Phúc Thịnh/Viễn Đông

Tự làm, khỏi phải mướn người phụ - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông
Người dân ở làng hoa Sa Đéc không chỉ trồng hoa vào mùa Tết mà họ trồng quanh năm. Ngày nào cũng ra rẫy ươm mầm, tưới tiêu, chăm bón. Ngày thường, hoa trồng bán cho công viên, hoặc để cúng rằm… Chỉ có mùa Tết là bận rộn vì phải trồng thật nhiều để chở hoa đi các tỉnh khác bán. Suốt ngày, họ phải lội sình để tưới tiêu, mình mẩy lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Tất cả cũng mong có nhiều tiền, lo cho các con ăn học đàng hoàng, để tụi nhỏ sau này không phải lội sình lội bùn vất vả như cha mẹ chúng.