Thể Thao

Những ngày cuối mùa bóng ở từng nước Âu Châu

Sunday, 17/05/2015 - 09:13:09

Sau hai trận đấu kết thúc hầu như vào cùng thời điểm thì Barcelona thắng Atletico Madrid 1- 0, và tuy Real Madrid thắng Espanyol 4-1 thế nhưng Barcelona kể như đã đoạt chức vô địch –League Champion- của La Liga năm nay.

Messi làm bàn thắng duy nhất trong trận Barcelona thắng Atletico Madrid 1-0 để đoạt chức vô địch La Liga. (Denis Doyle/Getty Images)

 

Những ngày cuối mùa bóng ở từng nước Âu Châu

Bài THANH NGUYỄN

MADRID - Còn trên dưới một tuần lễ nữa là mùa bóng đá 2014-15 kết thúc tại mỗi nước Âu Châu. Xác định rõ là ở từng nước Âu Châu về mặt phân ngôi cao thấp giữa đội này với đội kia; xem ai đoạt chức vô địch của nhóm câu lạc bộ bóng đá cao nhất nước, ai về nhì, ai về ba, về tư. Và ai, trong số trên dưới 20 đội hàng đầu của mỗi nước sẽ về chót. Chuyện về chót này hết sức quan trọng, bởi 3 anh về chót sẽ bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ hạng Hai, và 3 anh đầu đàn của nhóm hạng Hai sẽ có cơ được đưa lên trám chỗ 3 anh bị tụt hạng kia.

Mà vào thời điểm này thì việc phân ngôi thứ ở các nhóm câu lạc bộ hàng đầu của Âu Châu như Premier League (Anh), Bundesliga (Đức), Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp) đã được xác định với chức vô địch “về chân” các đội theo trình tự vừa liệt kê : Chelsea, Bayern Munich, Juventus, Paris Saint Germain. Với 2 trận đấu song song bên Tây Ban Nha vào ngày Chủ Nhật 17/5 giữa Real Madrid với Espanyol và Barcelona với Atletico Madrid, thì sau 90 phút cộng thêm số phút phụ trội của hai trận thì năm 2015 này Barcelona đoạt giải League Champion bên Tây Ban Nha. Cạnh hai trận song song vừa nêu thì cũng có một lô các trận khác vào cùng thời điểm ở những sân bóng Âu Châu để giải quyết xem ai đứng hạng ba, hạng tư, ai bị tụt hạng để khăn gói xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng nhì trong nước.

 

Trận giữa Arsenal với Manchester United

 

Trước hết, sớm hơn, tại sân Old Trafford của đội Manchester United bên Anh, hai đội M.U. và Arsenal tranh nhau quyết liệt. Arsenal đứng hạng 3 nhưng chỉ hơn M.U. có mỗi 3 điểm; bởi thế mà nếu M.U. thắng, được thêm 3 điểm thì sẽ ngoi lên đồng hạng với Arsenal. Còn Arsenal thì tất nhiên cố thắng để giữ vững hạng 3 của mình. Kết quả là sau một trận hết sức ngoạn mục thì đội bên hòa 1-1 và đâu lại vào đó; tuy cái gọi là “bàn thắng” của Arsenal thì lại là trường hợp “phe ta đưa banh vào lưới phe mình” khi cú đá tạt ngang của Walcott trước khung thành M.U. cho 1 đồng đội của Arsenal thì lại va vào đầu Blackett của M.U. và văng vào lưới đội mình; thù môn Valdez không biết đường đâu để đỡ!

 

Hai trận song song ở Tây Ban Nha

 

Bài toán đơn giản như sau: Real Madrid đấu với Espanyol trong khi cùng lúc, ở một sân khác thì Barcelona đấu với Atletico Madrid.

Trước trận đấu thì Barcelona đứng hạng 1, hơn R.M. 4 điểm. Sau trận ngày 17/5 này thì Barclona với Real mỗi bên còn lại 1 trận duy nhất. Nếu Barcelona thua, không được thêm 3 điểm thì Real, nếu thắng, chỉ còn kém 1 điểm. Rồi tuần sau, với trận chót cho đôi bên nếu Barclona lại thua nữa thì Real đoạt giả League Champion trong nước. Nếu Barcelona thắng và Real cũng thắng thì Barcelona vẫn đoạt chức. Mấy cái chữ “nếu” đó có những hình thái kết hợp khác nhau chứ không chỉ “nếu” kiểu như vậy với tính cánh minh họa; tuy bề nào thì hy vọng của Real Madrid cũng –dưới con mắt của giới ghiền bóng đá- kể như là “ảo vọng”!

Vậy thì sau 2 trận đấu kết thúc hầu như vào cùng thời điểm thì Barcelona thắng Atletico Madrid 1- 0, và tuy Real Madrid thắng Espanyol 4-1 thế nhưng Barcelona kể như đã đoạt chức vô địch –League Champion- của La Liga năm nay.

Khi ra sân thì các cầu thủ của Real Madrid đều biết rõ tình hình khắc nghiệt của bài toán như vậy cho nên khi Cristiano Ronaldo một mình là 3 bàn thắng cho đội mình thì- chuyện hiếm có- anh ta không vung tay vung chân, hô hoán lên để reo mừng bàn thắng. Riêng huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid thì hôm nay lại bị “nhốt” trong khu khán đài có lồng kính do bị kỷ luật không được bén mảng ra ngoài bìa sân trong vòng hai trận. Lý do: Kỳ trước, trong trận Real Madrid hòa với Valencia khiến hy vọng tranh giải League Champion kể như trôi sông, thì Ancelotti có cử chỉ chế diễu trọng tài sân cũng như trọng tài biên bằng cách vỗ tay khi các vị ấy bắt lỗi một cầu thủ của Real mà Ancelotti cho là không đích đáng.


Ronaldo một mình làm 3 bàn trong trận Real Madrid thắng Espanyol 4-1 nhưng mọi việc đã muộn màng. (Alex Caparros/Getty Images)

 

 

Những trận vẫn sẽ còn tiếp diễn

 

Ở trên ta đã xác định rõ rằng với những trận như vừa kể thì mùa bóng tại mỗi nước Âu Châu kể như đã về đến “mức ăn thua”! Nhưng giữa các nước với nhau thì tất nhiên là chuyện đâu vẫn còn đó. Chung kết các giải UEFA Champions League, UEFA Europa League bên Âu Châu đang chờ đợi cặp Barcelona với Juventus ở Berlin và cặp Dnipro với Sevilla ở Warsaw trong mươi ngày nữa.

Rồi còn cái giải ai nấy đều nức lòng chờ ở Nam Mỹ - Copa Sudamericana- trong tháng Sáu tới đây nữa chi?

Trong khi một giải Nam Mỹ khác – Bridgestones Copa Libertsdores- thì sắp sửa vào tứ kết sau trận cuối vòng 16 giữa Boca Juniors với River Plate trong tuần rồi với cảnh bạo loạn trên sân của đội Boca, khi người ta phải cho đình hoãn lượt 2 sau 1 hiệp đầu.

Chừng nào thì hai đội đó tái đấu? Không còn có chuyện đó, vì sau vụ bạo động khiến một số cầu thủ River Plata bị thương do bị các “fans” đội Boca hành hung thì tổ chức bóng đá Nam Mỹ -CONMEBOL- đã trục xuất đội Boca Juniors ra khỏi giải Libertadores. Không thấy nói đội đó cùng đám fans vô trật tự của họ có được đi xem thiên hạ đấu vòng tứ kết hay không. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT