Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những dư vị ngọt ngào cùng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trong mùa hè
(VienDongDaily.Com - 19/08/2011)
Với nghệ thuật thứ bảy - điện ảnh, âm nhạc là một phần quan trọng không thể thiếu trong mỗi bộ phim và cũng chính âm nhạc đã nâng bộ phim ấy lên thành một kiệt tác.
Hòa nhạc “Fantastic Movie Themes III”

Băng Huyền/Viễn Đông


Các em nhỏ trong giàn nhạc thiếu nhi thăng hoa cùng nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng -
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông



Với nghệ thuật thứ bảy - điện ảnh, âm nhạc là một phần quan trọng không thể thiếu trong mỗi bộ phim và cũng chính âm nhạc đã nâng bộ phim ấy lên tầm cao thành một kiệt tác.

Nhiều bộ phim đã đi sâu vào tiềm thức của khán giả trên toàn thế giới bởi câu chuyện hay, xúc động, diễn xuất tuyệt vời của diễn viên, hình ảnh đẹp lung linh... và âm nhạc của phim là sự lựa chọn ưu tiên để tạo nên sự khác biệt, khắc sâu thông điệp trong tâm trí khán giả và kết nối với cảm xúc của họ bền vững theo thời gian.

Tối Thứ Bảy, ngày 13-8-2011 tuần qua, tại rạp hát The Rose Center, thành phố Westminster, 19 tác phẩm âm nhạc của 19 bộ phim, đã từng tạc nên những ký ức đẹp trong tim khán giả, nay lại được trình tấu trong chương trình hòa nhạc mùa hè, mang chủ đề “Fantastic Movie Themes” lần thứ 3, của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic). Với phần biểu diễn tuyệt vời của Ban Hòa Tấu Thiếu Nhi của Hội (Vietnamese American Philharmonic Children Orchestra), Giàn Giao Hưởng Thiếu Niên (Vietnamese American Philharmonic Youth Orchestra), Giàn Nhạc Giao Hưởng Việt Mỹ (VAP: Vietnamese American Philharmonic) và giọng hát Ngọc Hà, Bích Vân, Phạm Hà và Lê Hồng Quang.

* Âm nhạc - linh hồn của kiệt tác điện ảnh
Thính đường rạp hát Rose Center hầu như không còn chỗ trống, không chỉ có những khán giả Việt Nam, mà còn khá đông những khán giả sắc dân khác, tất cả đều say mê, thích thú thưởng thức buổi hòa nhạc đã được luyện tập công phu suốt nhiều tháng qua, dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. MC Kim Oanh duyên dáng, dẫn giải những giai thoại đi kèm theo các tấu khúc, nhạc khúc, ca khúc từ những tác phẩm điện ảnh.

19 tác phẩm điện ảnh James Bond (James Bond medley), Summer Of ‘42 (The summer knows), Pocahontas (Colors of the wind), Batman (nhạc chủ đề), Harry Potter (trích đoạn), The Pink Panther, Suite from Star Wars (epic - Part II), The Sound Of Music (Sound of music), The Lord Of The Rings (The fellowship of the ring), Gladiator (Barbarian Horde - The Battle-Earth), Aladdin (A whole new world), Titanic (Southampton - Take her to sea - Mr. Murdoch -My heart will go on), Forrest Gump Suite, Roberta (Smoke gets in your eyes), Spider Man (main title-Farewell), Romeo and Juliet (A time for us), Love Story (Where do I begin), West Side Story (trích đoạn cho giàn nhạc)… cùng với những giai điệu, lời ca, để minh họa, bồi đắp, chắp cánh cho những hình ảnh, những câu chuyện, những hành động của phim thêm phong phú, năng động hơn, có chiều sâu, hấp dẫn hơn và cũng bay cao, vang xa hơn…

Nhờ vào âm nhạc, sức mạnh lan tỏa của những bộ phim kể trên càng được trẻ hóa, vươn xa, lưu dấu lâu hơn trong trái tim khán giả. Điện ảnh trở nên đẹp hơn, giàu cảm xúc hơn, đa chiều hơn nhờ âm nhạc, và âm nhạc cũng trở nên sinh động, tượng hình hơn nhờ sự minh họa thị giác của điện ảnh.

* Những nghệ sĩ tài hoa
Âm nhạc là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra âm hưởng, nhịp điệu lôi cuốn trong loạt phim hành động nhiều kịch tính như Jame Bond, chàng điệp viên hào hoa 007.

5 bản nhạc khác nhau được sử dụng trong nhiều bộ phim của loạt phim đã thực sự "thổi hồn" cho các cảnh quay trong phim. Tiếng nhạc khẽ khàng, lẩy nhẹ; tiếng nhạc dồn dập trong bước đi của chàng điệp viên đi tìm kiếm đối thủ hoặc đang tiến về phía cái chết… Và xen lẫn trong những trường đoạn âm thanh rực lửa ấy là những khúc nhạc nhẹ nhàng, xoa dịu trái tim người xem sau những căng thẳng dồn dập theo từng diễn biến của phim. Những giai điệu nhạc nền của phim Jame Bond đã được các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cống hiến cho khán giả phần mở màn thật nhiều ấn tượng trong đêm hòa nhạc mùa hè.

Các em nhỏ trong giàn nhạc thiếu nhi thăng hoa cùng nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng -
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Các em nhỏ trong Giàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Nhi, nhiều em cao chưa tới chiếc trung hồ cầm – nhưng thật nghiêm chỉnh, tự tin, ngồi trên sân khấu, được phụ trợ bởi giàn trống, giàn kèn làm nền. Dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, các em đã xuất sắc trình diễn nhạc phẩm Colors of the wind trong phim hoạt hình Pocahontas, với giai điệu ngọt ngào như cuốn người nghe vào thế giới tự nhiên đầy màu sắc rực rỡ, nơi mỗi sinh thể nhỏ bé đều như đang thì thầm trò chuyện bằng cách thật riêng, bằng thứ ngôn ngữ mà nếu không lắng nghe với tất cả trái tim – ta sẽ chẳng khi nào cảm nhận được, một thông điệp ý nghĩa của phim: hãy cảm nhận những sinh vật xung quanh trong thế giới để thấy rằng mỗi chúng ta là một phần không thể chia tách trong chuỗi kết nối bất tận làm nên cuộc sống này. Các em cũng đã đem đến những cảm xúc thú vị cho người nghe qua các nhạc nền của Batman, Aladdin (A whole new world), The Addams Family…

Những tác phẩm còn lại, đã được Giàn Giao Hưởng Thiếu Niên (Vietnamese American Philharmonic Youth Orchestra) và Giàn Giao Hưởng Việt Mỹ (VAP: Vietnamese American Philharmonic) trình tấu, mang đến những nét độc đáo riêng trong từng tiết mục. Dưới sự điều khiển tài hoa của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, các nghệ sĩ thật khéo léo dẫn dắt người nghe vào từng tình tiết của chuyện phim đã lưu dấu khó phai trong tâm trí những ai đã một lần xem phim và nay được giàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ kể lại bằng âm nhạc.

Âm nhạc trong phim là khúc biến tấu kỳ diệu dựa trên nền ca khúc chủ đề. Âm nhạc nổi lên ngay từ những giây phút đầu tiên của bộ phim Titanic với những cảnh của quá khứ và hiện tại đan cài. Âm nhạc song hành với hình ảnh và hỗ trợ đắc lực cho hình ảnh. Ở những đại cảnh rộng lớn, James Horner đã sử dụng giàn nhạc giao hưởng với cường độ mạnh. Một bản nhạc giao hưởng bề thế đã làm lay động trái tim ta. Ở trường đoạn đầu tiên, toàn bộ khung cảnh hùng vĩ tráng lệ của đại dương, của con thuyền khổng lồ được xây dựng trên nền của một bản nhạc giao hưởng du dương. Chính những âm thanh đầu tiên ấy đã lôi cuốn người xem cho đến khi bộ phim kết thúc.

Âm nhạc có lúc ngân nga, du dương, trầm bổng như mặt nước dạt dào sóng vỗ. Có lúc là những đoạn nhạc chậm rãi, như sự nhả nốt nhẹ nhàng, như sự ngân vang của những cung bậc cảm xúc. Từng nốt nhạc như sự rượt đuổi, một cuộc rượt đuổi ngoạn mục của Jack và Rose khi cố gắng chạy trốn và không thành. Có lúc âm nhạc trong trẻo như mặt biển xanh, như một bài thánh ca an lành, như tình yêu nồng nàn và mạnh mẽ của chàng trai và cô gái.

Và âm nhạc cũng như một thứ ngôn ngữ hình ảnh khi nó có tác dụng để chuyển cảnh, để làm cầu nối giữa cảnh trước với cảnh sau.

Âm nhạc cũng là thứ công cụ đắc lực góp phần khắc họa rõ nét hơn tâm trạng của những nhân vật trong bộ phim. Khúc nhạc với My heart will go on, hay Southampton-Take her to sea-Mr. Murdoch, mỗi trường đoạn của bộ phim là một phần của bản giao hưởng tuyệt vời. Âm nhạc đã góp phần tăng thêm sự kịch tính và hấp dẫn trong từng giây, từng phút của bộ phim. Âm nhạc là chủ đạo, chính âm nhạc đã tạo ra không gian âm thanh đa chiều cho Titanic. Hay âm nhạc xuyên suốt trong phim Forrest Gump, giai điệu trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng có khi lại dâng trào,vui tươi và đầy nhiệt huyết. Forrest Gump Suite hay còn có tên khác là Feather, một bản nhạc nền rất hay trong bộ phim này đã mang cho khán giả thêm nhiều cảm xúc về những giá trị nhân văn và triết học rất sâu sắc mà bộ phim đã chuyên chở đến người xem.

Trình tấu lại những bản nhạc nền, nhạc chủ đề, nhạc có lời trong các tác phẩm điện ảnh, vốn đã thành công không chỉ trong phim, đã đạt được những giải thưởng cao về nhạc phim trong giải thưởng Oscar và Grammy, mà còn có đời sống độc lập ngoài phim, bằng những album phát hành đạt những doanh thu kỷ lục, vô hình chung, đã trở thành một áp lực cho các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, và với chính nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng.

Nhưng chính tình yêu âm nhạc, tài năng, cùng sự luyện tập miệt mài, các nghệ sĩ của giàn nhạc, đã thể hiện thành công nhiều cung bậc tình cảm của nhạc phim, những nhịp độ, tốc độ khi chơi nhạc, mau, chậm, thay đổi, lớn, nhỏ…. Với 50 nhạc sĩ, trong đó có trên 20 nhạc sĩ phục vụ cho giàn dây, còn lại là những nhạc sĩ sử dụng các nhạc cụ trống, kèn… đã đem đến những giây phút, khi thì kịch tính, nghẹt thở của Spider Man, The Lord Of The Rings. Hay những nốt nhạc dịu êm như nhung, nhẹ nhàng như con suối nhỏ trong The Sound Of Music, thấm đượm những giai điệu sâu lắng, dữ dội trong nhạc kịch West Side Story (là một trong ba vở nhạc kịch thành công nhất của thế kỷ 20).

Là một vở nhạc kịch dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Arthur Laurents, do nhà soạn nhạc nổi tiếng Leonard Bernstein viết phần nhạc và phần lời được thực hiện bởi Stephen Sondheim. West Side Story ra mắt tại Broadway năm 1957 và liên tục được trình diễn 732 lần trước khi được trình diễn vòng quanh thế giới. Năm 1961, vở nhạc kịch được dàn dựng thành phim bởi hai đạo diễn Jerome Robbins và Robert Wise. Bộ phim West Side Story đã giành được 10 giải Oscar, bao gồm giải phim hay nhất. Nó cũng được xếp hạng 41 trong 100 phim hay nhất nước Mỹ thế kỷ 20, xếp thứ 3 trong top 10 phim lãng mạn hay nhất thế giới.

Thành công của âm nhạc trong West Side Story, là sự pha trộn giữa jazz và nhạc cổ điển. Nhà soạn nhạc Leonard Bernstein đã hòa trộn khéo léo giai điệu du dương của nhạc cổ điển với tính ngắt quãng và nhịp nhàng của jazz. Người nghe có thể cảm nhận dạt dào với tiếng kèn Saxophone, một nhạc cụ chính của jazz, hòa với violin, giàn nhạc dây quan trọng của nhạc cổ điển. Giai điệu của bản nhạc lúc mạnh mẽ, lúc đằm thắm, như sự mâu thuẫn giữa tình yêu và thù hận….

Qua nhiều nhạc phẩm, giàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ như mời người nghe hãy tự tìm tòi và khám phá khu vườn bí ẩn của họ.

Và những ai mang cùng nhịp đập thổn thức với những tác phẩm âm nhạc qua các tác phẩm điện ảnh đã kể, mới có thể hiểu hết cảm xúc mà các nghệ sĩ biểu diễn đã ẩn giấu sau những nốt nhạc.
Không gian của rạp hát Rose Center giống như cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi người nghe và người biểu diễn không thể tìm thấy được thứ gì khác ngoài âm nhạc và sự thư thái về tinh thần.

* Vị thế độc lập và sức sống mãnh liệt của bài hát chủ đề phim qua những tiếng hát
Cùng với giàn nhạc, ca sĩ Ngọc Hà, với chất giọng đẹp, mượt mà như lụa, có độ vang và tiếng ngân rất sâu, đã hát đoạn mở đầu của phim nhạc kịch The Sound Of Music. Trong phim, những âm thanh trong cuộc sống trở thành những nốt nhạc tươi tắn. Cả không gian là một tấu khúc rộn rã, đất trời là những giai điệu đẹp, cả thế giới là một  bản tình ca không dứt, và cuộc sống của loài người cũng là những cung bậc thăng trầm, bay bổng trong khúc ca đó. Gợi nhắc lại hình ảnh nàng Maria ca hát cùng đất trời với những thảm cỏ xanh non và bầu trời rộng mở.

Lê Hồng Quang với “A time for us” (Romeo and Juliet).


Vời vợi cảm xúc với Bích Vân và giàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ -
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Giọng hát như vọng lên từ sâu thẳm trong lòng người nghe, nhẹ nhàng mà day dứt, mềm mại mà nóng bỏng yêu thương, cảm xúc thật nghẹn ngào của Bích Vân đã thể hiện xoáy sâu vào góc cạnh tinh tế của nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu qua nhạc phẩm “Smoke gets in your eyes” (trong phim Roberta), “The summer knows” (trong phim Summer Of ‘42).

Chất giọng baritone ấm áp, dày, mạnh mẽ, trữ tình, kỹ thuật hoàn hảo, khả năng diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của Phạm Hà đã chinh phục khán giả qua nhạc phẩm “Where do I begin” (trong phim Love Story), trên nền giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, miên man dịu dàng, gieo vào hồn người một chút cảm giác bâng khuâng, một thời xao xuyến rung động. Phạm Hà đã thể hiện thật trọn vẹn sự tiếc nuối ngọt ngào thầm kín, nỗi buồn của một tình yêu đã xa vời vợi, qua những nốt nhạc trầm đọng lại vài khoảnh khắc tơ vương với âm hưởng tuyệt vời của tác phẩm nhạc phim đứng thứ 9 trong 100 bản nhạc phim hay nhất mọi thời đại, theo bình chọn của Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ (American Film Institute).

Và cả 4 giọng hát trên cùng thể hiện phần kết thúc trong đêm nhạc qua tác phẩm trong nhạc kịch West Side Story, khép lại đêm nhạc nhiều dư vị ngọt ngào cho người thưởng thức.

Trong niềm vui sau với những tràng pháo tay dường như không dứt của khán giả dành tặng các nhạc sĩ, các học trò nhỏ của ông, trong đêm diễn, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng đã chia sẻ với nhật báo Viễn Đông: “Tôi rất hài lòng những học trò của mình, các bạn trẻ đã thực hiện chu toàn nhiệm vụ của họ.... Nhất là những em nhỏ trong giàn nhạc thiếu nhi, rất vững vàng, không phạm lỗi nào. Đó là điều tôi rất hãnh diện và hạnh phúc, cám ơn những đồng nghiệp đã cùng tham gia trong chương trình này.


Các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng trong niềm vui với những tràng pháo tay ngợi khen của khán giả trong đêm hòa nhạc mùa hè -
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

“Dẫu chúng tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng tinh thần yêu âm nhạc và nghĩ đến các thế hệ trẻ của cộng đồng Việt Nam, nên chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện những buổi hòa nhạc theo từng mùa trong năm.

“Kính mong quý vị hãy luôn ủng hộ chương trình hòa nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, vì sự ủng hộ của quý vị là đã cùng với chúng tôi góp sức xây dựng một giàn nhạc với các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại vững mạnh, gìn giữ tài năng trẻ trong cộng đồng chúng ta. Đó là công lớn của khán giả. Tôi rất tự hào, vì với cộng đồng người Việt tị nạn, chúng tôi có riêng một giàn nhạc giao hưởng phục vụ khá giả yêu mến của mình, và tôi ước mong trong tương lai, giàn nhạc của chúng ta có thể đứng bên cạnh những giàn nhạc giao hưởng của người Mỹ tại đây”. - (BH)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-du-vi-ngot-ngao-cung-hoi-hieu-nhac-viet-my-trong-mua-he-UqHCCO2O.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo