. Những ngày cuối tuần, chiếc xe lại được đi tham gia triển lãm trong các hội chợ trưng bầy xe cổ.
Ông Nagel cho biết, mặc dầu không phải là thợ máy chuyên nghiệp, nhưng chính ông là người thực hiện những công tác bảo trì như thay nhớt, thay dầu, thay bố thắng…. cho chiếc xe, kể từ năm 1966, cũng là năm ông nhận lời chung sống để “bảo trì” và săn sóc cho đời bà. Ông nói, “Chiếc xe chạy vẫn tốt. Chúng tôi có lái đi đâu cũng yên tâm. Dù xa hay gần, chiếc xe không bao giờ gây trở ngại phiền toái gì cho chúng tôi.” Vào tháng Năm sắp tới đây, ông bà dự định đưa xe đi triển lãm tại Morro Bay, ở một địa điểm cách xa nhà ông bà tới 250 dặm. Nhưng đường xa không phải là vấn đề với chiếc xe, bởi vì ông bà đã cho xe triển lãm ở đây 2 lần rồi, mà phải nhận rằng tất cả đều là những chuyến đi rất thú vị. Ông nói, “Vợ chồng tôi coi như đây là một chuyến du hành ngắn, enjoy mấy ngày trong một cái khách sạn thật đẹp, chúng tôi đã về hưu cả rồi, thời giờ tương đối rộng rãi.” Hé lộ về tương lai của chiếc Plymouth Satellite, ông Nagel cho biết, không có ý định bán nó đi, mà vẫn luôn giữ nó ở trong gia đình, “tôi đã nói với các cháu nội ngoại rồi. Vợ chồng tôi chết đi, thì chiếc xe này sẽ là tài sản của chúng.”
Không biết các cháu của ông nghĩ thế nào, nhưng lời phát biểu của ông rõ ràng chuyên chở biết bao nhiêu trìu mến dành cho cái xe.
Trong khi nhiều người chúng ta chạy xe Nhật, nhưng cũng chỉ sử dụng xe 10 năm, hay nhiều lắm 20 năm trước khi đổi xe mới, thì tuổi thọ và sự bền bỉ của những chiếc xe Đức, xe Mỹ nói trên cũng rất đáng chúng ta quan tâm: Đâu phải là xe Mỹ hoặc xe Đức không bền, không níu kéo được kỷ niệm thiết tha trìu mến?
haosmith@yahoo.com
Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III do Phạm Đình và Hao Smith phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Đình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683. Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT