Hoa Kỳ

Obama lên án vụ hành quyết Peter Kassig

Monday, 17/11/2014 - 10:10:06

Tổng thống Obama hôm Chủ Nhật xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ, Peter Kassig, một cựu quân nhân Biệt Động Quân, người đã đột nhiên biến mất hơn một năm trước đây tại một trạm kiểm soát ở phía đông bắc Syria trong khi anh đang giao các phẩm vật y tế.

GAZIANTEP, Thổ Nhĩ Kỳ - Tổ chức Hồi Giáo Quốc đã công bố một đoạn phim video vào ngày Chủ Nhật cho thấy họ đã chặt đầu một con tin Tây Phương thứ năm. Nạn nhân là một nhân viên cứu trợ người Mỹ, từng bị mà tổ chức IS này đe dọa sẽ giết để trả thù cho các cuộc không kích được thực hiện bởi Hoa Kỳ tại Iraq và Syria.

Tổng thống Obama hôm Chủ Nhật xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ, Peter Kassig, một cựu quân nhân Biệt Động Quân, người đã đột nhiên biến mất hơn một năm trước đây tại một trạm kiểm soát ở phía đông bắc Syria trong khi anh đang giao các phẩm vật y tế.
Ông Kassig "đã bị cướp đi từ chúng ta trong một hành động thuần túy tàn ác bởi một nhóm khủng bố," ông Obama nói trong một tuyên bố từ trên Air Force One, được đọc cho các phương tiện truyền thông tại Hoa Thịnh Đốn.
Trong những ngày gần đây, các cơ quan tình báo Mỹ đã nhận được các tín hiệu hiệu mạnh mẽ cho thấy nhóm Hồi Giáo Quốc đã giết chết ông Kassig, nạn nhân người Mỹ thứ ba. Thông báo của tổng thống là lời xác nhận chính thức đầu tiên về việc con tin này qua đời
Các cảnh quay trong video phát hành Chủ Nhật tương đối có phẩm chất kém hơn so với các đoạn phim trước thực hiện bởi tổ chức này. Đoạn video cho thấy một tên khủng bố mặc áo choàng màu đen đứng kế cái đầu bị cắt đứt của ông Kassig. Kẻ đao phủ thủ này có giọng mang âm của người Anh, cũng là nhân vật đã xuất hiện trong các vụ chặt đầu trước kia, người mà đã được gọi bằng biệt danh là “thánh chiến John” bởi các phương tiện truyền thông Anh.
"Đây là Peter Edward Kassig, một công dân Mỹ. Peter, người đã chiến đấu chống lại người Hồi Giáo ở Iraq trong khi phục vụ như một người lính thuộc quân đội Mỹ, không có nhiều điều để nói,” tên khủng bố nói trong đoạn phim. "Chúng bay (Mỹ) tuyên bố đã rút khỏi Iraq cách đây bốn năm, nhưng đó chỉ là một sự dối trá."
Các nhà phân tích nói rằng sự khác biệt lớn nhất trong đoạn video này cho thấy có một cái gì đó không ổn về vụ hành quyết này.
"Sự khác biệt rõ ràng nhất là trong vụ chặt đầu - các video trước đó đều cho thấy cảnh chặt đầu," Daveed Gartenstein-Ross nhận xét. Ông là một nhà nghiên cứu cấp cao tại Sáng Hội Bảo Vệ Dân Chủ, có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn.
Ông nói việc không có cảnh chặt đầu có lẽ không là sự lựa chọn của nhóm Hồi Giáo Quốc. Các nhà phân tích phỏng đoán những kẻ cực đoan đã không có nhiều thời gian ở ngoài trời như họ đã làm khi họ giết những người khác. Hoa Kỳ công bố ngay sau khi có vụ hành quyết đầu tiên vào tháng Tám là sẽ gửi máy bay do thám tới Syria, và một số người Syria liên lạc trên các mạng xã hội nói nhìn thấy các vật thể trên bầu trời mà họ tin rằng là các máy bay trinh sát.
Bốn vụ chặt đầu đầu tiên được thực hiện ngoài trời và được quay phim trong một thời gian dài. Việc thực hiện một đoạn phim tương tự trong khi có máy bay trinh sát chằng chịt trên bầu trời sẽ mang nhiều rủi ro cho các tên khủng bố, các nhà phân tích nhận định. Một khả năng khác, Gartenstein-Ross cho biết, đó là ông Kassig đã chống cự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT