Hoa Kỳ

Nỗi đau của cha mẹ bị mất con

Friday, 01/08/2014 - 08:08:42

Cha mẹ của Ji Xinran đã bật khóc bên ngoài một nhà quàn tại Alhambra vào sáng thứ Năm. Ji Zinran, 24 tuổi, là du sinh viên Trung Hoa học trường USC, bị đánh chết bởi bốn kẻ cướp một tuần trước đó.

 



Nỗi đau của cha mẹ bị mất con

Cha mẹ của Ji Xinran đã bật khóc bên ngoài một nhà quàn tại Alhambra vào sáng thứ Năm. Ji Zinran, 24 tuổi, là du sinh viên Trung Hoa học trường USC, bị đánh chết bởi bốn kẻ cướp một tuần trước đó. Ông Ji Songbo (bên trái) và bà Du Jinhui (thứ nhì từ bên phải) đã mới từ Trung Quốc bay đến Los Angeles để nhìn mặt con lần cuối. Họ đã không cầm được sự xúc động trong lúc một thông dịch viên đang nói chuyện với báo chí. Cảnh sát nói rằng sinh viên Ji Xinran đã đụng độ nhóm cướp một lần và bỏ chạy sau khi bị đánh bằng gậy, nhưng rồi bị tấn công lần thứ nhì sau nửa đêm. Bốn nghi can là người Latino, và một nghi can đã sống ở Mỹ bất hợp pháp. Họ bị bắt sau khi gây ra một vụ cướp khác vài giờ sau. (Hình: Frederic J. Brown/Getty Images)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT