Hoa Kỳ

Nữ nhân viên bar rượu được tip $1,000 để phẫu thuật cho chó cưng

Monday, 28/04/2014 - 08:41:32

Ngay sau đó, người quản lý khách sạn cũng gọi điện thoại cho nhà từ thiện nêu trên, để chắc chắn rằng không có chuyện gian lận nào ở đây, và nhà từ thiện tốt bụng này khẳng định rằng ông muốn giấu tên, và ông tiếp tục giấu tên ngay cả sau khi câu chuyện được giới truyền thông loan báo rộng rãi.

CLINTON, New Jersey – Nữ nhân viên quầy rượu Christina Summitt đang chuẩn bị bán xe hơi, sau khi bác sĩ thú y nói rằng con chó cưng của cô cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật tốn kém. Và điều mà Christina không ngờ được là một đôi vợ chồng tốt bụng đã cho tiền tip cô đến $1,000 Mỹ kim để trang trải cho cuộc phẫu thuật này.

Christina và chị gái cùng làm nhân viên quầy rượu tại khách sạng Holiday Inn ở Clinton, tiểu bang New Jersey. Cả hai đều đang làm việc vào tối Thứ Bảy tuần trước khi một đôi vợ chồng bước vào, gọi thức uống và món cánh gà. Cặp đôi này bắt đầu hỏi chuyện với Christina, sau khi nhìn thấy dấu xăm hình bàn chân chó trên cườm tay của cô nhân viên khách sạn.
Christina nói với họ rằng cô rất thương chó, và cô từng làm thiện nguyện viên chăm sóc động vật. Khi câu chuyện tiến xa hơn, Christina kể rằng cô vừa nhận được tin chú chó Tucker 3 tuổi của cô cần phải phẫu thuật, để lấy ra một khối u bất thường trong bao tử. Sau khi đôi vợ chồng nghe chuyện, họ đã hỏi hóa đơn tính tiền và trả bằng thẻ. Khi họ ra về, Christina lấy lại hóa đơn, nhìn vào phần tiền tip, và buột miệng kêu “Trời ơi” khi thấy số tiền tip $1,000 Mỹ kim.
Cô vội vã đuổi theo đôi vợ chồng để trả lại tiền, vì sợ đây là một sự nhầm lẫn, nhưng người đàn ông chỉ cười một cách bình tĩnh và nói “Đừng lo. Tôi đã làm những việc như thế này rất nhiều lần.” Christina sau đó đã phát hiện ra rằng người đàn ông này là một nhà từ thiện giàu có, và ông đã từng mua cho mọi người trong một cửa hàng Best Buy 1 cái TV chỉ vì muốn mọi người được vui vẻ. Đôi vợ chồng này cũng cho chị gái của Christina và người nhân viên mở cửa một khoảng tiền tip khá nhiều.
Ngay sau đó, người quản lý khách sạn cũng gọi điện thoại cho nhà từ thiện nêu trên, để chắc chắn rằng không có chuyện gian lận nào ở đây, và nhà từ thiện tốt bụng này khẳng định rằng ông muốn giấu tên, và ông tiếp tục giấu tên ngay cả sau khi câu chuyện được giới truyền thông loan báo rộng rãi.
Chú chó Tucker sau đó đã được phẫu thuật. Hóa ra khối u bất thường trong bụng Tucker lại là một trái banh nhỏ mà chú chó này đã nuốt trộng. Các trái banh kiểu này sẽ dễ khiến con chó thiệt mạng nếu không được giải phẫu. Đến nay, chú chó lai giữa giống Great Dane và Lab này đang hồi phục sức khỏe, còn cô Christina vẫn đang cố gắng trả tiền phẫu thuật, vì chi phí sau cùng là khoảng $3,000 Mỹ kim. Christina tin rằng cô sẽ sớm trả dứt số nợ này bằng cách làm việc 7 ngày 1 tuần.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT