Người Việt Khắp Nơi

Những tấm lòng vàng VN dành cho gia đình người Mễ bất hạnh

Monday, 20/07/2015 - 10:19:49

“Sau khi Viễn Đông đăng bài tường thuật vụ em thiếu niên Mễ treo cổ chết, nhiều đồng hương Việt Nam đã gọi tới đóng góp thêm, nay được thêm vài ngàn nên sáng nay chúng tôi tổ chức trao tiền cho gia đình em đó, mời anh tới chứng kiến tại nhà hàng Nghêu Sò Ốc Hến.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Hai, 20 tháng 7, 2015, chúng tôi nhận được cú điện thoại của cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh thuộc Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng do Hoa Hậu Lam Châu làm Chủ Tịch Hiệp Hội. Ông Hoàng Kim Thanh nói, “Sau khi Viễn Đông đăng bài tường thuật vụ em thiếu niên Mễ treo cổ chết, nhiều đồng hương Việt Nam đã gọi tới đóng góp thêm, nay được thêm vài ngàn nên sáng nay chúng tôi tổ chức trao tiền cho gia đình em đó, mời anh tới chứng kiến tại nhà hàng Nghêu Sò Ốc Hến.”
Chúng tôi đến tiệm Ngêu Sò Ốc Hến gần khu thương xá Phước Lộc Thọ vào lúc 9 giờ 30 sáng. Tại đây đã có Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, Tiến Sĩ Lê Phước Sang (PG Hòa Hảo), Hai Ni Sư Thích Nữ Như Như và Thích Nữ Như Minh, niên trưởng Phạm Minh Đức, lát sau có thêm ông Nguyễn Bảo, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng, cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, Hoa Hậu Quỳnh Nga từ Alaska, các chị Phan Thanh, Dương Minh và chị Hà cùng một số đông các thiện nguyện viên đến giúp bữa ăn cho người vô gia cư.

Trước những tấm lòng vàng của người Việt, hai ông bà Henry Hernandez (ở giữa) đã cảm động khóc nức nở không nói nên lời vào sáng thứ Hai, bên ngoài tiệm Nghêu Sò Ốc Hến tại Little Saigon. Bên trái là Nghị Viên Phát Bùi với tấm ngân phiếu biểu tượng. Gia đình ông Hernandez sống vô gia cư, con trai của họ đã tự tử trong tháng Sáu, gây động lòng thương cảm và đưa đến sự giúp đỡ của nhiều người. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hoa Hậu Lam Châu bận đi đón gia đình người Mễ nên Đại Úy Hoàng Kim Thanh thay mặt cô để cùng với Nghị viên Phát Bùi trao tấm chi phiếu $2,750 tượng trưng cho gia đình ông Henry Hernandez và bà Valerie Aquino. Ông Henry và bà Valerie là cha mẹ của em Salvador Gonzalez Jr., 17 tuổi, treo cổ tự vẫn ngày 9 tháng 6, 2015 (báo Viễn Đông đã tường thuật buổi an táng của em trong số báo ra ngày Chủ Nhật 28 .6.2015).
Ông Hoàng Kim Thanh cho biết, số tiền $2,750 trong đó có $1,000 do ông bà Nghị Viên Phát Bùi đóng góp; Hoa Hậu Quỳnh Nga $500, số còn lại do Hoa Hậu Bích Liên và một số đồng hương giúp đỡ. Trong lúc ông Đặng Kim Thanh đang trình bày, có thêm cô Dương Minh góp thêm $100; TS Lê Phước Sang đại diện PG Hòa Hảo góp thêm $100, cô Hà $50, chị Phan Thanh $50. Tổng cộng là $3,050.
Nghị Viên Phát Bùi và ông Hoàng Kim Thanh trao tấm chi phiếu và tiền mặt cho ông bà Henry Hernadez trước sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông. Hai vợ chồng người Mễ Tây Cơ tay cầm tấm check khóc ròng, không nói nên lời.
Một số vị có mặt như ông Phát Bùi, ông Nguyễn Bảo, Hoa Hậu Quỳnh Nga cũng nói mấy lời chia sẻ với gia đình tang quyến. Riêng Ni sư Như Minh vừa khóc vừa nói lên tấm lòng của Ni Sư trước cảnh thương tâm của gia đình người Mễ vô gia cư này. Ni Sư xin mọi người tiếp tục giúp đỡ họ.
Hoa Hậu Lam Châu, nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn đến qúy vị mạnh thường quân, quý ân nhân, các cơ quan truyền thông đã giúp Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng trong công tác bác ái xã hội này.
Riêng Nghị Viên Bùi Thế Phát tâm sự với Viễn Đông, “Khi chúng tôi được biết sự việc thương tâm này của người Mễ qua nhật báo Viễn Đông, tôi rất xúc động! Tôi không nghĩ suốt 12, 13 năm mà cậu bé đó phải chịu sự tủi hổ mà không có cơ quan chính quyền nào biết đến. Tôi đặt tôi trong vai trò của người cha, người mẹ cậu bé đó chắc chắn sẽ rất thương tâm, thành ra vợ chồng tôi có một sự giúp đỡ nho nhỏ như vậy. Tôi mong điều đó nó xoa dịu được một phần nỗi đau khổ của gia đình người ta và tôi cũng đã nói chuyện với thành phố Garden Grove, và tôi nghĩ thành phố Garden Grove cần phải để ý đến những gia đình vô gia cư có các em nhỏ. Việc này nếu biết sớm, sự việc có thể nó sẽ khác, và tôi mong sự việc tương tự không còn xảy ra với các gia đình.”
Ông Nguyễn Bảo cũng chia sẻ với Viễn Đông, “Theo tôi, đây là việc làm rất có ý nghĩa, nói lên tấm lòng của người Việt Nam chúng ta, không phân biệt chủng tộc, màu da. Chúng ta thấy người gặp hoạn nạn là chúng ta ra tay giúp đỡ. Số tiền tuy không lớn lắm nhưng nói lên nghĩa cử của người Việt, thật đáng trân quý biết bao!”
Sau khi trao chi phiếu và tiền mặt cho gia đình em Salvador Gonzalez, Hoa Hậu Lam Châu, ông Hoàng Kim Thanh cùng các thiện nguyện viên bắt đầu phát thức ăn cho những người vô gia cư gồm cả Việt lẫn Mễ Tây Cơ. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT