Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những lối kiếm sống trên sông
(VienDongDaily.Com - 10/02/2012)
Họ làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ chèo đò, đưa đò, thả lưới đến buôn bán.
Hoàng Bảo/Viễn Đông


Chèo đò đưa du khách đi ngắm sông - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông

Buôn bán trên sông là một nét đặc thù trong cách sinh hoạt của người dân sông nước miền Tây. Họ làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ chèo đò, đưa đò, thả lưới đến buôn bán. Cuộc sống của họ gắn liền với con nước từ nhiều thế hệ. Chẳng thấy ai giàu có, nhìn quanh, quần áo lấm lem . Ở đâu cũng vậy, cũng phải làm vất vả để có ăn. Nhưng với họ, ngày nào cũng phải dầm mình dưới cái nắng, nai cái lưng ra chèo đò, mồ hôi nhễ nhại. Tự dưng, con người bỗng dưng trở nên nhỏ bé với con nước. Tính mạng phó mặc cho dòng sông…


Bán mía trên sông - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Đò ngang đưa khách qua sông, chẳng có người nào mặc áo phao để bảo đảm
an toàn tính mạng - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Ngày ngày quanh quẩn trên ghe - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Đàn bà cũng phải cầm lái - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Bán cái gì treo lên cái đó - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Bán chuối - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoàng Bảo/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-loi-kiem-song-tren-song-dEogMsSq.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận