Người Việt Khắp Nơi

Nổ tại Tòa Lãnh Sự Mỹ, 1 người chết

Friday, 19/07/2013 - 10:10:16

Vụ nổ xảy ra khoảng 3 giờ chiều 18-7, tại địa chỉ 51 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Một người bị thiệt mạng tại chỗ. Người này là nhân viên người Việt Nam làm việc trong nhà kho.

Xe cứu thương chở xác nạn nhân rời nhà kho.


SÀI GÒN – Một tiếng nổ lớn đã được ghi nhận vào chiều thứ Năm tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Sau đó, theo các nguồn tin địa phương, tiếng nổ xuất phát từ nhà kho của tòa lãnh sự.
Vụ nổ xảy ra khoảng 3 giờ chiều 18-7, tại địa chỉ 51 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Một người bị thiệt mạng tại chỗ. Người này là nhân viên người Việt Nam làm việc trong nhà kho.
Các nguồn tin cho biết nạn nhân là anh Dương Trọng Hân, 33 tuổi, tạm trú tại Quận 3, Sài Gòn. Anh Hân là nhân viên sửa chữa bảo trì máy lạnh. Vào thời điểm trên anh đang thực hiện việc di dời máy lạnh bên trong nhà kho, bất ngờ bình gas của máy lạnh phát nổ khiến anh tử nạn.
Ngay sau khi phát giác vụ nổ, các ban chuyên môn của sở công an đã bao vây Tòa Lãnh Sự để điều tra. Sau đó xe cấp cứu đã chở xác của nạn nhân chuyển về khu khám nghiệm tử thi của bệnh viện An Bình để được công an điều tra thêm. Theo tiết lộ của một lãnh đạo của công an, vụ nổ chỉ là một vụ tai nạn lao động bình thường.
Qua một thông báo dành cho báo chí vào đêm thứ Năm, ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho biết Đại Sứ Hoa Kỳ, cá nhân ông Ân cũng như toàn ban ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi lời chia buồn đến gia đình anh Dương Trọng Hân.
Anh Hân, quê ở Đồng Tháp, vào làm việc tại Tòa Lãnh Sự Mỹ được 5 năm. Anh mới cưới vợ được hơn một năm và vợ đang có thai. Anh là nhân viên chính thức của phòng Dịch Vụ Tổng Hợp.
Theo điều tra sơ khởi, tai nạn xảy ra lúc Hân đang tiến hành công tác sửa chữa, bảo trì khu vực điện lạnh tại nhà kho. Chưa ai biết tại sao một bình gas bị rỉ hơi đốt gây phát nổ, vì sự bất cẩn của nhân viên hay vì bình gas thuộc loại hàng có phẩm chất xấu.
Vài nhân chứng cho biết anh Hân sức ép hất văng xa nhiều thước và chết tại chỗ. Nhiều vật dụng bên trong kho chứa hàng bị bay tung tóe.
Đến gần 7 giờ tối thì công an mới cho phép mang tử thi đến phòng chứa xác ở Bệnh Viện An Bình thuộc Quận 5.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT