Thể Thao

Những chuyện bên lề 86 trận vòng loại World Cup 2018 vừa qua

Thursday, 13/10/2016 - 07:29:52

Neymar bị cầu thủ Bolivia là Yasmani Duk trong lúc tranh ban với nhau đã thúc cùi chỏ theo kiểu "Karaté-Kim Chi-Đại Hàn" khiến phá sau ót


Neymar áo vàng và Murillo của Bolivia cùng lăn ra cỏ vì đụng độ nhau trong trận vòng loại World Cup 2018 giữa Brazil với Bolivia trên sân Amazona ở Brazil.


Cầu thủ Wayne Rooney của Anh, xưa nay trong đội ngũ của premier League hay đội tuyển quốc gia đều mang số 10 vừa với tư cách tiền đạo vừa với đội trưởng, nhưng nay từ đội Manchester United đến đội quốc gia đều không còn để chạy tiền đạo mà chỉ còn cho đứng trung vệ với số 18 trên áo.

 

Neymar bị chấn thương nơi sau đầu ở trận vòng loại World Cup 2018 với Bolivia ở sân Estadio Das Dunas, vùng Natal bên Brazil.

 

Những chuyện bên lề 86 trận vòng loại World Cup 2018 vừa qua

Bài THANH NGUYỄN

Trong 6 ngày, từ 6 đến 11/10, với tổng cộng 86 trận, 108 đội đấu qua lại với nhau theo nhóm và khu vực trên khắp thế giới thì đội nào đội nấy còn mải lo tất bật mà giải quyết mọi vấn đề cần thiết trong suốt thời gian nói trên. Nay xong xuôi mọi việc, cầu thủ thuộc diện "quốc tế" của mỗi nước đều lục tục trở về các đơn vị thường xuyên mà phần lớn không đâu khác hơn là châu Âu.

Về mặt quốc nội thì dư luận cùng các hệ thống truyền thông bây giờ mới dành thời gian để mổ xẻ ưu khuyết điểm của đội mình trong những ngày vừa qua. Thời gian trước đấy khi chỉ có những trận nội bộ của từng nhóm câu lạc bộ bóng đá trong nước với những đội không phải là đội tuyển quốc gia thì các huấn luyện viên những đội đó đã nghe cho "đã con ráy" các phần bình luận mà báo chí không ngưng rỉ rả hàng ngày.

Trong khi các trận nội bộ nêu trên phải chờ đến thứ Sáu 14/10 mới khởi sự nhộn nhịp trở lại thì thời gian này là lúc mấy ông huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của các nước đang hàng ngày rình rập coi xem "chúng nó", tức báo chí cùng dư luận chung, bàn tán gì với nhau về mình!

Huấn luyện viên các đội nào đã kể như bị loại là cái đám cơ cực nhất. Lối thoát hữu hiệu nhất là như trường hợp điển hình của Gao Hongbo, anh huấn luyện viên đội "nước lớn" Trung Quốc, thua Uzbekistan 2 bàn trắng xong một cái là tức thời tuyên bố "Đã đến lúc tôi phải xuống"!

Dân và báo chí TQ thì họ đã chủ trương như thế từ sau trận TQ thua Syria 1 bàn trắng nhưng anh Hongbo vẫn cứ còn nấn ná, bởi chẳng lẽ trận sau cách trận trước có vài ngày mà thuyền trưởng lại đi nhảy tòm xuống sông, bỏ thuyền bỏ lái lại cho đám cầu thủ bơ vơ kia ?

"Đồng hồ không người lái" theo cách nói của một số người Việt nào đấy bên nhà sau năm 75 thì nghe ra còn được vì chẳng có chết ai, nhưng thuyền không người lái là không xong! Bởi vậy mà anh Hongbo đã phải cắn răng mà chờ cho xong hồi còi kết thúc trận với Uzbekistan rồi mới bỏ của chạy lấy người!

Nhưng liền sau đấy thì báo chí bên Anh, sau trận Anh hòa 0-0 với Slovenia mà giới phóng viên tường thuật trận đấu gọi thế trận nơi đội nhà của mình là "bát nháo" (chaotic) thì phần kết luận chung của họ là Trung Quốc chẳng việc gì phải rên rỉ cho lắm, vì bên xứ Hồng Mao cũng đã có bạn đồng hành của họ là đội tuyển nước Anh!

Báo chí mấy nước có đội "mạnh" cỡ như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Croatia, và ngay cả đội xứ Iceland nữa bên trời Âu, hoặc Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay dưới vùng Nam Mỹ thì chả có ai chê bai gì đội nhà của họ ngoài việc bình luận cục bộ về cầu thủ này hay cầu thủ kia. Chẳng hạn như Argentina thì cứ ngày ngày ngóng trông để coi xem Messi đã hoàn toàn bình phục lại chưa vì cái vụ bị chấn thương nơi bẹn! (Bị chấn thương kiểu đó thì không những huấn luyện viên, các fans, cả nước người ta lo mà ngay chính vợ cu cậu cũng phải là người âu lo hơn ai hết)!

Nhân đấy thì tưởng cũng cần nhắc sự thể là huấn luyện viên Edgardo Bauza, người thay thế Gerardo Martino sau khi ông này từ chức vì hai năm liền, 2015 và 2016, để đội Argenitna thua Chile liên tục hai phen ở giải Copa America, thì vừa rồi, trong thời gian Messi còn dưỡng thương, đã tâng bốc cậu này với câu "Chả có cái gì mà Messi không biết"! Ý muốn nói là gì chứ còn về bóng đá thì, tạm mượn thuật ngữ "vành ngòai bảy chữ vành trong tám nghề", chả có cái gì mà Messi nhà ta không rành!

Thế nhưng khen nhau mà không xác định phạm trù làm nền cho lời tâng bốc của mình kiểu như vậy thì tay công tố viên trước đây đưa bố con nhà Messi ra tòa vì tội trốn thuế, rồi Messi cứ một mực khai với tòa rằng, "Chúng em chỉ biết đá banh thôi chứ còn ngoài đấy ra chả biết mô tê gì hết', thì nay khi thấy thầy Bauza khen trò Messi kiểu như vậy, ông kia rất có thể cắc cớ mà hỏi vặn lại xem: "Vậy chứ cái vụ trốn thuế để rồi bị phạt tù 22 tháng và cả chục triệu đồng Euros thì nó có biết hay không vậy?"

Qua nhân vật nổi tiếng thứ hai của Nam Mỹ là Neymar. Chả biết cái đất Nam Mỹ nó ra làm sao về chuyện thuế khóa mà cứ đụng đến cầu thủ tầm cỡ là y như rằng có chuyện trốn xâu lậu thuế. Cha con cậu Neymar này mấy năm liền trước đây cũng xách chiếu ra tòa vì tội trốn thuế và cũng đã phải nộp phạt hàng nấy chục triệu đồng Euros.

Kỳ vòng loại vừa rồi với Bolivia ngày 6/10 cậu Neymar bị cầu thủ Bolivia là Yasmani Duk trong lúc tranh ban với nhau đã thúc cùi chỏ theo kiểu "Karaté-Kim Chi-Đại Hàn" khiến phá sau ót của Neymar máu me tùm lum; xem hình mà phát ớn! Hung thủ bị cái thẻ vàng thì đã là hẳn, thế nhưng sau đó thì mới vỡ nhẽ ra là cú cùi chỏ-Karaté kia là có dự mưu hẳn hoi! Duk ta tuyên bố với báo chí, "Cái thằng con nhà đó mỗi lần ra sân là nó đấu đá theo cung cách của một kẻ "ta đây"; nó cần phải biết coi trọng người khác một chút"!

Riêng trọng tài thì hình như cũng chẳng mấy khoái lối tranh ban thường khi thô bạo của cậu Neymar , và trong trận đó cu cậu cũng bị cái thẻ vàng như ai vậy. Và rồi báo chí, tất nhiên không phải bên Brazil mà là bên Anh, nêu câu hỏi: "Giữa tay Neymar và tay Pepe trong đội Bồ Đào Nha thì ai là người thâu gom được nhiều thẻ vàng nhất ?" (Pepé là anh hậu vệ mà trong trận với Đức kỳ Wolrd Cup 2014 bên Brazil, sau khi thúc cùi chỏ vào mặt Muller, Muller phản đối, Pepe bèn bước lại đánh đầu vào đầu Muller khiến cậu này ngã lăn quay; Pepe bi đuổi ngay ra khỏi sân vì một hành động mà báo chí gọi là "ngu xuẩn", báo hại Bồ Đào Nha hụt một người, thua Đức 3 bàn trắng).

Báo chí bên Anh sao lục hồ sơ cá nhân của cả hai cậu và cho biết cho đến nay Neymar đã lãnh 133 cái thẻ vàng , so với con số 108 của Pepé!

Và đề cập đến chuyện báo chí bên Anh thì ta trở lại với đám báo chí nước này từ cả hơn tuần nay không ngừng than thở về những mặt yếu kém nơi đội nhà của mình!

Hai nhà báo Daniel Taylor và Dominic Fifield cùng nhau kết hợp để chung làm bản sơ kết về đội tuyển Anh trên tờ báo The Guardian cho thêm chắc ăn! Hai nhà báo này kê ra 6 thế kém của đội Anh:

Một: Không ghi được nhiều bàn thắng như thiên hạ. Cả 5 trận vòng loại đợt vừa rồi mà đội Anh chỉ ghi được vỏn vẹn có 4 bàn thắng! Mà ấy là chưa phải đấu với cỡ đội Pháp, Đức, Ý , Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.

Hai:Không còn cái "hào quang" của một đội tuyển Anh như khi xưa nữa. Chẳng hạn như trong trận đấu với Slovenia ở sân Stozice bên Slovenia thì khán đài tương đối vắng vẻ chứ không như xưa, mỗi lần ở đâu nữa chứ không riêng gì Slovenia, mà có quân Anh kéo đến là thiên hạ rùng rùng kéo nhau đi xem mặt các tinh hoa của xứ người!

Ba: Yêu tố "đầu đàn". Đầu đàn đây có nghĩa là một đội trưởng dày dạn kinh nghiệm, được toàn thể đội ngũ một lòng một dạ theo chân vào sân cỏ. Đội trưởng hiện nay, Wayne Rooney, với cái tuổi 31 đã bị coi như "già",không còn lanh lẹn như xưa. Rooney mang số 10, chạy tiền đạo, thế nhưng từ huấn luyện viên Mourinho của Manchester United đến ngay cả huấn-luyện-viên-tạm là Southgate của đội tuyển quốc gia cũng không còn để Rooney chạy tiền đạo. Thâm chí trong trận với Solvenia vừa rồi, ông Southgate chỉ cho Rooney ra sân vào phút thứ 77 và để anh ta chạy trung vệ, sâu nơi cánh giữa!

Bốn: Phong cách đấu : Ông Southgate muốn cho đội mình giữ được banh, chuyền banh sao cho được "thông minh", rồi dạn dĩ nhưng linh hoạt khi tấn công. Huấn luyện viên nào mà chả muốn đại để thế ? Nhưng còn làm được đúng như vậy hay không lại là điều mà đội Anh hiện không có!

Năm: Tinh thần. Tinh thần của đội tuyển Anh thì đã bị lung lay kể thừ hồi tháng Sáu tháng Bảy năm nay, ở giải Euro Championship, khi bị đội Iceland loại ra khỏi cuộc chơi! Từ bấy đến nay đội này khi giao đấu ở cấp quốc tế thì người ta vẫn thấy có sự sa sút thế nào đấy về mặt tinh thần chứ chưa ai thấy được dấu hiệu của một sự trổi giậy cho thật rõ nét!

Sáu: Huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà ở trong tình trạng "xử lý thường vụ" thì cũng chả khác gì một đạo quân đang lấn cấn không biết cấp chỉ huy mình còn đấy được bao lâu. Hiệp hội bóng đá nước Anh mà không sớm giải quyết thì chỉ có hại cho đội Anh, vì đàng nào thì vòng loại đợt tháng 11 tới đây cũng chẳng còn bao xa.

Và điều lý thú là ở chỗ này: Ông người Pháp Arsene Wenger, HLV đội Arsenal, người mà hôm rày cấp lãnh đạo của hiệp hội bóng đá Anh nói là "Có đầy đủ tiêu chuẩn coi sóc đội tuyển Anh" thì vừa trong ngày thứ Năm 13/10 đã khuyến cáo là "Nên chỉ định ông Southgate là huấn luyện viên chính thức vì tôi tin tưởng là ông ấy có đủ khả năng để đảm nhiệm trách vụ này"!

Hay nhỉ? Làm huấn luyện viên cho đội tuyển Anh là vừa oai vừa được trả lương cao kia mà! Nhưng cũng chả có gì lạ! Mấy tuần trước, khi thiên hạ bên Anh đang thấp thỏm coi xem chừng nào ông Wenger sẽ được rước làm HLV cho đội quốc gia thì ông ấy đã vội vàng thanh minh thanh nga là ông ấy hiện chỉ chú tâm đến việc Arsenal tranh chức vô địch năm nay hay ít ra cũng đứng nguyên trong đám hàng đầu của Premier League.

Kế đến, tuy ông Wenger đã cầm đầu đội Arsenal 20 năm nay, một thời gian có một không hai trong giới HLV, nhưng hết mùa bóng này thì xem chừng đám chủ nhân Arsenal chưa ai đánh tiếng gần xa gì là họ sẽ chịu nhả ông ra! Ông ta là người Pháp. Nghĩ đến nước Pháp là dễ nghĩ đến một món đặc trưng là rượu vang. Mà ai cũng biết là rượu vang để càng lâu càng ngon! Quan trọng hơn nữa: Nếu như ông Wenger rành rọt về đội ngũ của ông bao nhiêu thì ông cũng rành rọt về đội tuyển quốc gia của Anh chẳng kém!

Mà dân Anh người ta hiện đánh giá đội tuyển quốc gia của họ như thế thì chả lẽ ông Wenger lại nhào vào đóng vai "Lê Lai cứu chúa"? Ông Lê Lai là người Việt bên nước Việt xưa; còn ông Wenger là người Pháp ở bên Anh ngày nay!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT