Người Việt Khắp Nơi

Nina Phạm khóc "tôi thương các bạn" đã chăm sóc cô ở bệnh viện

Saturday, 18/10/2014 - 12:21:16

BETHESDA, Maryland – Trong ngày thứ Sáu, về tình trạng sức khỏe của Nina Phạm, các viên chức y tế cho biết là cô “đang ổn định và nghỉ ngơi thoải mái,” mặc dù trước đó Nina đã bị mệt sau một chuyến bay đặc biệt từ Dallas, Texas đến Bethesda, Maryland.

Nina trong video được thâu tại bệnh viện Texas trước khi cô được đưa đến Maryland.

 

BETHESDA, Maryland – Trong ngày thứ Sáu, về tình trạng sức khỏe của Nina Phạm, các viên chức y tế cho biết là cô “đang ổn định và nghỉ ngơi thoải mái,” mặc dù trước đó Nina đã bị mệt sau một chuyến bay đặc biệt từ Dallas, Texas đến Bethesda, Maryland.
Các viên chức nói rằng Nina Phạm đang được chăm sóc trong một đơn vị khẩn cấp được trang bị với những dụng cụ y khoa đặc biệt tại Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Bác Sĩ Anthony S. Fauci, giám đốc Viện Dị Ứng và Dịch Truyền Nhiễm, cho biết, “Chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở đây cho đến khi cô không còn virus và khỏe mạnh trở lại.”
Nina Phạm, 26 tuổi, đã đến viện NIH vào đêm thứ Năm. Bác Sĩ Fauci cho biết Nina có thể ngồi dậy, ăn uống và giao tiếp với các nhân viên làm việc với cô. Bác sĩ đã dùng chữ “fair” để mô tả sức khỏe của Nina Phạm chưa khá hơn mà cũng không tệ đi so với ngày trước. Điều này có nghĩa là Nina vẫn còn vài triệu chứng của Ebola, chưa dứt hẳn căn bệnh đang gây lo âu từ Tây Phi Châu đến Hoa Kỳ và Âu Châu.
“Cô ấy đang ở đây. Chúng tôi có trách nhiệm phải lo cho cô. Đó là công việc của chúng tôi,” Bác Sĩ Fauci nói vậy, tránh không tiết lộ thêm các chi tiết về sự chẩn đoán, điều trị cô Nina Phạm, người đầu tiên bị nhiễm Ebola trên đất Mỹ.
Ông Fauci có khẳng định rằng, “Chúng tôi quyết tâm làm sao cho bệnh nhân này được bước ra khỏi bệnh viện.”
Nina Phạm lớn lên tại Fort Worth và tốt nghiệp chương trình y tá tại trường Texas Christina University. Cô là một trong các y tá tham gia công tác điều trị ông Thomas Eric Duncan, 42 tuổi, tại nhà thương Texas Presbyterian Hospital ở Dallas. Ông Duncan qua đời ngày 8 tháng 10. Đến cuối tuần, Nina Phạm đã được chẩn đoán nhiễm virus độc hại Ebola sau khi cô khám phá mình bị sốt nhẹ. Sau nhiều ngày được cách ly ở nhà thương tại Texas, các viên chức đã quyết định đưa Nina Phạm đến viện NIH ở Maryland vào đêm thứ Năm.
Trước khi được chở đến Viện Y Tế Quốc Gia về để được điều trị Ebola, Nina Phạm, đã chia sẻ những giây phút đầy cảm xúc với bác sĩ của cô.
Bác Sĩ Gary Weinstein quay phim cuộc trao đổi đẫm lệ với cô y tá họ Phạm, được Texas Health Resources phổ biến trên mạng YouTube hôm thứ Năm. Đây là công ty mẹ của bệnh viện nơi mà Nina Phạm làm việc và từng được điều trị.
“Cám ơn cô vì cô đang khá hơn,” ông Weinstein nói như vậy, trước khi chia sẻ lòng biết ơn của ông với Nina, vì cô là một thành viên của nhóm tình nguyện chăm sóc bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola ở Mỹ là ông Duncan, một người từ Liberia, Tây Phi.
Bác sĩ Weinstein nói thêm, “Chúng tôi thực sự hãnh diện về cô.”
Trong đoạn phim video, Nina Phạm không nói nhiều, nhưng cô lau nước mắt khi cô nằm trên giường bệnh viện. Cô cũng mời các nhân viên bệnh viện đến Maryland. Một nhân viên chăm sóc y tế mặc trang phục bảo vệ đã trao khăn giấy cho Nina trong cuộc trò chuyện.
Sau khi Nina Phạm được chẩn đoán, một y tá khác ở Texas là cô Amber Joy Vinson cũng đã nhiễm Ebola. Vinson đi máy bay giữa Dallas và Cleveland, trước khi cô biết rằng mình đã bị lây bệnh. Điều này gây ra sợ hãi nơi những người có thể đã tiếp xúc với cô, hoặc những người khác mà cô đã thăm viếng.
“Không phải là khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc là tốt thôi. Nếu không thì chẳng có nước mắt đâu,” Bác Sĩ Weinstein nói với Nina Phạm, mặc dù chính ông cũng cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt của ông trong phim video.
Trước tình cảm của các bác sĩ và y tá dành cho Nina Phạm, cô không cầm được nước mắt và đáp, “Tôi thương các bạn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT