Hoa Kỳ

Nổ súng tại trường trung học ở Colorado

Friday, 13/12/2013 - 11:50:00

Một sinh viên đã nổ súng trong một trường trung học ở ngoại ô Denver vào hôm Thứ Sáu, bắn bị thương 3 người và sau đó quay súng tự sát. Vụ nổ súng bắt đầu khi nam sinh này bước vào trường trung học Arapahoe tại thành phố Centennial, với ý định truy tìm một giáo viên.



Các sinh viên bước ra khỏi trường Arapahoe.
 
CENTENNIAL, Colorado – Một sinh viên đã nổ súng trong một trường trung học ở ngoại ô Denver vào hôm Thứ Sáu, bắn bị thương 3 người và sau đó quay súng tự sát. Vụ nổ súng bắt đầu khi nam sinh này bước vào trường trung học Arapahoe tại thành phố Centennial, với ý định truy tìm một giáo viên.

Cảnh sát trưởng Grayson Robinson xác nhận nghi can đã được tìm thấy trong trường học, và người này đã chết với vết thương cho thấy cậu ta đã nổ súng tự sát. Ông Robinson từ chối cung cấp danh tính của tay súng.

Một sinh viên bị trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện Littleton Adventist, và 2 người khác được đưa đến bệnh viện Swedish Medical Center. Các bệnh viện không cho biết danh tính nạn nhân, nhưng ông Robinson cho biết trong số những người bị bắn cho 1 sinh viên nữ, và cô đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, nghi can đã cầm theo một khẩu súng đi vào trường Arapahoe, và không hề có ý định che dấu khẩu súng này. Cậu ta sau đó đã hỏi những sinh viên khác để tìm một giáo viên. Một người nhân viên quét dọn kể rằng, ông nhìn thấy một sinh viên mặc trang bị chiến đấu đi vào trường. “Tôi cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta đi vào và tôi nghe thấy 2 tiếng nổ. Tôi hiểu ngay rằng trong trường đang có vụ nổ súng.” Người nhân viên này đã gọi 911, và hộ tống người giáo viên đang bị hung thủ truy tìm rời khỏi trường.

Cảnh sát trưởng Robinson bình luận: “Theo ý tôi, đây là một quyết định quan trọng. Việc giáo viên đó rời đi có thể làm cho hung thủ cũng sẽ rời khỏi trường học.” Thi thể tay súng sau đó đã được tìm thấy trong một phòng học. Có vẻ như sinh viên này đã hành động một mình. Ngoài khẩu súng gây án, cảnh sát còn tìm thấy một khối chất nổ, được gọi là “Molotov cocktail”, và các chuyên gia về bom đang tìm cách xác định chất nổ này.

Phó cảnh sát trưởng và nhiều cảnh sát khác đã đến trường Arapahoe gần như ngay lập tức sau khi nhận tin về vụ nổ súng. Trong khi cảnh sát lục soát khắp nơi, các sinh viên đã khóa cửa và tự nhốt mình trong các phòng học. Một học sinh kể rằng, khi tiếng súng vang lên, mọi người đã la hét, sợ hãi, còn giáo viên trong lớp đã ngay lập tức khóa cửa phòng và tắt đèn, và mọi người trốn vào các góc phòng để không bị nhìn thấy.

Trường Arapahoe được xây năm 1964, có 70 phòng học, với khoảng 2,229 sinh viên. Thống Đốc John Hickenlooper nói rằng vụ nổ súng đã tạo “một trình tự quen thuộc, khi mọi người nghe tiếng súng, rồi hàng loạt cuộc gọi 911, và phụ huynh đổ xô đến trường với nét kinh hoàng trong đôi mắt.”

Vụ nổ súng xảy ra chỉ cách thị trấn Littleton gần 10 dặm, nơi 2 tay súng Eric Harris và Dylan Klebold giết chết 12 sinh viên và 1 giáo viên, trong vụ thảm sát trường trung học Columbine vào tháng 4 năm 1999, trước khi cả hai cùng tự sát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT