Thế Giới

Nữ tử tù mong mọi người cảm thấy như được ôm

Tuesday, 14/06/2016 - 11:22:34

Bà Lindsay Sandiford, 59 tuổi, từ Redcar, Teesside, Anh quốc, nói rằng bà cảm thấy “choáng ngợp với lòng tốt của quý vị” và “kinh ngạc về sự quan tâm của quý vị,” trong một bức thư được gởi đi thông qua một người bạn.

Bà Lindsay Sandiford trong hình chụp năm 2012, sẽ bị xử bắn tại Nam Dương.

 

Một bà có cháu nội ngoại người Anh đang chờ ngày bị xử tử ở đảo Bali, Nam Dương đã gởi một lá thư cảm ơn đến những người ủng hộ bà, trong lúc Nam Dương đang chuẩn bị thực hiện một đợt hành quyết mới.

Bà Lindsay Sandiford, 59 tuổi, từ Redcar, Teesside, Anh quốc, nói rằng bà cảm thấy “choáng ngợp với lòng tốt của quý vị” và “kinh ngạc về sự quan tâm của quý vị,” trong một bức thư được gởi đi thông qua một người bạn.

Bà Sandiford bị kết tội tìm cách đưa bạch phiến trị giá $2.5 triệu vào hòn đảo du lịch Bali trong năm 2012. Bà mô tả những ngày gần đây là một “tuần lễ tốt đẹp,” mặc dù có tin tức cho biết các cuộc hành quyết sẽ sớm bắt đầu, có thể là sau tháng thánh Ramadan.

Mới đây cảnh sát Nam Dương loan báo rằng họ đã “sẵn sàng” thực hiện đợt hành quyết mới bằng đội xử bắn. Họ chưa nói rõ lúc nào cuộc hành quyết sẽ diễn ra.

Bức thư viết tay được công bố bởi ông Denise “Dee” Stepo, một người Úc vận động chống án tử hình. Ông Stepo đã kết bạn với nữ tù nhân Anh này trong những chuyến vào thăm nhà tù Kerobokan khét tiếng ở Bali.

Bà Sandiford viết, “Các bạn và những người ủng hộ thân mến, tuần này là một tuần lễ tốt đẹp. Tôi rất vui mừng gặp được người bạn tốt của tôi là ông Dee. Thật tuyệt vời khi có ông ấy ở đây, mặc dù thời gian ngắn ngủi.”

“Tôi cũng muốn cảm ơn quý vị vì những lời nhắn đầy tình yêu thương và sự hỗ trợ của quý vị. Tôi bị choáng ngợp với lòng tốt của quý vị. Tôi muốn nói một câu cám ơn thật lớn với tất cả bạn bè và những người ủng hộ tôi ở Nam Dương”

“Tôi cảm thấy kinh ngạc về sự quan tâm của quý vị. Điều này thực sự làm cho tôi xúc động. Xin quý vị cảm thấy được ôm, được kính trọng thật nhiều, Lindsay.”

Viết trên các phương tiện truyền thông xã hội, ông Stepo nói, “Thật là tuyệt vời khi gặp bà Lindsay trong tuần này. Bà ấy cũng có thể được mong đợi vào thời điểm căng thẳng này. Bà gửi lá thư này cho tất cả các bạn.”Tại phiên tòa xét xử bà, Sandiford nói rằng bà bị buộc phải vận chuyển ma túy cho một nhóm buôn lậu, vì những lời đe dọa tính mạng nhắm vào con trai của bà. Các công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù, nhưng các thẩm phán tuyên án tử hình cho bà.

Trong những tuần gần đây, Nam Dương tăng cường việc chuẩn bị cho những vụ hành quyết đầu tiên, tính trong hơn một năm, trên hòn đảo nhà tù khét tiếng Nusakambangan.

Nam Dương cam kết xúc tiến việc xử tử những người buôn lậu ma túy, coi đó là một phần của “cuộc chiến chống ma túy” của họ. Hình phạt này được ủng hộ rộng rãi ở Nam Dương, nhưng bị quốc tế lên án.
Thủ tướng Anh David Cameron nêu ra trường hợp của Sandiford trong một chuyến ông đi Jakarta hồi năm ngoái. Gareth Cashmore, một người Anh 36 tuổi, cựu thư ký pháp lý và cũng là tử tù, trong giai đoạn này không được dự đoán sẽ nằm trong một nhóm tù nhân đầu tiên bị các đội hành quyết xử bắn. Nghe nói nhóm tù nhân ấy gồm có năm người Nam Dương và 10 người ngoại quốc từ Á Châu và Phi Châu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT