Chuyện Nước Pháp

Những ngôi chợ Giáng Sinh nổi tiếng tại Pháp (hết)

Thursday, 18/12/2014 - 07:48:02

Nói chung, họ là nhà thủ công (chế tạo sản phẩm bằng tay rất khéo léo, tinh xảo), là nghệ sĩ hay tay sáng tác cá nhân độc đáo (Marché de Leon).


- Nantes là một tỉnh lỵ đông dân hàng thứ 6 của nước Pháp, nằm về phía Tây, chỉ cách Đại Tây Dương 50 cây số, có hội chợ Nô En khác lạ. Hai công trường lớn nhất mang tên Hoàng Gia và Thương Mại tiếpđón hàng trăm ngôi hàng tí hon cấu trúc đơn sơ nhưng thật nghệ thuật, rực sángđèn vàng theo nhưảnh chụp vềđêm. Chỉ có 3 màu trắng, xanh dương và đỏ nhưng các mái nhà hai cánh úp vào nhau nằm san sát lấp đầy công trường trông thật đẹp mắt. Từ cuối tháng 11, tỉnh lỵ đã sẵn sàng tổ chức một chương trình hội họp hấp dẫn kết hợp với chợ Nô En diễn ra cho đến cuối tháng 12.
Mở đầu, các cô búp bê cao lớn hơn người thường (khoảng 2 mét) mặc váy đầm có hình dáng như những cái nấm rơm đủ màu và khoác chiếc gi-lê nhỏ xíu bên trên sắc tím đậm, cổ quấn khăn quàng đen kín mít cùng với bộ găng tay đồng tông dài phủ kín đôi tay, chân mang tất len dài bỏ vào trong giày bốt xanh da trời. Tóc họ màu nâu và cắt ngắn ngủn giống hệt nhau với đôi mắt thật to, đi phát kẹo cho trẻ em. Có lúc các cô cho những quả tim hồng làm bằng giấy rất xinh xắn. Nơi đây, lần thứ 7 chợ Gíang Sinh mở gian hàng của các nhà sáng tạo: các vị thương gia này làm ra các sản phẩm độc đáo được chế biến sau đó thành vừa là quà tặng đặc sắc vừa là món đồ dùng ích lợi trong nhà. Nói chung, họ là nhà thủ công (chế tạo sản phẩm bằng tay rất khéo léo, tinh xảo), là nghệ sĩ hay tay sáng tác cá nhân độc đáo (Marché de Leon).

-Lille là thành phố lớn thứ tư sau Paris, Lyon, Marseille nằm về phía Bắc nước Pháp, nơi có hoa hậu năm 2015 vừa được bầu lên thay thế cô gái đẹp nhất năm 2014 (Nord-Pas-de-Calais). Thành phố này có vị trí rất tốt vì cách thủ đô Paris có 1 giờ xe lửa cao tốc, cách Luân Đôn 2 giờ và chỉ tốn có nửa giờ là đến Bruxelles thuộc nước Bỉ. Trung tâm phố có khoảng 4000 cửa hàng khang trang và ngôi chợ Noel tọa lạc tại công trường Rihour gồm có 80 gian nhà gỗ bán đủ thứ kể cả các bức tượng nhỏ chúng ta đã gặp gỡ trong bài trước (santons de Provence). Sự khác lạ do 4 quốc gia Canada, Ba Lan, Nga và Lithuanie đến góp mặt với vật dụng thủ công nghệ tiêu biểu. Tại Đại Công Trường, một dàn bánh xe khổng lồ có cây thông trang hoàng tuyệt đẹp cao 18 mét kề bên tiếp đón dân viếng chợ. Dàn bánh xe này ở cao độ 50 mét mang theo hình vòng tròn 36 cái giỏ chở du khách tha hồ giương mắt ra nhìn ngắm thành phố huyền ảo lung linh trong ánh đèn màu chi chít bên dưới. Nếu chúng ta có dịp ngồi trong đó sẽ rất thích thú vì bánh xe quay thật chậm cho những khung treo chỗ ngồi gồm hai người lên cao từ từ từng thước tây, đến độ cao tối đa nó sẽ dừng lại khá lâu cho khách thưởng ngoạn nhìn ngắm tứ phía tuy gió lạnh hiu hiu nhưng áo choàng
và khăn quấn cổ giữ ấm cùng với bạn đồng hành cũng sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời mùa Nô En. Chưa kể tiếng nhạc Giáng Sinh nhẹ vang theo nhịp lên của bánh xe trong không gian, khách ngồi thấy mình được treo lơ lửng hơi ... hụt chân nhưng hoàn toàn chẳng hề giống lúc ở trong thân máy bay lâu lắc hơn và bị đóng kín trongđó.
Trong phần hòa nhạc, có đại học Lille 3 góp dàn đồng ca nhà thờ Gospel On You với các sinh viên tài tử gồm 20 người trẻ trình bày các bản nhạc Giáng Sinh xưa nay và các bài đại hợp ca cổ điển Thánh Chúa.

-Đi dần về phía Đông thuộc vùng Lorraine, chúng ta sẽ khám phá ngôi chợ Nô En nổi danh của Metz và Plombières. Những nơi này về cuối mùa thu sang mùa đông trời đã khá lạnh, khách thưởng ngoạn đã bắt đầu mang thêm găng tay khi nhiệt độ xuống gần tới con số zê-rô độ C. Đêm xuống càng làm ánh sáng thêm lộng lẫy nơi thành phố cây xanh Metz, tại đây có chợ Nô En được sắp hạng nhì đông khách thăm viếng sau tỉnh Strasbourg đứng nhất.

-Công Trường Saint Louis hội tụ gần 100 tiểu thương gia lập thành khu chợ Giáng Sinh lấp lánh đèn màu từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12. Khách viếng có thể mua thêmđồ gốm, tranh hội họa, quầnáo, nữ trang và những mónđồ thủ công nghệ trong vùng như những cây bút gỗ khắc tên làng xóm, kẹo bánhđặc sản không nơi nào có.Đặc biệt, một chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước cònđược giữ kỹ trong trạng thái tốt gần nhà ga chính. Các toa (wagons) chở khách biến dạng thành những gian hàng Nô En bé tí hon chật hẹp nhưng trở nên thu hút khách thăm mua vì lạ hẳn đi. Bên cạnh những sân khấu hòa nhạc, còn có biểu diễn thời trang với nam thanh nữ tú lượn lờ trên bục cao cho mọi người ngắm nghía. Cả một thời gian và không gian sôiđộng rạt ràoâm thanh và màu sắc vui nhộn, kèm theo hương thơm thứcăn quyến rũ vô cùng! Chưa hết, khách sẽ được đưa đi thăm viếng luôn cả thành phố về đêm nếu họ muốn đi trên những chiếc xe ngựa cổ lỗ xĩ như trong thế kỷ xa xưa chưa có xe hơi. Plombières ở gần đó chỉ khác là có gian hàng nông súc, các nghề nghiệp cổ xưa còn sót lại (như đan, dệt ...), các món ăn Giáng Sinh ngày nào nay đã vắng bóng được gầy dựng lại chỉ vào dịp này mà thôi (thí dụ như các món xúp đã lỗi thời nhưng vẫn thơm ngon nhờ mấy loại cỏ cây cho hương đặc biệt chỉ mọc tại đây và kem tươi cùng với bơ sữa nổi lên trên thành lớp tơ vàng óng ánh).

-Về đến Colmar, nơi được mệnh danh là “Xứ sở của ngàn sao”, thuộc vùng Alsace có cô Á Hậu số 3 của năm 2015 (5 cô vào chung kết). Có đến 5 ngôi chợ Nô En, mỗi chỗ đều thơm phức hương cam và quế cùng với ánh sáng chói lọi trong một khung cảnh riêng biệt từng nơi. Đó là con kinh đào nhỏ xíu chứa ghe thuyền chở chừng 4 trẻ em mỗi chiếc hát hò nhạc GS, là hầm rượu Wolfberger trứ danh, một vũ trường trượt băng đèn vàng sáng choang đầy người trong khung chơi hình chữ nhật. Các conđường, các gian hàng, các nơi tụ họpđầy hương vị, màu sắc, sinh hoạtđều liền lạc và nối tiếp với nhau trong một không gian như bất tận cũng làđiều nổi bật nơiđây.Đúng là một hội chợ Giáng Sinh truyền thống sâuđậm đã thành nền nếp !

Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT