Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những người không thấy ánh sáng
(VienDongDaily.Com - 17/06/2011)
Được sinh ra làm người nhưng chẳng may đôi mắt không thấy ánh sáng là một thiệt thòi lớn nhất. Họ là những người nghèo, nhỏ nhoi giữa dòng đời ...
Phúc Thịnh/Viễn Đông

IMG_7976.jpg

Sờ soạng để tìm chỗ ngồi - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông


Được sinh ra làm người nhưng chẳng may đôi mắt không thấy ánh sáng là một thiệt thòi lớn nhất. Họ là những người nghèo, nhỏ nhoi giữa dòng đời tấp nập. Ngày ngày với xấp vé số trong tay, họ rong ruổi với cây gậy đi khắp các ngả đường để kiếm sống. Đôi khi lủi trúng cây cột điện hay sụp cống, họ lại lồm cồm ngồi dậy đi bán tiếp. Nhìn thấy tay họ mò mẫm tìm đường đi, miệng thì rao vé số, không ai khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, cũng có một số người bị bọn chăn dắt lợi dụng, bắt đi bán vé số để nuôi chúng. Ngày tiếp ngày, họ đến rồi đi vào cuộc đời một cách thầm lặng, không ai biết.

IMG_7977.jpg

Xấp vé số này có thể bị giật mất vào bất cứ lúc nào - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông

IMG_2258.jpg

Ngồi ngay góc chợ An Đông giữa trưa nắng để bán vé số - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông

IMG_9939.jpg

Chỉ có thể đi bán vé số để tự nuôi thân - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-nguoi-khong-thay-anh-sang-n5QcC4An.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo