Thế Giới

Niềm hy vọng của Kenya dâng cao nhân dịp Obama về thăm quê cha

Thursday, 23/07/2015 - 09:40:55

Người Kenya đã bàn tán về một kế hoạch kinh tế rất lớn mà ông sẽ mang đến nơi đây, khi phi cơ của ông sẽ đáp xuống Nairobi vào chiều tối thứ Sáu. Ông sẽ ở quốc gia này hai ngày trước khi rời Kenya trong ngày Chủ Nhật để bay đến thủ đô Addis Ababa của Ethiopia ở đông bắc Phi Châu.

Obama sắp về Phi Châu
Hai phụ nữ Kenya đang làm dáng trong lúc chụp hình bên cạnh một bức tranh vẽ Tổng Thống Barack Obama vào ngày thứ Năm, tại nơi sắp diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh Toàn Cầu, ở thủ đô Nairobi. Ông Obama sẽ thăm Kenya hai ngày bắt đầu từ đêm thứ Sáu. (Hình: Simon Maina/Getty Images)


NAIROBI – Một bầu không khí nhộn nhịp khách thường, đầy hy vọng đã bao trùm thủ đô của Kenya ở miền đông Phi Châu. Người dân ở nơi đây đã vui mừng khi nghe tin Tổng Thống Barack Obama sẽ ghé thăm đất nước của họ trong ngày thứ Sáu. Kenya cũng là quê cha của ông Obama.
Theo tin của các hãng thông tấn quốc tế, hầu như ở đâu tại thủ đô Nairobi, người ta cũng thấy những bức tường được sơn mới, những con đường được dọn sạch sẽ, và rất nhiều cờ Mỹ được trưng bày. Nairobi như đang trong một ngày hội lớn với người dân lên cơn sốt về Obama. Họ cũng mong chờ rất nhiều ở vị tổng thống Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên này.
Người Kenya đã bàn tán về một kế hoạch kinh tế rất lớn mà ông sẽ mang đến nơi đây, khi phi cơ của ông sẽ đáp xuống Nairobi vào chiều tối thứ Sáu. Ông sẽ ở quốc gia này hai ngày trước khi rời Kenya trong ngày Chủ Nhật để bay đến thủ đô Addis Ababa của Ethiopia ở đông bắc Phi Châu. Tổng thống Mỹ từng nói lục địa Phi Châu là nơi có tiềm năng kinh tế rất cao cần được khai thác triệt để.
Người Kenya mong đất nước được thịnh vượng kinh tế hơn hiện nay, để trở thành một trong các quốc gia đang trên đà phát triển. Vì cha của ông Obama là người Kenya, họ xem ông như một người con của đất nước Kenya. Không chỉ mở mang kinh tế, họ cũng mong ông giúp ngành du lịch được phát triển sau nhiều năm bị trì trệ vì thiếu tiện nghi và tình trạng khủng bố ở miền duyên hải và miền bắc Kenya.
Thế nhưng, theo các phân tích gia, người Kenya sẽ bị thất vọng gần như chắc chắn trong chuyến công du bất ngờ của Tổng Thống Obama.
Khi loan tin đầy phấn khởi về chuyến viếng thăm của lãnh đạo Mỹ, Tổng Thống Uhuru Kenyatta hứa với người dân rằng ông Obama sẽ mang đến “những thỏa thuận để giúp cải tiến nền kinh tế của chúng ta.”
Trong chuyến đi rất bận rộn, ông Obama sẽ có những buổi họp với ông Kenyatta và các viên chức khác. Họ là những người đồng tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh Toàn Cầu. Tổng Thống Obama sẽ dự quốc tiệc và sẽ đọc diễn văn trong sân vận động Kasarani trước 5,000 khán giả Kenya được mời, kể cả những người bị khuyết tật, các cao niên, các đại diện hội phụ nữ và giới trẻ. Tổng Thống Mỹ cũng sẽ ghé trường Đại Học Kenyatta.
Trong khi đó, sinh viên tại Đại Học Nairobi đã viết thư yêu cầu ông Obama phải ghé trường của họ, bằng không sẽ có đến 18 sinh viên sẽ tự tử để phản đối. Một số sinh viên cũng nói rằng họ sẽ trút giận lên một cây xanh mà ông Obama từng trồng ở đây vào năm 2006, khi ông thăm Kenya trong vai trò một nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ. Họ sẽ bày tỏ sự giận dữ bằng cách tiểu lên cây này, các sinh viên dọa như vậy.
Tại Kogelo, một ngôi làng tổ tiên của ông Obama, dân chúng ở đây đã sửng sốt khi hay tin ông sẽ không ghé làng khi Đại Sứ Mỹ Robert F. Godec thông báo về chuyến đi của ông Obama. Làng này cũng là nơi có ngôi mộ của thân phụ của ông Obama. Theo phong tục của người Kenya, sự việc không thăm quê nhà của cha là điều khó có thể chấp nhận.
Tại làng Kogelo, bà Sarah Obama, mẹ kế của ông Obama, từng hy vọng ông sẽ ở đây một đêm. Bà hứa sẽ làm thịt một con gà, một con vịt, một con bò hay bất cứ một con gì mà ông muốn ăn.
Ở những nơi khác, nhiều người đã in áo thun ghi nhận sự kiện ông Obama đến Kenya lần đầu tiên từ khi ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Áo được bán với giá $5 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT