Hoa Kỳ

Nổ súng tại Houston, 9 người bị thương

Monday, 26/09/2016 - 10:24:21

Tuy nhiên, người từng hợp tác với DeSai, ông Kenneth McDaniel, bác bỏ thông tin này, và nói rằng ông và DeSai đã cùng đồng ý đóng cửa hãng luật 12 năm tuổi của họ vào tháng Hai vừa qua, do tình hình kinh tế khó khăn liên quan đến sự sụt giảm của kỹ nghệ năng lượng ở Houston.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng.

 

TEXAS - Một luật sư bất mãn với công việc, với 2 khẩu súng và hơn 2,500 viên đạn, đã nhắm bắn vào người qua đường trong một khu dân cư ở Houston, Texas, vào sáng thứ Hai, bắn trúng 6 người, trước khi ông ta bị cảnh sát bắn hạ. Ba người khác cũng bị thương trong sự việc vì các mảnh kính vỡ. Kẻ tấn công mặc trang phục kiểu quân sự với biểu tượng Đức Quốc Xã khi gây ra vụ nổ súng. Nhiều món quân dụng đồ cổ có từ thời nội chiến Hoa Kỳ và nhiều khẩu súng khác đã được tìm thấy tại căn chung cư của người này.
Cảnh sát trưởng Martha Montalvo không cho biết danh tính và động cơ gây án của hung thủ. Robot gỡ bom đã kiểm tra chiếc xe Porsche mà cảnh sát nói rằng thuộc sở hữu của tay súng. Thông tin công cộng từ Cơ quan quản lý xe của Texas cho thấy, chiếc Porsche thuộc về một người có tên là Nathan DeSai, có địa chỉ ở một khu chung cư condo. Người quản lý khu condo xác nhận, cảnh sát đang khám xét nơi ở của DeSai.
Tổng cộng 9 người đã bị thương trong sự việc, bao gồm 1 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1 người trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát nhận được tin báo đầu tiên về vụ nổ súng lúc 6:30 sáng. Hung thủ đi lại trong khu condo The Oaks ở phía tây nam Houston, và nhắm bắn vào bất cứ chiếc xe nào chạy ngang. Người này bắt đầu bắn về phía các nhân viên công lực khi xe của họ vừa đến hiện trường. Hung thủ có 2 khẩu súng được mua một cách hợp pháp - một súng ngắn bán tự động 0.45 và một súng tiểu liên - và một con dao không có vỏ bọc. Sau khi sự việc kết thúc lúc 7:15 sáng, các nhân viên điều tra tìm thấy 75 vỏ đạn tại hiện trường, được bắn ra từ súng của kẻ tấn công và các cảnh sát.

Thị Trưởng Sylvester Turner cho biết, DeSai là một luật sư “bất mãn với công việc” và “vừa bị sa thải hoặc có mối quan hệ xấu với hãng luật của ông ta.” Tuy nhiên, người từng hợp tác với DeSai, ông Kenneth McDaniel, bác bỏ thông tin này, và nói rằng ông và DeSai đã cùng đồng ý đóng cửa hãng luật 12 năm tuổi của họ vào tháng Hai vừa qua, do tình hình kinh tế khó khăn liên quan đến sự sụt giảm của kỹ nghệ năng lượng ở Houston.

Hồi tháng 8, cảnh sát từng được gọi tới khu condo The Oaks sau khi một nhóm công nhân lợp mái nhà nói rằng DeSai đã chĩa súng trường nhắm vào họ. Tuy nhiên, cảnh sát đã không thể truy tố sự việc do không có đủ bằng chứng. Vào tuần trước, DeSai than phiền rằng áp lực nước trong nhà ông ta quá yếu, và gởi email đến hãng quản lý condo, nói ám chỉ rằng ông ta “sẽ dùng cách của mình để đạt được những điều cần thiết.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT