Hoa Kỳ

Nổ xưởng cần sa ở Bronx giết chết một nhân viên cứu hỏa, làm bị thương 20 người

Wednesday, 28/09/2016 - 12:25:26

Khi loan báo vụ tử vong, thị trưởng de Blasio nói, “Hôm nay chúng ta gặp phải một thảm kịch. Một thảm kịch đã xảy đến với một gia đình, một sở cứu hỏa, và toàn thể thành phố chúng ta.”

NEW YORK - Một tiểu đoàn trưởng thuộc Sở Cứu Hỏa New York (FDNY) đã bị giết chết bởi những mảnh vụn bay tung tóe, khi một vụ nổ tại một ngôi nhà chế biến ma túy ở Bronx thổi tốc mái nhà vào sáng sớm thứ Ba, làm bị thương thêm 20 người, theo nhà chức trách cho biết. Tiểu đoàn trưởng Michael Fahy, một nhân viên cứu hỏa kỳ cựu làm việc trong 17 năm nay, đã nối gót cha của ông mà gia nhập sở cứu hỏa này. Thomas Fahy, cha ông, là một tiểu đoàn trưởng FDNY từng được gắn huy chương. Ông Michael Fahy bị tử thương vì những mảnh vỡ bay ra bắn trúng, khi đứng bên ngoài ngôi nhà hai tầng vào lúc khoảng 7 giờ sáng.

Khi loan báo vụ tử vong, thị trưởng de Blasio nói, “Hôm nay chúng ta gặp phải một thảm kịch. Một thảm kịch đã xảy đến với một gia đình, một sở cứu hỏa, và toàn thể thành phố chúng ta.”

Vụ nổ trong khu gia cư Kingsbridge xảy ra cách chừng một giờ sau khi một người đi ngang qua đó gọi 911, để báo tin có mùi xăng xung quanh ngôi nhà ở góc đường W. 234 St. và Irwin Ave, theo nhà chức trách cho biết. Ngôi nhà gạch cho thuê này đang bị điều tra, vì là một nơi trồng cần sa, theo cảnh sát trưởng James O'Neill cho biết. Hôm thứ Ba, người cư ngụ một mình trong ngôi nhà này đã thoát ra khỏi đó khi các nhân viên cứu hỏa đến.

Không rõ việc sản xuất cần sa có góp phần gây ra vụ nổ này hay không. Một cuộc điều tra đang diễn ra, do toán phụ trách những vụ nổ và phóng hỏa thuộc Sở Cảnh Sát New York thực hiện. Ủy viên Daniel Nigro thuộc FDNY nói, “Đó là một cảnh tội phạm, và sẽ là như thế trong mấy ngày sắp tới.”

Chín nhân viên cứu hỏa, sáu nhân viên cảnh sát, ba công nhân Con Edison, và hai thường dân, đã bị thương do vụ nổ bắn tung những mảnh vỡ của mái nhà ra ngoài đường, và khói cuồn cuộn bốc lên trời.
Fahy bị trúng những mảnh vỡ bắn vào đầu và “những bộ phận khác nhau của cơ thể,” theo ông Nigro cho biết. Ông Fahy là cha của hai đứa con trai và một đứa con gái, tất cả đều ở độ tuổi dưới 11.
Ông Nigro nói về ông Fahy, “Một trong những ngôi sao đang lên của chúng tôi. Anh ấy đang vươn lên, anh là một ngôi sao, là một người can đảm. Đó là một sự mất mát, một sự mất mát khủng khiếp, không những cho gia đình Fahy, mà còn cho cả gia đình sở cứu hỏa. Fahy được xác định đã chết tại bệnh viện NewYork-Presbyterian/Allen Hospital, theo các giới chức cho biết.

Không ai vết thương nào trong số những thương tích khác được cho là đe dọa tính mạng. Cái chết của ông Fahy là vụ tử vong đầu tiên của nhân viên FDNY khi đang thi hành nhiệm vụ, tính trong hơn hai năm nay.

Onesimo Guerrero, chủ nhân của ngôi nhà ấy, biết rất ít về vụ nổ này, hoặc về những người thuê nhà hiện nay. Ông nói, “Đó là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Tôi không biết những người sống ở đó. Đó là một ngôi nhà được mua lần đầu.” Khi được hỏi về xưởng chế biến cầnsa, ông Guerrero trả lời, “Không ai nói với tôi bất cứ điều gì về chuyện đó cả.”

Rối cuộc hơn 100 nhân viên cứu hỏa đến ứng phó với vụ nổ Cái chết cuối cùng của một nhân viên FDNY đang thi hành nhiệm vụ đã xảy ra trong tháng Bảy năm 2014, khi trung úy Gordon Matthew Ambelas thiệt mạng trong lúc chiến đấu với một đám cháy tại một tòa cao ốc ở Brooklyn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT