Bạn thích bài này?
Font-Size:
O’Bama ở Anh, danh giá kể gì!
(VienDongDaily.Com - 27/05/2011)
Ông bà Obama đi Anh, tiếng là thắt chặt mối giao hảo đầm ấm với nữ hoàng Anh, tạo ra từ lần viếng thăm trước. Chuyến ấy bà Michelle dám ...
Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

Người Ireland có lối chơi chữ của họ, thí dụ tên Obama được (nháy một mắt) viết theo kiểu Ái Nhĩ Lan là O’Bama, nhân dịp ông tổng thống Mỹ da đen đầu tiên đến thăm xứ sương mù này.


Ông bà Obama đi Anh, tiếng là thắt chặt mối giao hảo đầm ấm với nữ hoàng Anh, tạo ra từ lần viếng thăm trước. Chuyến ấy bà Michelle dám đưa tay ôm bà Elizabeth II, phá bỏ luật lệ bất thành văn của hoàng gia là không được chạm dến người nữ hoàng, khiến bị chê tơi bời là con nhà dân giả không biết luật. Chẳng ngờ bà nữ hoàng Anh lại kết Michelle, cũng ôm Michelle thắm thiết và từ đó hai nhà “thân” nhau. Thế mới biết danh giá tổng thống Mỹ ngon lành quá xá. Thử nghĩ kẻ vô danh tiểu tốt như bà Đốc mà chạm vào người nữ hoàng xem, có họa là bị “lính bắt” liền.
Tại Dublin, thủ đô Ireland, ông bà Obama được tiếp đón nồng hậu. Cả vạn người dân dầm mưa đứng chờ. Càng xem hình và video trên mạng bà Đốc càng thấy rõ cái tài “an nhiên tự tại” của ông Obama. Lúc nào ông cũng rất đỉnh đạc, “enjoy” hiện tại ra mặt. Có lẽ ở cái chỗ này, có thể nói ông hành động giống như một đệ tử nhà Phật. Ông lại khéo nói những câu ý nghĩa làm vui lòng kẻ đối diện, tỷ như tôi và nước Ireland có một liên hệ máu huyết mà hằng trăm ngàn người Mỹ đã có và vẫn còn coi Ireland là quê hương. Dù cái liên hệ máu mủ của ông với cái xóm nhỏ Moneygall ở Ái Nhĩ Lan là vào thời xa xưa, ông cố tổ phía bên mẹ của ông từ quê hương Moneygall qua Mỹ tha phương cầu thực. Ông có cái hay là rất để ý đến người chung quanh, chỉ một cử chỉ quay lại đón bà vợ, hay chờ bà thủ tướng Ireland, không bỏ rơi mấy bà quá xa cũng đủ cho thấy ông là người rất có ý tứ. Dĩ nhiên là ngoài mấy chuyện lẻ tẻ này, ông còn qua Anh bàn chuyện quốc gia đại sự với thủ tướng Anh. Nhưng chuyện ông tổng thống Mỹ cư xử ra sao ở xứ người là chuyện quan trọng hàng đầu, chuyện nhỏ mà hơn cả chuyện lớn ấy chứ!

Đó là chuyện ông, còn chuyện bà thì sao. Dù sao bà Michelle cũng đại diện nuớc Mỹ đem chuông “ăn mặc” đi đấm xứ người. Ở đây chỉ là chuyện ăn mặc, chẳng liên quan gì đến quốc gia đại sự. Ấy vậy mà nó cũng được chú ý ra phết đấy. Có vẻ kỳ này bà được chấm điểm khá hơn chuyến Anh du 2 năm trước.
Bà Đốc có cô bạn thường xuyên viết e mail góp ý về đủ mọi vấn đề. Cô là con người văn hóa, có kiến thức trên mọi lãnh vực, đặc biệt có “taste” về ăn mặc, chẳng gì cô cũng đang sống tại thủ đô hoa lệ Paris, nơi được coi như cái nôi của “haute couture” tạm dịch là “thời trang cao cấp” của thế giới. Ngay từ lúc bà Michelle Obama theo chồng “đăng quang” ngôi đệ nhất phu nhân nước Mỹ, cô bạn thường xuyên viết thư phê bình cách ăn mặc của bà này. Màu da đen bị chê trước tiên. Kế đó là cách chọn những mầu sắc có thể nói là quá lòe loẹt khó coi, một “thói quen” của người da đen. Ba là cách chọn những bộ quần áo quá là “casual” tức là “lè phè”, không thích hợp với địa vị, lại còn phô ra những nét không đẹp, thí dụ như cái hông khá nở nang, cặp đùi hơi dư mỡ, và bộ mông hơi phì nhiêu… toàn là những điểm hơi khó coi của người da đen. Mới gần đây cô bạn chuyển tới cho một cái e-mail trong đó có mấy bức hình chụp toàn những chỗ xấu của bà Obama phóng lên mạng để cố chứng tỏ bà này nhà quê, ăn mặc không ra gì. Cô chua thêm một câu: Không đáng xách dép cho Carla Sarkozy (đệ nhất phu nhân Pháp). Thì ra, dân ở Âu châu lúc nào họ cũng có cái mặc cảm tự tôn về ăn mặc. Chưa chắc ai đã mặc đẹp hơn ai. Carla cũng có những bộ áo trông nhà quê tận mạng, chưa kể ăn mặc hơi quá “phơi bày”, nhiều khi không xứng với địa vị. Trong khi đó, bà Michelle kỳ này coi bộ đem theo nhiều quần áo “designer”, trông đẹp và sang hơn hẳn.
Cũng tội nghiệp cho bà Obama. Khi không được (hay bị) nổi danh chót vót và bị xăm xoi đời tư đến tận cùng, phần nhiều là để tấn công về chính trị. Ông làm bà chịu, đành thôi! Thì bà cũng có những khuyết điểm trời sinh, làm sao tránh khỏi. Kể ra thì càng ngày bà càng có nhiều tiến bộ đấy chứ. Hãy chờ đến nhiệm kỳ 2 xem sao!


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/obama-o-anh-danh-gia-ke-gi-NfmZRfNZ.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận