Người Việt Khắp Nơi

Nữ sĩ Hồng Khương ra mắt tập thơ Hoa Nhân Quyền

Thursday, 22/09/2016 - 08:00:31

Vào khoảng 2 giờ 25 phút mọi người đứng dậy làm lễ chào cờ VNCH, cờ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm.
Hội Ái Hữu Vĩnh Nghiêm mua sách mở hàng để ủng hộ cho nữ sĩ Hồng Khương cũng như ủng hộ cho sự nghiệp đấu tranh của họ.

Bài THỦY NGÂN


Nữ sĩ Hồng Khương tên thật là Trần Thị Mai Hương con thứ sáu của văn hào Á Nam Trần Tuấn Khải. Bà có tiếng là người con hiếu thảo, từ nhỏ đã yêu thích văn thơ, muốn nối nghiệp cha. Năm 2000, bà sang định cư tại Hoa Kỳ để đoàn tụ với gia đình nhưng vẫn tích cực tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng để cùng góp phần cứu dân cứu nước. Nữ sĩ hiện là Hội Phó Hội Hùng Vương, Chủ tịch Hội Văn Hóa VN Philadelphia & Vùng phụ cận và là phát ngôn viên của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước mà chiến sĩ Lê Chân Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người sáng lập.


Nữ sĩ Hồng Khương (thứ ba từ phải qua) chụp hình lưu niệm với cô trong Câu Lạc Bộ Văn Nghệ của Viện Việt Học. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Để góp phần cho phong trào đấu tranh trong nước, nữ sĩ Hồng Khương cho ra mắt tập thơ Hoa Nhân Quyền vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9, 2016 tại Viện Việt Học. Nữ sĩ sẽ dành tất cả số tiền bán sách cũng như tiền mạnh thường quân ủng hộ để yểm trợ cho Chí Nguyện Đoàn Liên Minh Việt-Lào-Tây Tạng vừa hoàn thành sứ mạng thả truyền đơn tố cáo Đế quốc mới Trung Cộng xâm lược Việt Nam ngay tại quãng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Các cô Ngọc Quỳnh, Hồng Tước, Lâm Dung (từ phải qua) hợp ca bài Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Nữ sĩ Hồng Khương cho biết, “Sở dĩ tôi lấy tên Hoa Nhân Quyền bởi vì đất nước chúng ra đang cần có dân chủ nhân quyền, cho đất nước ta không rơi vào đại họa mất nước, sự sinh tồn của dân tộc chúng ta. Trong này có nhiều chủ đề, anh hùng liệt nữ ngày xưa, Tổ Hùng Vương của chúng ta và trong dịp này tôi cũng nói đến cái thế hệ tương lai của chúng ta, thiếu nhi, đồng thời hiện tình đất nước biến chuyển trong 41 năm mà nó chia làm 3 giai đoạn rồi.”

Bà nói tiếp, “Chúng tôi cũng muốn gửi tâm sự đến quý độc giả đài truyền thanh truyền hình và báo chí để biết rằng người thao thức xa quê hương 16 năm vẫn canh cánh bên lòng nỗi đau chúng ta gần mất nước đến nơi rồi. Trung Cộng đã làm chủ tình hình chúng ta đếm tám phần, họ đã ở rải rác khắp trên mọi miền đất nước của chúng ta.

“Chúng tôi có một niềm hoài bão, nói riêng với những vị đến dự buổi ra mắt Hoa Nhân Quyền và nói chúng với những nhà đấu tranh, nhà yêu nước ở những quốc gia chúng ta đi tị nạn luôn luôn đứng cùng những người đấu tranh nhân quyền trong nước.”

Sau lời tuyên bố khai mạc của nhà thơ Vũ lang là phần giới thiệu của nhà biên khảo Phạm Trần Anh về cuộc đời nữ sĩ Hồng Khương và thi tập Hoa Nhân Quyền của bà.



Từ bên phải là nữ sĩ Hồng Khương, Việt nữ Hoan Châu Trần Quốc Hương, sử gia Phạm Trần Anh, nhà thơ Vũ Lang. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)
 
 
 Ông nói, “Thưa quý vị, người xưa đã nói Văn tức là người mà Người Thơ Hồng Khương đã thể hiện chí khí của một nam nhi trong mấy vần thơ tràn đầy hào khí ngay khi còn ở Việt Nam, mà tôi tâm đắc nhất, Ý thép tung bay giữa chính trường, là trai hùng khí chí đa mang. Bút hoa lưu thế câu thần thánh, Lời sắt bay hồn lũ quỷ vương. Lũ quỷ vương mà nữ sĩ nói ở đây chính là tập đoàn Việt gian Cộng sản Bất nhân Hại dân Bán nước. Sống trong cái xã hội mà bạo quyền Cộng sản đang thống trị, nữ sĩ chỉ thấy bọn cường hào đỏ, tư bản đỏ bóc lột hà hiếp người dân. Chúng ăn chơi trác táng trên mồ hôi nước mắt của người dân lành vô tội… [Và nữ sĩ phải] ngao ngán thở dài thốt lên Thân sĩ nhìn quanh được mấy người, chỉ toàn lũ mán giỏi ăn chơi. Huyết thơ này gửi muôn dân Việt, mau tỉnh cùng nhau mới kịp thời…”


Toàn cảnh buổi ra mắt sách Hoa Nhân Quyền của nữ sĩ Hồng Khương chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016 tại Viện Việt Học. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Vào khoảng 2 giờ 25 phút mọi người đứng dậy làm lễ chào cờ VNCH, cờ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm.
Hội Ái Hữu Vĩnh Nghiêm mua sách mở hàng để ủng hộ cho nữ sĩ Hồng Khương cũng như ủng hộ cho sự nghiệp đấu tranh của họ.

Bà Kim Ngân, một viên chức Viện Việt Học cho biết, “Viện thường chỉ ra mắt các ấn phẩm do Viện trực tiếp xuất bản và phát hành. Tác phẩm Hoa Nhân Quyền do chính tác giả, nữ sĩ Chinh Nương Trần Thị Hồng Khương, xuất bản và phát hành. Với tên gọi đã tự nó nói lên nội dung của tác phẩm, và vì mục đích ra mắt sách của tác giả là tất cả số tiền bán được sẽ được gửi vào quỹ tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho Việt Nam, Viện hỗ trợ phương tiện tổ chức và một phần nội dung chương trình do CLB Văn Nghệ Viện Việt-Học đóng góp. Đối với Viện, các nỗ lực chính đáng nhằm mang lại tự do và nhân quyền cho Việt Nam là các nỗ lực cần được hỗ trợ"

Thi tập Hoa Nhân Quyền của nữ sĩ Hồng Khương có giá $20/quyển. Tiền thu được từ sách sẽ dùng để yểm trợ cho Chí Nguyện Đoàn Liên Minh Việt-Lào-Tây Tạng. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Một số vị khách mời ngâm thơ của nữ sĩ Hồng Khương trong tiếng sáo bổng trầm đầy xúc động, những bài thơ với nỗi lòng của một người con xa xứ luôn hướng về quê hương. Xen kẽ là những tiết mục văn nghệ của các anh chị em trong câu lạc bộ văn nghệ của Viện Việt Học. Chương trình kéo dài đến 5 giờ thì kết thúc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT