Bình Luận

Nữ tổng thống diều hâu

Monday, 25/04/2016 - 11:19:53

Tuy tương đồng, nhưng hai người vẫn có nhiều khác biệt -Hillary tiếp xúc với phóng viên truyền thông thoải mái, cười nói dễ dàng, trong lúc Obama thận trọng, cân nhắc hơn.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Viết trên tờ The New York Times hôm thứ Bảy, 4/22/2016, ký giả Mark Landler nhận định là nếu đắc cử, bà Hillary Clinton sẽ chủ chiến mạnh hơn Tổng Thống Barack Obama, nhưng không liều lĩnh bằng Tổng Thống George W. Bush.

Bà Hillary Clinton trong cuộc vận động cử tri tại Delaware ngày thứ Hai. (Getty Images)



Landler kể lại là trong một cuộc phỏng vấn sáu năm trước -ngày 26 tháng Hai 2010- Hillary phân tách tương quan giữa bà -một ngoại trưởng - với người “xếp” của bà, ông Obama; Hillary nói, “Chúng tôi (Obama-Clinton) khai triển một tương quan rất tốt, tương đối tích cực, để cùng nhau thảo luận và giải quyết mọi việc. Chúng tôi rút được nhiều kinh nghiệm đáng kể, đôi khi tốt đẹp hơn mức thông thường nữa."

Tuy tương đồng, nhưng hai người vẫn có nhiều khác biệt -Hillary tiếp xúc với phóng viên truyền thông thoải mái, cười nói dễ dàng, trong lúc Obama thận trọng, cân nhắc hơn.

Hillary thường kể lại chuyện bà và Obama thành công trong nỗ lực duy trì một không khí thuận lợi để Hội Nghị Quốc Tế về “Đổi Thay Thời Tiết” không bị đổ vỡ; cuộc Hội Nghị đó họp tại Copenhagen từ mùng 7 tới 18 tháng Chạp 2009.

Địa hạt tâm đầu ý hợp giữa bà và Obama là dân sinh, khoa học, xã hội; nhưng quan điểm của họ va chạm trên địa hạt chiến tranh.

Cuối tháng Tám 2009, đại tướng Stanley A. McChrystal, tư lệnh mặt trận A Phú Hãn viết một bản tường trình dài 66 trang mô tả tình hình chiến trường, và kết luận là với quân số hiện tại ông chỉ có thể duy trì thế thăng bằng giữa chính phủ A Phú Hãn và quân chống đối Taliban, nhưng muốn thắng trận để kết thúc chiến tranh, ông cần thêm 40,000 quân nữa.


Đại tướng McChrystal

Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert M. Gates, và Ngoại Trưởng Hillary Clinton ủng hộ đề nghị xin tăng quân của tướng McChrystal; nhưng Tổng Thống Barack Obama lại quan niệm là chiến thắng quân sự trong chiến tranh du kích tại A Phú Hãn không giải quyết được bằng quân số mà bằng chiến thuật bình định, sử dụng nhân sự địa phương.

Cuối cùng, Obama chấp thuận gửi thêm 30,000 quân tăng viện, với chỉ thị cho tướng McChrystal, giúp chính phủ A Phú Hãn tuyển mộ và huấn luyện đủ quân số để thay thế toàn thể quân đội đồng minh đang có mặt trên chiến trường địa phương, vào năm 2011.

Một va chạm khác là ngày 26 tháng Ba, 2010, chiếc hộ tống hạm (corvette) Cheonan của Nam Hàn -với một thủy thủ đoàn 104 người bị Bắc Hàn đánh chìm bằng thủy lôi; 46 thủy thủ Nam Hàn bị giết; Bắc Hàn nói họ không có lỗi.

Một phái đoàn quốc tế được thành lập với những chuyên viên của Nam Hàn, Hoa Kỳ, Anh, Gia Nã Đại, Úc và Thụy Điển để điều tra về hoàn cảnh chiếc Cheonan trúng thủy lôi; và ngày 20 tháng 5, 2010 phái đoàn này trình kết quả điều tra lên Liên Hiệp Quốc, nói là chiếc Cheonan bị Hải Quân Bắc Hàn đánh chìm bằng một trái thủy lôi bắn từ tầu ngầm lên.

Bắc Hàn phủ nhận là họ không hề bắn chiếc Cheonan; Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra tuyên cáo lên án kẻ có hành động chiến tranh, nhưng không nêu đích danh Bắc Hàn.

Ngoại Trưởng Clinton muốn Hoa Kỳ tỏ thái độ bất bình với Bắc Hàn; bà đề nghị gửi chiếc Hàng Không Mẫu Hạm George Washington vào vùng biển Đông Bắc Bắc Hàn; Đô Đốc Robert Willard, tư lệnh Thái Bình Dương xin đổi lại là đưa chiếc HKMH này vào Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa Nam Hàn và Trung Cộng.


Hillary ủng hộ việc đưa HKMH vào Hoàng Hải

Tổng tham mưu trưởng quân đội vào thời điểm đó là Đô Đốc Mike Mullen đồng ý và đề nghị lên bộ trưởng Quốc Phòng, nhưng quyết định tối hậu vẫn là trách nhiệm và quyền hạn của vị tổng tư lệnh quân đội -Tổng Thống Obama. Nội các và quân đội đề nghị ông cho thực hiện hành động không chỉ cảnh cáo Bắc Hàn, mà còn răn đe Trung Cộng nữa, theo những chi tiết địa hình do tư lệnh Thái Bình Dương ấn định.

Chiếc George Washington đã ra biển, và đang trực chỉ Hoàng Hải, thì Obama bác bỏ quyết định đó của Bộ Trưởng Quốc Phòng Gates. Ông không thấy có nhu cầu phải khiêu khích Trung Cộng; bà Clinton phê bình là quả bóng đáng lẽ phải đá vào gôn, nhưng lại đá ra ngoài lề.

Vì bà Clinton đang dẫn đầu cuộc bầu “đảng tuyển” của đảng Dân Chủ, và khả năng thắng cử của bà trong cuộc bầu chung cuộc tháng 11 này trước tình thế chia rẽ trầm trọng giữa đảng Cộng Hòa với ứng cử viên Donald Trump, dư luận Mỹ bắt đầu quan tâm đến giả thuyết “nữ tổng thống Hillary Clinton.”
Người Mỹ sau gần 8 năm chiến thắng vừa phải tại Trung Đông với những nỗ lực quân sự giới hạn, những tổn thất chỉ bằng một vài phần trăm tổn thất trước kia, và với thế chủ động trên chính trường và thị trường thế giới, không hăng hái lắm với chủ trương Diều Hâu. Nhiều người chuộng kiểu tham chiến rất thông minh của ông Obama.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho là chủ trương ngoại giao đôi khi hơi mạnh của bà Clinton có thể tạo nể nang cho những quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ.

Anh em nhà tỉ phú Koch, những người đầu tư hàng trăm triệu vào việc duy trì một nền hành pháp và một Quốc Hội Cộng Hòa, đang công khai ca tụng bà Clinton; hôm Chủ Nhật 4/24, trên đài ABC News, ông Charles Koch nói ông thấy bà Clinton được hơn những ứng cử viên Cộng Hòa đang tranh cử tổng thống, và nếu bà được đảng Dân Chủ cử làm ứng cử viên, ông sẽ ủng hộ bà, nếu bà có lập trường chính trị không quá khác biệt với lập trường của chính ông.


Charles Koch

Ông Charles và người em -ông David Koch- là hai nhà tỉ phú trí thức, thường đầu tư rất hào phóng, giúp các ứng cử viên Cộng Hòa, nhưng lần này ông ra mặt ủng hộ bà Clinton. Trong chương trình “This Week With George Stephanopoulos,” của đài ABC, phóng viên Jonathan Karl hỏi ông Charles Koch, “Ông nghĩ là bà Clinton có thể hơn ứng cử viên Cộng Hòa?” Koch trả lời: “Có thể.”

“Nhưng ông không thể hình dung ra việc chính ông lại ủng hộ bà Hillary Clinton?”
Koch ngần ngừ, lọng cọng tìm cách giải thích quan điểm của ông, “Well, I - that - her - ... tôi muốn nói như thế này: nếu bả không hành động như bả nói, thì rất có thể ... ; ngay đối với các ứng cử viên Cộng Hòa tôi cũng chỉ ủng hộ họ khi tôi biết rõ lập trường của họ.”

Ông nói thêm là ông không ủng hộ một ứng cử viên Cộng Hòa nào cả, qua những điều họ làm và họ nói trong vài tuần vừa rồi. Ngược lại, bà Clinton không thay đổi lập trường để làm vừa ý ông; ngay trong lúc tranh cử, nhiều lần bà chỉ trích ông.

Chiến lược gia Vali Nasr, người đã từng cố vấn bà trong chính sách ngoại giao thời bà làm ngoại trưởng, nhận xét, “Hillary là một chính khách mang quan điểm thủ cựu về tương quan quốc tế; bà suy luận và hành động theo cách Reagan, hay Kennedy hành sử -đặt nặng yếu tố quân sự. Trong lúc đó Obama lại cho là sức mạnh quân sự thuần túy không giải quyết được chiến tranh. Ông sử dụng N.S.A., C.I.A, drones, và biệt kích.”

Ông Charles Koch chê Obama mọi chuyện, nhưng lại khen là ông giỏi hơn Bush trong cách chỉ đạo chiến tranh -kể cả chiến tranh chống khủng bố tại Trung Đông, lẫn cuộc chiến tranh lạnh chống Nga và Trung Cộng.

Ký giả Mark Landler -người viết về Hillary từ nhiều năm trước- nhận định, “Không giống cả ba vị tổng thống tiền nhiệm -Obama, Bush, và chồng bà- Hillary bước vào Bạch Cung (nếu bà đắc cử) không bợ ngợ, không học việc. Bà đã có sẵn nhiều kinh nghiệm về ngoại chính, về chiến tranh, về nội chính, và một quan niệm rõ rệt về những chương trình bà muốn thực hiện, những mục đích bà muốn đạt tới."
Hillary là con gái của thượng sĩ hải quân Hugh Rodham, bà thừa hưởng của ông bố hướng yêu thích quân đội; và với vai trò ngoại trưởng trong chính phủ Obama, bà hiểu chiến lược tác chiến khôn ngoan, tằn tiện sinh mạng lính Mỹ của Obama, mặc dù bà chủ chiến hơn.

Hillary có thể là vị nữ tổng thống đầu tiên, ngay sau vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ; tối thiểu Obama cũng đã chấm dứt được cảnh C130 chở hòm gỗ phủ cờ hoa về nước, và đã dựng lại một nền kinh tế suy sụp đến mức phá sản.

Nhiều người thấy khác biệt giữa Hillary và Obama, và đang đặt câu hỏi, “Nếu đắc cử, nữ tổng thống diều hâu Hillary Clinton sẽ làm gì cho Hoa Kỳ và cho nhân loại? (nđt)

Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu quý vị đánh giá bài báo này là “đọc được”, tác giả trân trọng mời quý vị đọc thêm 73 bài nữa được tuyển chọn và in trên 540 trang giấy vàng lợt, khổ 6x9, trình bày trang nhã, đầy đủ hình ảnh, sách đóng chỉ, bìa cứng, dưới tựa đề BÌNH LUẬN THỜI SỰ giá $30. Độc giả ngoài Hoa Kỳ xin giúp thêm $10 cước phí (trong tổng số trên $22)
Mua sách xin quý vị gửi chi phiếu về địa chỉ:
Nguyễn Đạt Thịnh
515 Crestwater Ct.
Houston, TX 77082

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT