Thể Thao

Những điều đáng nói trong 18 trận ngày Chủ Nhật

Sunday, 31/01/2016 - 10:45:13

Ai làm bàn bấy nay cho đội Napoli? Thì vẫn mấy kiện tướng người Tây Ban Nha Higuain và Callejon. Còn ai làm bàn cho Juventus? Thì vẫn là cậu người Tây Ban Nha Morata, một mình làm hai bàn thắng.


 Đội ngũ AC Milan sau khi bất ngờ thắng Inter milan 3-0 trong trận ngày Chủ Nhật 31-1. (Getty Images)


HLV Roberto Mancini bị trọng tài đuổi khỏi sân trong trận Inter Milan thua AC Milan 0-3. (Getty Images)

 

Những điều đáng nói trong 18 trận ngày Chủ Nhật

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật 31/1 bên Anh có 2 trận vòng đấu thứ 4 (có tất cả 12 vòng) của giải FA Cup. Ligue 1 bên Pháp có 3 trận, Bundesliga có 2 trận, Serie A có 7 trận và La Liga có 4 trận. Tất cả số 16 trận ngoài nước Anh đó đều trong khuôn khổ tranh ngôi cao thấp nội bộ của mỗi nhóm câu lạc bộ.

Trong 2 trận vòng đấu thứ 4 của giải FA Cup thì trận đáng chú ý mà rồi cũng chẳng có gì đáng nói là giữa Chelsea đương kim vô địch Premier League nhưng giữa mùa này dang đứng hạng thứ 13, đấu với MK Dons. Nó thắng đội MK Dons 5-1 (giới hâm mộ bóng đá chúng ta mấy ai có từng nghe tên tuổi đội này bao giờ chưa nhỉ?).

Xem trận đấu mà chỉ thấy ái ngại cho “đội nạn nhân” Milton Keynes Dons kia, ngay tại sân nhà của họ! Lý do đơn giản: MK Dons thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới nhóm Premier League, và không những thế, trong tổng số 24 đội thì nó đứng hạng 20. Còn gì nữa để mà nói?

Kề đến là 3 trận bên Pháp mà đáng chú ý rồi cũng chẳng có gì đáng nói là trận giữa Paris Saint Germain với đội St Etienne. PSG thắng 2-0 để vẫn tiếp tục đứng đầu bảng của Ligue 1. Chẳng có gì đáng bàn thêm vì St Etienne đứng hạng 8.

Bên Đức thì trong ngày nhóm Bundesliga có 2 trận với trận đáng chú ý chỉ vì thiên hạ muốn biết xem đội đầu bảng là Bayern Munich nhắm có bị trục trặc gì hay không. Nó đấu với đội Hoffenheim va thắng 2-0. Chẳng có gì trục trặc! Làm sao mà có thể trục trặc một khi đội Hoffenheim đứng hạng thứ 17 trong Bundesliga? Vẫn cứ là chuyện anh khỏe ăn hiếp anh yếu.

Xuôi Nam xuống nước Ý với 7 trận của Serie A thì trước hết người ta chú ý đến trận giữa Napoli với Emploli vì Napoli hiện đứng đầu bảng cho nên thiên hạ tò mò muốn biết xem liệu nó có “thua bất tử” hay không! Nó không thua bất tử mà thắng Empoli 5-1 để vẫn tiếp tục đứng đầu bảng với 50 điểm. Emploli lả đội hiện đứng hạng 9.

Sau trận đó đến trận của Juventus, đương kim vô địch nhưng giữa mùa bóng này đang tạm đứng hạng 2 với 45 điểm, và người ta cũng lũ lượt kéo nhau đi xem để muốn biết xem đội “Bà Già” này, biệt danh của Juventus bên Ý, liệu có thắng đội Chievo để vẫn đứng hạng 2 hay không. Kết quả không gây ngạc nhiên, Juventus thắng Chievo 4-0. Chievo, khốn nỗi, là đội đứng hạng thứ 12!

Trong 7 trận bên Ý ngày Chủ Nhật thì họa chăng chỉ có trận hào hứng nhất là giữa hai đội cùng quê Milan là đội Inter Milan và đội AC Milan. Inter Milan hiện đứng hạng 4 trong khi AC Milan đứng hạng 6. Inter Milan là cái đội hôm tuần rồi đấu giải Coppa Italia với đội Napoli rồi bị ông HLV đội kia tức mình rủa cho là “gay”, dẫn đến việc ông kia bị phạt 20,000 Euros và ông này bị phạt 5,000 như đã được tường thuật ở mục này. Kỳ đó ông Mancini của Inter Milan bị phạt nhẹ nhưng trong trận hôm nay hình như ông vẫn bị cái xui nó đeo đuổi.

Trận đấu thú vị ở chỗ là anh hạng 6, tức AC Milan, khi không đi thắng anh hạng 4 là Inter Milan của ông Mancini đến 3 bàn trắng. Bởi thế mà ông Mancini ông ấy uất lắm. Vì uất cho nên đến lúc cầu thủ của ông đụng chạm với cầu thủ AC Milan rồi ngã trong cấm địa AC Milan thì ông Mancini cứ một mực đòi penalty trong khi trọng tài chỉ cho hưởng cú phạt góc. Ông Mancini la toáng lên ở ngoài bìa sân cho nên trọng tài bước đến giơ cái thẻ đỏ đuổi ông ta ra khỏi sân. Hết la! Tuy sau đấy thì cả hai đội ai nấy vẫn giữ nguyên vị thế của mình ở hạng 4 và hạng 6, cho dù AC Milan được thêm 3 điểm.

Chỉ có đội Juventus là vui vẻ đề huề vì thắng đội Chievo 4-0 và vẫn tiếp tục đứng hạng 2 với 48 điểm; tiếp tục kém anh đứng đầu là Napoli 2 điểm phù du!

Nhưng từ những chiến thắng của Napoli với Juventus ta mới thấy lòi ra một chi tiết đáng nói khác! Ai làm bàn bấy nay cho đội Napoli? Thì vẫn mấy kiện tướng của đội đó, và như trong trận hôm nay là hai anh người Tây Ban Nha Higuain và Callejon. Còn ai làm bàn cho Juventus? Thì vẫn mấy gương mặt quen thuộc mà trong trận hôm nay là cậu người Tây Ban Nha Morata, một mình làm hai bàn thắng.

Ba kiện tướng người TBN đó là ai vậy? Chẳng ai khác hơn là cựu cầu thủ của Real Madrid! Các huấn luyện viên cùng giám đốc đặc trách thể thao của câu lạc bộ Real Madrid trước đây đánh giá người của mình sao đấy cho nên dọn đường cho mấy người đó ra đi. Họ ra đi thì với nhân lực mới thay vào đó, Real Madrid hóa ra lại đấu đá khác hẳn, không còn tinh nhuệ như xưa.

Mỉa mai nữa là trong một trận thuộc giải của UEFA năm 2015, khi Juventus đem quân qua Madrid đấu với Real Madrid rồi Real thua thì Morata là cái cậu đã đóng góp bàn thắng cho Juventus. Làm bàn nhưng kỳ đó Morata không vung tay vung chân để mừng bàn thắng. Cậu ta nói “Tôi là người Tây Ban Nha và là người cũ của Real madrid cho nên tôi không reo mừng khi làm bàn trên đất nước mình cũng như thắng đội cũ của mình”!

Người ta ăn ở có nhân có hậu như thế mà chả biết Real Madrid trước đó nghĩ sao lại có thể đuổi người ta đi! Chưa nói gì đến trung đạo Mezut Ozil mà khi Ancelotti về thì hám tiếng tăm của Gareth Bale cho nên rước Bale về với cái giá cả trăm triệu Euros, tức là gián tiếp gạt Ozil qua một bên. Để rồi sau đó thì có lúc Ancelotti đã hối là để cho Ozil đi.

Năm 2015, Mezut Ozil, người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được bên Đức người ta phong cho là cầu thủ trung đạo xuất sắc nhất trong đội tuyển quốc gia. Ozil hiện đấu cho Arsenal và được Arsenal coi như cột trụ cho phần giữa sân của đội ngũ mình.

Từ đấy mới bắt qua 4 trận của La Liga trong cùng ngày với trận đángchú ý nhất là giữa Real Madrid với đội Espanyol. Đáng chú ý vì Barcelona hiện đứng đầu bảng với 51 điểm nhờ thắng Atletico Madrid, hạng 2, 48 điểm, hôm thứ Bảy, trong lúc RM đứng hạng 3 với 44 điểm. Ngày Chủ Nhật, R.M. đấu với Espanyol cho nên người ta muốn biết xem Real có nhân đấy mà thắng để nhích lên gần Atletico hay không.

Thì quả nhiên là Real thắng Espanyol 6 bàn trắng, vẫn đứng hạng 3 nhưng nay có được 47 điểm. Chiến thắng chẳng lấy gì làm lẫy lừng vì Espanyol đứng hạng 15! Nhưng Cristiano Ronaldo thì vẫn hí hửng vì một mình làm được những 3 bàn! Lại thêm một thành tích nữa cho tân huấn luyện viên Zidane, thế nhưng ông ta hẳn phải biết là chưa nên liên hoan gì vội.

Bởi Barcelona tuy có 50 điểm nhưng mới chỉ đấu 21 trận trong khi cả Atletico lẫn Real Madrid đều đã đấu 22 trận. Thêm trận thứ 22 nữa là con tàu Barcelona có cơ càng xa dần hai anh này cho nên sẽ thấy cái giải vô địch cắm trên bến bờ cuối mùa trông tương đối rõ ràng hơn!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT