Nick Út kỷ niệm 40 năm tấm ảnh lịch sử - Tình yêu, hy vọng và tha thứ
Quốc Hương/Viễn Đông • Sunday, 03/06/2012 - 09:13:30
Bà nói rằng cô bé ngày nào trong bức ảnh giơ hai tay ra không chỉ chạy loạn mà nay như đôi cánh bay vòng quanh thế giới trong những việc làm từ thiện giúp trẻ em.
Quốc Hương/Viễn Đông
NEWPORT BEACH, California - “Tình Yêu, Hy Vọng và Tha Thứ” là sứ mệnh của tín hữu Tin Lành Đại Sứ Thiện Chí UNESCO Trần Thị Kim Phúc ngày nay, cô bé nạn nhân bom Napalm chiến tranh Việt Nam 40 năm trước ở Tây Ninh trong bức ảnh đoạt giải World Press Photo và Pulitzer năm 1972 của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công "Nick" Út (thông tấn xã AP).
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Công "Nick" Út và bà Trần Thị Kim Phúc (ngồi) đang ký tặng sách, ảnh cho người tham dự buổi cầu nguyện ngày 3-6-2012 tại Liberty Baptist Church, Newport Beach - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Cùng chồng là Mục Sư Huy Toàn và hai con trai của hai người là Thomas và Steven từ Toronto, Gia Nã Đại, bà đã đến với Hội Thánh Tin Lành Liberty Baptist Church ngày 3-6-2012, đồng thời trong chuyến sang Hoa Kỳ lần này có “talk show” trên đài truyền hình ABC với xướng ngôn viên David Ono.
Mục Sư Dwight Tomlinson của Hội Thánh Liberty giảng “không ai chăm sóc tâm hồn ta, bởi vì chỉ có Chúa và chính bản thân ta (làm điều ấy)”. Trần Thị Kim Phúc trong tà áo dài Việt Nam nở nụ cười và nói trước cử tọa bằng tiếng Anh về bức ảnh ngày nào, giờ được bà ký tên cho người ái mộ. Tấm ảnh ngày nay còn có thêm phần ghép hậu cảnh hình con trai nhìn về tương lai, nhưng trên lưng bà vẫn còn mang hình ảnh quá khứ không bao giờ quên. Bà nói rằng cô bé ngày nào trong bức ảnh giơ hai tay ra không chỉ chạy loạn mà nay như đôi cánh bay vòng quanh thế giới trong những việc làm từ thiện giúp trẻ em.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
NEWPORT BEACH, California - “Tình Yêu, Hy Vọng và Tha Thứ” là sứ mệnh của tín hữu Tin Lành Đại Sứ Thiện Chí UNESCO Trần Thị Kim Phúc ngày nay, cô bé nạn nhân bom Napalm chiến tranh Việt Nam 40 năm trước ở Tây Ninh trong bức ảnh đoạt giải World Press Photo và Pulitzer năm 1972 của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công "Nick" Út (thông tấn xã AP).
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Công "Nick" Út và bà Trần Thị Kim Phúc (ngồi) đang ký tặng sách, ảnh cho người tham dự buổi cầu nguyện ngày 3-6-2012 tại Liberty Baptist Church, Newport Beach - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Cùng chồng là Mục Sư Huy Toàn và hai con trai của hai người là Thomas và Steven từ Toronto, Gia Nã Đại, bà đã đến với Hội Thánh Tin Lành Liberty Baptist Church ngày 3-6-2012, đồng thời trong chuyến sang Hoa Kỳ lần này có “talk show” trên đài truyền hình ABC với xướng ngôn viên David Ono.
Mục Sư Dwight Tomlinson của Hội Thánh Liberty giảng “không ai chăm sóc tâm hồn ta, bởi vì chỉ có Chúa và chính bản thân ta (làm điều ấy)”. Trần Thị Kim Phúc trong tà áo dài Việt Nam nở nụ cười và nói trước cử tọa bằng tiếng Anh về bức ảnh ngày nào, giờ được bà ký tên cho người ái mộ. Tấm ảnh ngày nay còn có thêm phần ghép hậu cảnh hình con trai nhìn về tương lai, nhưng trên lưng bà vẫn còn mang hình ảnh quá khứ không bao giờ quên. Bà nói rằng cô bé ngày nào trong bức ảnh giơ hai tay ra không chỉ chạy loạn mà nay như đôi cánh bay vòng quanh thế giới trong những việc làm từ thiện giúp trẻ em.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay
Một bà Việt ở California tử vong khi dùng thuốc gửi từ Việt Nam sang, thuốc được mua trôi nỗi trên Facebook
Bà này bị bệnh trĩ, và chắc tin và được người ở VN chỉ lên mua thuốc được rao trên facebook