Ông này có hai đứa con và đã trải qua một ca mổ thành công kéo dài năm tiếng đồng hồ, để lấy những con dao ấy ra khỏi bụng, tại thành phố Amritsar ở miền bắc Ấn Độ. Trước đó ông than phiền với bác sĩ rằng ông bị đau bụng dữ dội.
Một cảnh sát viên Ấn Độ đã bỏ ra hai tháng để nuốt những con dao, trong số đó có 40 con dao đã được lấy ra bằng cách giải phẫu. Ông nói rằng “năng lực tâm linh” đã khiến cho ông làm điều đó.
Ông này có hai đứa con và đã trải qua một ca mổ thành công kéo dài năm tiếng đồng hồ, để lấy những con dao ấy ra khỏi bụng, tại thành phố Amritsar ở miền bắc Ấn Độ. Trước đó ông than phiền với bác sĩ rằng ông bị đau bụng dữ dội.
Người đàn ông 42 tuổi này, từ Amritsar ở tiểu bang Punjab, đã xin được báo chí giấu tên. Ông nói, “Tôi không biết tại sao tôi đã làm điều đó, nhưng có năng lực tâm linh nào đó ở đằng sau chuyện ấy. Nó bắt đầu trong tháng Sáu, khi tôi nuốt con dao đầu tiên, và tôi rất thích cảm giác ấy. Việc nuốt dao nhanh chóng trở thành một thói quen.”
Các bác sĩ nói rằng ban đầu họ nghĩ rằng ông bị một khối u, sau khi những lần rọi scan cơ thể cho thấy một khối cứng lớn.
Nhưng khi tiếp tục điều tra, họ khám phá ra hàng chục con dao xếp có cán bằng kim loại, và bật lưỡi dao ra thì đo được 18 cm chiều dài.
Rajinder Rajan, một bác sĩ giải phẫu tại bệnh viện Corporate, nói, “Chúng tôi lập tức chuẩn bị ông cho ca mổ, và lấy con dao ra. Có máu chảy vì một số con dao không được gấp lại.” Bác sĩ Rajan nói ông nghi ngờ bệnh nhân bị mắc chứng trầm cảm.
Bệnh nhân nói với các bác sĩ rằng ông có đi cầu tống ra thêm hai con dao.
Một ảnh chụp quang tuyến của một cảnh sát viên Ấn Độ đã nuốt hơn 40 con dao.
Mặc dù hồi phục tốt đẹp sau cuộc giải phẫu thuật, ông sẽ trải qua một cuộc đánh giá tâm lý, trước khi được bệnh viện cho về, theo bác sĩ Rajan nói.
Các bác sĩ đã không loại trừ khả năng ông bị mắc chứng rối loạn pica. Người bị chứng này cảm thấy bị bắt buộc phải ăn những thứ không ăn được.
Nhưng ông nói rằng ông sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Ông nói. “Mỗi ngày tôi ăn một con dao trong khoảng hai tháng. Tôi không bao giờ cảm thấy nó sẽ làm hại tôi, nhưng khi nó làm tôi đau, tôi liền đến bệnh viện. Tôi sẽ không lặp lại việc ấy. Tôi mừng vì họ đã cứu mạng tôi, và tôi muốn trở về với gia đình của tôi.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nasa cảnh báo: Có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với thiên hà của chúng ta
Các nhà khoa học ở Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu dữ liệu mới từ kính viễn vọng không gian Hubble và cho biết ...
Máy bay MH370 sẽ được tìm kiếm trở lại với phương án mới chưa từng công bố
Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu ...
Xót xa câu chuyện chàng trai ngồi xe lăn che chắn luồng đạn để cứu bạn gái trong vụ khủng bố ở Nga
Maxim Verbenin đã lấy thân mình che cho bạn gái khi kẻ khủng bố xả đạn.