Thế Giới

Nữ giám đốc truyền thông bị buộc tội giết con gái, người mà bà từng nói là em

Sunday, 30/08/2015 - 09:18:17

Trước đây bà Indrani Mukerjea từng nói rằng cô Bora đã qua Mỹ sống ở Los Angeles, và không còn muốn liên lạc với gia đình nữa.

Bà Indrani Mukerjea và cô Sheena Bora


MUMBAI, Ấn Độ - Trong suốt tuần qua, dư luận tại quốc gia đông dân hàng thứ nhì trên thế giới đã theo dõi từng chi tiết về một án mạng gây rúng động vì những chi tiết quá ly kỳ. Nhân vật chính trong án mạng là một phụ nữ giàu có và nổi tiếng.
Bà Indrani Mukerjea, một giám đốc truyền thông Ấn Độ, đã bị tố cáo giết chết người mà bà từng nói với mọi người là em gái của bà. Nhưng rồi cảnh sát khám phá ra rằng thật ra nạn nhân lại chính là con con gái ruột của bà.
Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?
Bà Indrani Mukerjea, 43 tuổi, bị cáo buộc, cùng với chồng cũ và tài xế của bà, đã bóp cổ giết chết con gái của bà là cô Sheena Bora, 22 tuổi, trong tháng Tư năm 2012.
Thi thể của cô được tìm thấy trong tháng Năm sau đó. Nhưng suốt ba năm từ ngày xảy ra vụ án mạng này, nhà chức trách vẫn không thể giải quyết, mãi cho đến khi bằng chứng mới đây được đưa ra ánh sáng, cho phép cảnh sát thực những vụ bắt giữ gây chấn động dư luận từ lúc bà Mukerjea bị bắt vào ngày thứ Ba, 25 tháng Tám, 2015.
Bà là người đồng sáng lập và là cựu giám đốc điều hành công ty truyền hình INX Media, có trụ sở tại Mumbai. Theo cáo buộc của cảnh sát, bà Mukerjea bực tức khi biết cô Bora có quan hệ tình cảm với Rahul, con trai của người chồng hiện nay của bà là ông Peter Mukerjea.
Ông Mukerjea, người chồng thứ ba của bà, là cựu giám đốc điều hành mạng lưới truyền hình Star of India của tỉ phú Úc lừng danh Rupert Murdoch.
Bà Mukerjea, chồng cũ Sanjeev Khanna, và tài xế Shyam Rai, bị xem là đã giết chết cô Bora. Sau đó họ chở thi thể cô tới một khu rừng ở tiểu bang Maharashtra miền tây, và thiêu xác.
Điều tra viên Dhananjay Kulkarni nói, “Đó là một vụ giết người vì vấn đề danh dự, vì Sheena đã có quan hệ tình cảm với Rahul. Bà Indrani không thích chuyện này. Bằng chứng cho thấy đây chính là lý do đưa đến sự giết người.”
Trước đây bà Indrani Mukerjea từng nói rằng cô Bora đã qua Mỹ sống ở Los Angeles, và không còn muốn liên lạc với gia đình nữa.
Phát biểu sau khi xảy ra vụ bắt ba nghi can, ông Mukerjea, người sinh ra tại London, Anh quốc nói rằng, “Rahul con trai tôi đã đến gặp tôi cách đây ba năm. Lúc đó nó hết sức khó chịu, nói rằng Sheena đã đi Mỹ mà không nói cho con biết. Có chuyện gì đó không ổn.”
“Nhưng bà Indrani không những nói với chúng tôi rằng cô ấy đã đi sang Mỹ, mà còn tiếp tục quả quyết như vậy. Do đó tôi nói với Rahul Đừng ngớ ngẩn. Này, cô ấy ở đó là vì cô muốn ở đó, cô ấy khỏe mà, và tôi bảo Rahul ra về.”
Cô Vidhe, em của Rahul, nói thêm, “Chuyện cô Bora dời sang Mỹ từng là một đề tài nhạy cảm trong nhà. Nếu bất cứ ai đề cập đến đề tài này, điều đó sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã lớn.”
Nhưng nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, thì bà Makerjea thừa biết rằng Bora đã chết từ ba năm trước
Hơn nữa, cả người chồng hiện nay của bà Indrani và cô Vidhe, đều không biết rằng cô gái mà họ nghĩ là em của bà Indrani thực ra chính là con gái của bà. Bora là sản phẩm của một mối quan hệ với một người đàn ông hơn 20 năm trước mà người ta không biết là ai.
Ông Mukerjea xác nhận rằng Bora và em trai Mikhail của cô đã được giới thiệu với ông như là hai đứa em của vợ ông, và Vidhe gọi Bora là “dì,” không hề hay biết Bora là con riêng của bà Indrani.
Anh Mikhail tiết lộ rằng anh và chị Bora bị đe dọa cắt đứt tài chánh, nếu họ không giữ kín miệng về mối quan hệ thật sự của họ với mẹ của họ. Bà Mukerjea đã bận rộn trong nỗ lực leo lên cao hơn trong giới thượng lưu ở Ấn Độ.
Những điều tiết lộ trong tuần qua đã gây bất ngờ cho ông Mukerjea và con gái Vidhe.
Ông Mukerjea nói, “Tôi yêu Indrani. Tất cả những điều mà bây giờ tôi đang nghe đều mới mẻ, vì tôi yêu thương và tin cậy bà ấy một cách mù quáng trong mấy năm nay.”
Bà Mukerjea và hai nghi can sẽ hầu tòa trong ngày thứ Hai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT