Người Việt Khắp Nơi

Nữ sinh gốc Việt có mái tóc dài nhờ Chúa ban cho

Friday, 19/09/2014 - 09:17:04

Grace không bao giờ cắt mái tóc ngắn bớt hơn một inch trong một lần. Tóc cô buông dài chấm đất, trên vóc dáng cao 5 feet 4 (1.62 mét) của cô.

WACO, Texas - Grace Huỳnh, một nữ sinh lớp 12 tại trường trung học Robinson High School, luôn gây chú ý mỗi khi ra đường. Thiếu nữ này có mái tóc dài chấm mặt đất. Cô nói rằng mái tóc của cô là một phước lành từ Thiên Chúa.

Grace nói với nhật báo Waco Tribune, “Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đặt một cái gì đó vào trong lòng tôi, để khiến tôi không muốn cắt tóc mình.”
Grace không bao giờ cắt mái tóc ngắn bớt hơn một inch trong một lần. Tóc cô buông dài chấm đất, trên vóc dáng cao 5 feet 4 (1.62 mét) của cô.


Grace Huỳnh. (Hình: Waco Tribune)



Bà Priscilla Huỳnh, mẹ cô, cho biết rằng cô đi nơi nào cũng đều có người đến gần và xin chụp ảnh cô.
Grace Huỳnh nói, “Tôi rất để tóc dài như vậy. Tôi nghĩ rằng trong thị trấn này không ai có tóc dài hơn tôi.”
Trang web Guinness World Records cho biết mái tóc dài nhất được ghi nhận trong năm 2004 là 18 feet 5.54 inches, và thuộc về cô Xie Qiuping (Tạ Thu Bình) người Trung Quốc.
Ngay từ hồi còn nhỏ Grace đã để tóc dài. Năm 2 tuổi, tóc cô dài tới eo. Đến năm lên 4 tuổi, cô giành được tước hiệu “Mái Tóc Đẹp Nhất” trong cuộc thi Hoa Hậu Ấu Nhi của Hoa Kỳ.
Grace bắt đầu yêu mái tóc của mình từ lúc còn bé. Cô không bao giờ cho mẹ cắt tóc. Mẹ cô làm nhân viên thẩm mỹ viện từ 30 năm nay.
Có một lần, để đùa giỡn, bà Priscilla Huỳnh giữ một số mớ tóc đen dài từ một trong những khách hàng của bà, và làm bộ cắt bớt mái tóc con gái của mình.
Bé Grace 4 tuổi khóc òa, cho đến khi mẹ cho cô thấy những mớ tóc ấy là giả, và mái tóc của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Sau đó, cô bé đưa ra cho bà Priscilla lời đe dọa cuối cùng.
Bà Priscilla kể lại, “Nó nói với tối, nếu mẹ cắt tóc con, con sẽ mách bố.”
Lời đe dọa ấy đã có hiệu quả, vì tóc của Grace chỉ được mẹ tỉa bớt một chút xíu trong 18 năm.
Grace cho biết cô gội đầu khoảng hai lần một tuần, và dùng máy sấy tóc cho khô sau mỗi lần, vì hong khô một cách tự nhiên sẽ làm mất nhiều thời gian.
Cô nói, “Thông thường ở trường, tôi cứ để tóc buông, vì tôi không muốn dành nhiều thì giờ cho mái tóc. Tôi thà đi ngủ còn hơn.”
Grace Huỳnh nói rằng người ta thường muốn biết cô giữ mái tóc dài như vậy có phải là vì tôn giáo hay văn hóa của mình không, và cô nói rằng không phải, cô chỉ thích có độ dài ấy mà thôi.
Khi Grace còn học trung học đệ nhất cấp, mái tóc của mình cô “chỉ” dài tới đùi và cô có thể thắt bím. Nhưng bây giờ nó quá nặng, không thể để trên đầu cả ngày. Thay vì vậy cô thường bím tóc hay thắt nút nó lại, để giảm bớt độ dài, nhưng cô nói rằng nó hiếm khi cản trở cô.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT