Hoa Kỳ

Nổ súng tại Seattle, 2 người chết, 2 người bị thương

Wednesday, 27/03/2019 - 08:03:54

Nổ súng tại Seattle, 2 người chết, 2 người bị thươngHai người đã thiệt mạng và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi 1 người đàn ...

Nổ súng tại Seattle, 2 người chết, 2 người bị thương
Hai người đã thiệt mạng và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi 1 người đàn ông nổ súng trên đường phố tại Seattle, tiểu bang Washington, vào chiều thứ Tư. Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng lúc 4:05 chiều. Nghi can, một cư dân trong khu vực, vì một lý do nào đó đã cầm súng bước ra khỏi nhà và định cướp xe của một phụ nữ. Trong quá trình cướp xe, người nữ tài xế bị bắn. Cô sau đó được đưa vào bệnh viện Harborview và đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi can sau đó bắn vào một xe bus đang chạy, khiến tài xế bị thương. Tuy nhiên, người tài xế vẫn kịp thời cho xe quay đầu và chạy khỏi khu vực. Người tài xế sau đó cũng được đưa vào bệnh viện Harborview. Nghi can sau đó cướp một xe hơi khác, bắn chết tài xế, và rời đi trên chiếc xe của nạn nhân. Cảnh sát đuổi theo nghi can trên chiếc xe bị cướp. Trong quá trình rượt đuổi, nghi can đã tông đối đầu vào một xe hơi, khiến tài xế trên chiếc xe này thiệt mạng.

Sau vụ đụng xe, cảnh sát đã thuyết phục được nghi can rời khỏi chiếc xe hắn cướp và đầu hàng. Nghi can sau đó được đưa vào bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Các điều tra viên tin rằng nghi can gây án một mình.

Cô gái nhận án tù vì đẩy bạn té khỏi cây cầu cao 50 feet
Một cô gái 19 tuổi, người đã đẩy một người bạn té khỏi cây cầu cao 50 feet (15 mét) tại Pacific Northwest, đã bị kết án 2 ngày tù, theo truyền thông cho biết hôm thứ Tư. Ngoài ra, cô TayLor Smith còn phải thực hiện 38 ngày phục vụ cộng đồng, sau khi nhận tội về việc hành động bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác. Một video lan truyền trên mạng xã hội vào năm ngoái cho thấy cô Smith đã xô người bạn, là cô Jordan Holgerson, rơi khỏi cây cầu ở thác nước Multon tại tiểu bang Washington vào tháng 8, 2018.

Cô Holgerson đã bị gãy 6 xương sườn và bị thủng phổi sau cú ngã từ độ cao hơn 50 feet. Trong một chương trình phỏng vấn sau đó, cô Smith cho biết, cô và cô Holgerson cùng một nhóm bạn đã đến chơi tại khu vực thác nước. Cô Holgerson đã muốn ra nhảy thử từ trên cầu xuống dòng nước bên dưới, nhưng vẫn sợ hãi không nhảy, và cô Smith trong một phút đùa giỡn đã xô bạn xuống mà không nghĩ đến hậu quả. Cô Holgerson cho biết vào sau tai nạn, cô đã luôn bị căng thẳng và luôn có cảm giác sợ bị tấn công.

Bé gái 10 tuổi chết vào 2 ngày sau vụ ẩu đả tại trường
SOUTH CAROLINA – Một bé gái 10 tuổi sống tại South Carolina, người đã bị thương nặng trong một vụ ẩu đả tại trường và được trực thăng đưa đến bệnh viện, đã qua đời vào vài ngày sau sự việc. Học khu Colleton County thông báo em Raniya Wright, 10 tuổi, đã qua đời sáng thứ Tư tại bệnh viện Đại học South Carolina. Theo viên chức trường học, em Wright, học sinh lớp 5 trường tiểu học Forest Hills, đã đánh nhau với 1 bạn học trong lớp vào ngày thứ Hai. Viên chức trường học đã ngăn cản vụ ẩu đả và gọi cấp cứu. Wright sau đó được trực thăng đưa vào bệnh viện. Tình trạng thương tích và nguyên nhân tử vong của Wright chưa được công bố.

Theo báo cáo của cảnh sát, Wright đã ngã gục trên sàn, và khi cảnh sát tới hiện trường, Wright đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Nhà chức trách cho biết một học sinh đã bị đình chỉ học vì vụ ẩu đả, nhưng hiện chưa rõ em này có bị truy tố hay không.

Bé trai bị xe tông chết vì đuổi theo chó chạy lạc ra đường
TORRANCE – Vào tối thứ Ba, một bé trai 10 tuổi đã bị tông chết bởi một chiếc pickup truck tại thành phố Torrance, California, sau khi em chạy ra đường để đuổi theo một con chó. Tai nạn xảy ra lúc gần 9 giờ tối trên đường Del Amo, theo Sở cảnh sát Torrance. Chiếc xe Ford 2018 màu đen đang chạy về hướng đông trên đường, và người tài xế “đã cố gắng tránh một con chó chạy ra đường, nhưng lại tông trúng vào cậu bé.” Nạn nhân 10 tuổi được cấp cứu bởi nhân viên y tế, nhưng đã qua đời tại hiện trường. Người tài xế, một người đàn ông 58 tuổi sống tại Los Angeles, và người hành khách trên xe của ông, không bị thương trong sự việc.

Các nhà điều tra nói rằng rượu và ma túy không liên quan đến tai nạn, và người tài xế không bị bắt. Một số cư dân nói rằng xe cộ thường chạy rất nhanh trên đoạn đường này và viên chức thành phố đã biết về sự việc, nhưng họ không thực hiện bất kỳ giải pháp nào.

Tay súng giết 7 người tại California vào năm 2012 đã chết trong tù
SACRAMENTO – Một tù nhân đang thi hành án chung thân - vì đã giết 7 người trong vụ nổ súng tại một trường đại học tư nhân ở Oakland, California, năm 2012 - đã chết trong tù, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Cơ quản quản lý tù nhân California nói, tù nhân One Goh, 50 tuổi, chết tại nhà tù tiểu bang ở Sacramento vào ngày 20 tháng 3. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Goh bị kết án vào tháng 7, 2017, với 7 án chung thân thực hiện liên tiếp, cộng thêm 271 năm tù không có cơ hội được ân xá, vì vụ nổ súng tại trường Đại học Oikos.

Cảnh sát cho biết Goh tức giận với các nhân viên trường vì đã đuổi học hắn ta mà không chịu trả lại tiền học phí. Vào các năm 2013 và 2015, Goh được tòa phán là tâm thần không đủ tỉnh táo để chịu xét xử. Tuy nhiên, đến năm 2017, thẩm phán tuyên bố kẻ này có đủ nhận thức để ra tòa. Goh chấp nhận thỏa thuận nhận tội vào 2 tuần sau đó, để đổi lấy việc được miễn án tử hình. Tổng cộng 7 người đã chết trong vụ nổ súng ngày 2 tháng 4, 2012, bao gồm 1 nữ nhân viên tiếp tân của trường đại học và 6 sinh viên. Ba người khác cũng trúng đạn nhưng sống sót.

Hãng Monsanto phải trả $80 triệu trong vụ kiện cáo buộc thuốc diệt cỏ gây ung thư
SAN FRANCISCO – Một người đàn ông California 70 tuổi đã được tòa chấp thuận yêu cầu bồi thường $80 triệu Mỹ kim, với tuyên bố rằng thuốc diệt cỏ của hãng Monsanto đã khiến ông bị ung thư. Bồi thẩm đoàn 6 người tại San Francisco vào ngày thứ Tư đã chấp thuận số tiền đòi bồi thường của ông Edwin Hardeman. Bồi thẩm đoàn này trước đó cũng đã tuyên bố rằng loại thuốc diệt cỏ hiệu Roundup của hãng Monsanto là một yếu tố trong chứng bệnh ung thư Non-Hodgkins lymphoma củaông Hardeman.

Hãng hóa chất nông nghiệp Monsanto đang đối mặt với hàng ngàn vụ kiện tương tự trên khắp Hoa Kỳ. Hãng này nói, nhiều nghiên cứu cho thấy hóa chất trong thuốc diệt cỏ của hãng là an toàn với người dùng. Trong một vụ kiện tương tự vào tháng 8 năm ngoái, bồi thẩm đoàn cũng cho phép 1 người đàn ông được bồi thường $289 triệu Mỹ kim. Thẩm phán sau đó đã giảm số tiền này xuống còn $78 triệu, và Monsanto đã kháng án.

Bỏ ma túy vào nước uống của đồng nghiệp để chống năng lượng Xấu
MISSOURI - Một nhân viên 19 tuổi ở tiểu bang Missouri đã lén bỏ thuốc gây ảo giác (LSD) vào nước uống của đồng nghiệp, với lý do muốn giúp họ chống lại "năng lượng xấu" và làm việc tốt hơn. Người nhân viên, làm việc tại hãng cho thuê xe Enterprise Rent-A-Car ở Missouri, thừa nhận đã cho đồng nghiệp uống nước uống có chất gây ảo giác, sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 18 tháng 3. "Họ đã quá căng thẳng, và họ cần phải có thêm các nguồn năng lượng tốt,” người này giải thích với cảnh sát.

Người quản lý đã bắt gặp nhân viên 19 tuổi này "hành động khả nghi" và vụng trộm làm gì đó với đồ uống của mọi người, trong khi cầm một ống hút nhỏ giọt trên tay. Tuy nhiên cho đến khi hai nhân viên khác - một người đàn ông 24 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - bắt đầu cư xử kỳ lạ, người quản lý mới báo cảnh sát. Hai nhân viên nêu trên được đưa đến bệnh viện khi thuốc đã dần hết tác dụng. Hiện người nhân viên 19 tuổi phải đối mặt với cáo buộc tấn công mức độ hai và sở hữu chất gây nghiện. Điều tra viên vẫn đang xét nghiệm loại thuốc LSD mà người này đưa cho đồng nghiệp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT