Người Việt Khắp Nơi

Obama mừng thành quả chống Ebola, có Nina Phạm dự họp báo

Thursday, 12/02/2015 - 08:31:26

Tổng Thống Obama nói, “Trọng tâm của chúng tôi làm giảm xuống tới số không. Vì bao lâu còn có một ca nhiễm Ebola đang hoạt động ở đó, thì vẫn còn rủi ro.”

Từ bên trái là bác sĩ Kent Brantly, mẹ của Nina Phạm và Nina Phạm tại buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc ngày thứ Tư vừa qua. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Hai nữ y tá Nina Phạm và Amber Vinson từng nhiễm virus Ebola trong tháng 10 khi làm việc ở Dallas, Texas. Hôm thứ Tư tuần này, hai cô nói rằng rốt cuộc họ đã vượt qua được cơn nguy khốn.
Nina và Vinson đã nhận lời mời của Tổng Thống Barack Obama, theo tin của nhật báo Dallas Morning News. Cùng với hàng chục người khác từng tham gia vào cuộc chiến đối phó Ebola, hai cô đã tham dự một cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc, để đánh dấu những bước tiến triển và thành quả đã đạt được trong việc làm chậm lại trận dịch Ebola ở các quốc gia Tây Phi như Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Hơn 9,000 người đã thiệt mạng từ khi trận dịch này bắt đầu bùng phát. Tổng Thống Obama ghi nhận một mức giảm 80 phần trăm, trong tổng số các ca nhiễm Ebola mới mỗi tuần, trong nhiều tháng nhân sự của quân đội Hoa Kỳ điều động đến Tây Phi. Thông điệp của ông Obama không phải là để “tuyên bố rằng sứ mạng đã được hoàn thành, nhưng để đánh dấu một bước chuyển tiếp.”
Tổng Thống Obama nói, “Trọng tâm của chúng tôi làm giảm xuống tới số không. Vì bao lâu còn có một ca nhiễm Ebola đang hoạt động ở đó, thì vẫn còn rủi ro.”
Nina Phạm và Vinson đã bị nhiễm virus Ebola trong khi họ điều trị ông Thomas Eric Duncan. Vào cuối tháng 9, người đàn ông từ Liberia này đã đến và được điều trị bệnh viện Texas Health Presbyterian. Bệnh nhân Duncan qua đời ngày 8 tháng 10.
Nina đã được điều trị trong hai tuần. Cô được xác nhận khỏi bệnh vào hôm 24 tháng 10, sau khi được điều trị tại National Institutes of Health Clinical Center ở tiểu bang Maryland.
Nina nói rằng từ đó cuộc sống của cô đã trở thành một “cơn lốc xoáy.”
Cô nói, “Đây là một cuộc hành trình chậm chạp để trở lại với cảm giác khỏe 100 phần trăm. Mỗi ngày tôi cố gắng trở lại tình trạng bình thường, tái hòa nhập vào cuộc sống ở Dallas.”
Nina Phạm chưa trở lại việc làm y tá, nhưng không từ bỏ công việc đó trong tương lại.
Cô nói, “Công việc của y tá sẽ luôn luôn là một niềm đam mê. Cho dù tôi trở lại làm việc bên giường bệnh nhân, hoặc làm việc dưới một hình thức khác, tôi sẽ luôn luôn làm một điều gì đó liên quan tới việc giúp đỡ người ta.”
Trong thời gian qua, cô đã tham gia một số buổi thuyết tình, trong đó có một hội nghị thú y tại Florida. Ở đó cô đã nói chuyện về con chó Bentley của mình. Con chó này được toàn thế giới chú ý, khi nó bị cách ly và được theo dõi trong ba tuần lễ, sau khi được chẩn đoán nhiễm Ebola.
Nữ ty tá Vinson cũng chưa trở về với công việc y tá. Từ khi được cho rời khỏi bệnh viện Emory University Hospital ở Atlanta vào ngày 28 tháng 10, cô tập trung vào việc hoàn tất kế hoạch tổ chức đám cưới của mình. Hôn lễ sẽ diễn ra trong tháng Năm sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT