Người Việt Khắp Nơi

Ông Shane Nguyễn bán thức ăn trên xe, được nhiều người thương tiếc

Thursday, 29/04/2021 - 08:13:49

Tại tiểu bang Indiana, nhiều người đã bày tỏ sự thương kính đối với ông Shane Văn Nguyễn, vì ông rất rộng lượng với mọi người, làm việc siêng năng, thương yêu gia đình, và hoạt động tích cực cho trường đạo Bishop Dwenger Band and Guard


Ông Shane Văn Nguyễn cùng vợ và hai con trai Ethan và Noah tại Fort Wayne, Indiana. (GoFundMe)

 


FORT WAYNE - Tại tiểu bang Indiana, nhiều người đã bày tỏ sự thương kính đối với ông Shane Văn Nguyễn, vì ông rất rộng lượng với mọi người, làm việc siêng năng, thương yêu gia đình, và hoạt động tích cực cho trường đạo Bishop Dwenger Band and Guard, nơi hai con trai của ông đã theo học.

Mọi người đã bàng hoàng khi hay tin ông Shane Văn Nguyễn, 55 tuổi, người còn được gọi là “John,” đã bị sát hại chỉ hai ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 56 của ông.

Theo tin của nhật báo The Journal Gazette, ông Shane Văn Nguyễn sống bằng nghề bán thức ăn trên xe truck. Hàng trăm thực khách gọi ông là “John” và thường chờ tiếng kèn xe thức ăn của ông để đến mua các món ăn trưa. Ông thường cho khách ăn thiếu nợ khi họ không có đủ tiền để trả hôm đó, ghi sổ để thanh toán tiền vào lúc khác.

Vào sáng Chủ Nhật vừa qua, ngày 25 tháng Tư, 2021, cảnh sát tìm thấy xác của ông Shane Văn Nguyễn bị cưa thành nhiều mảng và bỏ trong những bịch ni-lông nằm trong xe Van của ông. Nghi can là một thanh niên từng được ông cho đi quá giang xe. Nghi can đã đánh chết ông Shane, lấy tiền của ông và rủ thêm hai người bạn khác đi mua các dụng cụ như cưa tay, lưỡi cưa, và bao rác để phi tang xác của ông. Cho đến thứ Năm tuần này, nhà chức trách vẫn chưa cho biết nguyên nhân đưa đến án mạng.

Gần một tuần trước đó, chiều thứ Sáu là lần cuối cùng có người còn thấy ông Shane Văn Nguyễn. Qua ngày thứ Bảy, cảnh sát loan tin tìm kiếm ông Shane vì ông đã mất tích.

Đến sáng sớm Chủ Nhật, cảnh sát đã rượt đuổi một chiếc Van màu đen được mô tả là xe của ông Shane. Chiếc xe đã đâm vào hàng rào gần góc đường Lake Avenue và North Anthony Boulevard.

Và từ đó cảnh sát khám phá những chi tiết rùng rợn, đau lòng về một người cha, người chồng, người bán thức ăn tốt bụng mang tên Shane Văn Nguyễn sống tại thành phố Fort Wayne.

Ban đầu Phòng Pháp Y Hạt Allen County chỉ nói ông Shane qua đời vì bị một vật cứng đánh vào đầu.

Đến ngày thứ Ba, nhà chức trách cho biết thêm một số chi tiết kinh hoàng được lấy từ chính lời khai của nghi can số một trong vụ án mà cảnh sát nói là “rất dã man.”


Matthew Cramer (bên trái, nghi can sát hại ông Shane), và Jacob D. Carreon-Hamilton

Hồ sơ nộp tại tòa án cho thấy nghi can Matthew Cramer, 21 tuổi, từng xin ông Shane Nguyễn cho anh ta quá giang xe. Sau đó thanh niên này đã giết ông Shane và dùng tiền của ông để mua những dụng cụ, vật liệu nhằm cưa xác và phi tang xác.

Hai nghi can còn lại là Jacob D. Carreon-Hamilton, 20 tuổi, và Cody Clements, 20 tuổi. Trong hai thanh niên này thì Jacob đã bị truy tố cùng với Matthew Cramer, trong khi Cody còn chờ điều tra vì có thể anh này không trực tiếp dính líu đến việc giết ông Shane. Còn Jacob thì hình như đã biết có án mạng xảy ra nhưng không báo cảnh sát, còn tìm cách giúp Matthew giải quyết tử thi.

Khi khám xét chiếc xe trước khi bắt được ba nghi can, ngoài những bao ni-lông đen đựng bộ phận người, cảnh sát cũng tìm thấy những biên lai mua những món đồ như vải bao bố, cây cưa bằng tay, lưỡi cưa, một bồn tắm, hai cây xà-beng, và một con dao lớn được mua từ các tiệm trong thị xã Goshen.

Cảnh sát nói rằng sau đó họ tìm thấy trên mạng xã hội hình ảnh của Matthew Cramer có mặt tại một cơ sở chuyên cho thuê gian nhà chứa đồ tại Fort Wayne. Từ máy video giám sát tại cơ sở đó, cảnh sát nhận ra nghi can Jacob đang lái chiếc xe Van màu đen với Matthew Cramer ngồi bên cạnh vào khoảng 11 giờ đêm thứ Bảy, 24 tháng Tư.

Cảnh sát đã lục soát gian nhà chứa đồ, và trong đó họ tìm thấy tấm vải bố còn dính máu và một con dao lớn, cùng với những món đồ thuộc về ông Shane Nguyễn.

Cody Clements là nghi can đầu tiên trình diện với cảnh sát vào trưa thứ Hai, và được cho là có ít tội nhất.
Chiều cùng ngày, khi bị cảnh sát bắt tại Lakeville, nghi can Matthew Cramer đã khai với cảnh sát rằng anh ta từng xin ông Shane Nguyễn cho quá giang xe từ thành phố Elkhart đến thành phố Fort Wayne. Matthew khai rằng anh ta đã có ý định giết ông Shane trước khi họ đến Fort Wayne.

Theo lời khai, Matthew Cramer nhờ ông Shane Nguyễn đưa đến cơ sở cho thuê gian nhà chứa đồ, nơi mà anh ta đã kẹp cổ ông Shane cho đến khi ông ngất xỉu. Cũng theo lời của Matthew, thanh niên này đã lôi ông Shane Nguyễn ra ngoài xe trong lúc ông bất tỉnh và đập đầu ông xuống nền xi-măng, rồi kéo nạn nhân vào bên trong gian nhà chứa đồ.


Cody Clements

Sau đó, cùng với hai người bạn Jacob và Cody, Matthew đến thị xã Goshen để mua các món đồ nói trên với tiền ăn cắp từ ông Shane Nguyễn trong ngày thứ Bảy. Họ cần các món vật liệu để “vất bỏ xác chết.” Sau khi mua đồ thì nhóm thanh niên trở lại khu nhà kho.

Matthew nói rằng anh ta đã thả Cody xuống xe khi cùng Jacob trở lại Fort Wayne với chiếc xe Van và rồi bị cảnh sát rượt bắt.

Về phần Jacob, khi được các thám tử phỏng vấn, thanh niên này khai rằng anh ta không hề biết chuyện án mạng cho đến khi được Matthew đưa đến khu nhà kho.

Matthew Cramer hiện đang bị truy tố tội sát nhân, tội chống cự cảnh sát và tội xâm phạm một tử thi. Còn Jacob thì đang bị truy tố tội chống cự cảnh sát, trợ giúp một phạm nhân, và xâm phạm tử thi.

Một người anh em họ tên là Hoàng Trần đã mở một trang gây quỹ trên mạng GoFundMe để giúp gia đình ông Shane Nguyễn. Trang này đưa ra chỉ tiêu quyên góp $20,000 để lo hậu sự. Thế nhưng quá nhiều người đã xúc động trước cái chết của ông Shan Nguyễn và muốn giúp đỡ. Tính đến chiều thứ Năm, số tiền đóng góp đã lên tới hơn $245,000 Mỹ kim, tức là cao hơn gấp 10 lần so với chỉ tiêu. Trang gây quỹ cũng đăng hình vợ chồng ông Shane Nguyễn cùng vợ và hai con trai là Ethan, 20 tuổi, và Noah, 17 tuổi.

Ông Randy Geyer, chủ tiệm sửa xe McMahon Tire trên đường Coliseum Boulevard, nói với nhật báo Journal Gazette rằng xe truck bán thức ăn của ông Shane đã ghé tiệm của ông mỗi ngày trong ít nhất 15 năm qua. Xe của ông Shane còn có một đầu bếp tên là Freddie.

Ông Geyer nói với nhật báo về ông Shane Nguyễn, “Ông ấy là một người rất tốt. Tôi không thể hiểu tại sao chuyện này có thể xảy ra cho ông.”

Những nhân viên khác trong tiệm sửa xe nói rằng họ thường được ông Shane cho ăn thiếu tiền, đợi đến thứ Sáu thì họ lãnh lương và trả tiền cho ông. Xe của ông bán các món nấu tại chỗ như burger, sandwiches, thức ăn sáng, v.v.. Họ nói rằng mỗi thứ Năm xe của ông có thêm món nachos, một món mà ai cũng chờ được ăn.
Ông Geyer nói với Journal Gazette, “Ông Shane có mặt khắp thành phố.”

Về nghi can Matthew Cramer, anh này lớn lên tại Elkhart và đã bị đuổi ra khỏi trường trung học Elkhart Memorial High vì tội toan tính đốt trường. Vì có tâm lý bất thường và bạo động, Matthew từng bị gởi đến trung tâm giữ trẻ khó nuôi Bashor Children's Home tại Goshen. Ông Caleb Stanton, giám đốc chương trình nhà thờ cứu giúp thanh thiếu niên Lifeline Youth Ministries tại Elkhart, cho biết Matthew từng sinh hoạt với chương trình trong hai năm 17 và 18 tuổi. Ông cho biết Matthew chơi bóng rổ rất khá nhưng tính tình bất thường, không chịu nghe lời bất cứ ai.

Ông Stanton nói với nhật báo về Matthew, “Hắn rất thích thể thao, lúc nào cũng chơi thể thao, nhưng có lẽ không hiểu nhiều thứ, chỉ muốn được chú ý và được người khác thích mình.”

Ông cho biết vào ngày lễ Tạ Ơn năm ngoái, Matthew đã đến nhà của một thành viên trong nhà thờ và được trợ giúp để có thể hội nhập vào xã hội.

Về Jacob Carreon-Hamilton, nghi can thứ nhì đang bị truy tố tội đồng lõa với Matthew trong việc phi tang tử thi, một chủ nhà cho biết anh ta đã bị trục xuất ra khỏi chu chung cư Wildwood Place hồi tháng 10 năm ngoái, vì thiếu tiền nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT