Hoa Kỳ

Nữ tu với máy cưa trở thành biểu tượng lạc quan hậu bão Irma

Thursday, 14/09/2017 - 10:04:53

Người đầu tiên nhìn thấy Sơ Margaret Ann đang làm công việc dọn dẹp là một cảnh sát viên của Sở Cảnh Sát Miami-Dade trên đường về nhà sau khi hết phiên trực. Ông không bỏ lỡ cơ hội vừa quay phim vừa chụp hình Sơ Margaret, tại cộng đồng Kendall West vào hôm thứ Ba.


Tới luôn bác tài! Sơ Margaret với máy cưa được cảnh sát đưa hình lên mạng xã hội ngày thứ Ba vừa qua.


MIAMI - Việc dọn dẹp sau cơn bão Irma cần đến sức lực và thời gian, sau khi cơn bão Đại Tây Dương tàn phá Florida và các tiểu bang lân cận trong ngày cuối tuần. Ở Miami, một nữ tu bất ngờ xuất hiện trong khu phố của bà - tay cầm chiếc cưa máy - và kể từ đó câu chuyện về nữ tu với chiếc cưa máy lan truyền không dứt.

Người đầu tiên nhìn thấy Sơ Margaret Ann đang làm công việc dọn dẹp là một cảnh sát viên của Sở Cảnh Sát Miami-Dade trên đường về nhà sau khi hết phiên trực. Ông không bỏ lỡ cơ hội vừa quay phim vừa chụp hình Sơ Margaret, tại cộng đồng Kendall West vào hôm thứ Ba.

Sở Cảnh Sát Miami-Dade gọi hành động của Sơ Margaret là dấu hiệu của sự đoàn kết trong cộng đồng Miami. Họ đăng đoạn video cũng như hình ảnh của Sơ trên Facebook, viết rằng "Cảm ơn Sơ và tất cả mọi người trong khu phố đang làm việc với nhau, cùng vượt qua cơn bão này!"

Sơ Margaret Ann là hiệu trưởng trường trung học Archbishop Coleman F. Carroll, ở khu vực tây nam downtown Miami. Trang Facebook của nhà trường viết rằng "Chúng tôi rất may mắn có Sơ Margaret và các Sơ dòng Carmelite tại trường. Chúng tôi tự hào về những tấm gương sáng mà các Sơ thể hiện trong cộng đồng mỗi ngày."

Cụm từ "nữ tu cầm cưa máy" mà giới báo chí đặt cho Sơ Margaret nghe thật chõi tai, nhưng lại rất đúng trong hoàn cảnh này, khi mọi thành viên trong cộng đồng chung tay chung sức để cùng phục hồi sau cơn bão, không chỉ ở Florida mà còn ở các tiểu bang láng giềng và ở Caribbean.

Hình ảnh "nữ tu cầm cưa máy" nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ ở Miami, mà hình ảnh của Sơ Margaret còn được đăng trên trang nhất của báo chí Anh Quốc, và CNN thu xếp lịch trình để phỏng vấn Sơ vào tối thứ Ba.

Trò chuyện với CNN, Sơ Margaret nói, "Cây cối ngã đầy đường, chúng tôi không thể đi qua được. Những người muốn đi qua nếu không sa xuống bùn thì cũng suýt đâm vào bức tường. Thôi thì, nơi đâu cần tôi sẵn sàng giúp một tay. Chiếc cưa máy đó là một dụng cụ của nhà trường, và được cất trong tủ. Tôi nghĩ bụng đã tới lúc đưa nó ra khỏi chỗ đó."

Bằng việc sử dụng chiếc cưa máy, Sơ Margaret muốn làm đúng với những điều mà nhà trường dạy học sinh: "Hãy giúp bằng mọi khả năng."

Từ hôm thứ Ba tới nay, hình ảnh của Sơ Margaret lan tràn trên các trang mạng xã hội. Trên Facebook của Cảnh Sát Miami-Dade, một người tên Annette Zayas viết rằng "Sơ Margaret là người có nụ cười ấm áp nhất, và Sơ luôn tươi cười với những người Sơ gặp."

Mọi người cảm ơn Sơ Margaret nhưng cũng thảo luận về cách Sơ cầm cưa máy không đúng. Một người tên Eggert Edwald bênh vực Sơ, viết rằng, "Xin đừng soi mói điều đó. Tôi được dạy rằng, Cứ làm hết sức mình, bạn có thể về nhà với lòng tự hào. Vì vậy tôi thấy Sơ không phải đang cầm cưa máy, mà Sơ đang làm thế giới rung chuyển."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT