Người Việt Khắp Nơi

Ông vô gia cư được khen ngợi trong vụ tìm thấy em Charles Trương

Thursday, 02/04/2015 - 11:20:21

Vào ngày thứ Tư vừa qua, cảnh sát nói rằng ông Ian Hinton, 37 tuổi, là một người hùng. Ông Ian đã không muốn nhận vinh dự này và tìm cách tránh né giới truyền thông, kể cả ống kính của đài truyền hình KTLA số 5.

Ông Ian Hinton, em Charles Trương, và đồng tiền công trạng. (KTLA)


GARDEN GROVE, Nam California – Một ông sống không nhà không cửa sẽ cần một bộ đồ mới để trưng diện trong một bữa tiệc sắp được tổ chức. Cảnh sát muốn vinh danh người vô gia cư này vì ông đã giúp họ tìm ra một thiếu niện gốc Việt bị bệnh tự kỷ và bị thất lạc ở thành phố Garden Grove, trong khu phố Little Saigon.
Vào ngày thứ Tư vừa qua, cảnh sát nói rằng ông Ian Hinton, 37 tuổi, là một người hùng. Ông Ian đã không muốn nhận vinh dự này và tìm cách tránh né giới truyền thông, kể cả ống kính của đài truyền hình KTLA số 5.
Theo thông báo của cảnh sát, em Charles Trương, 17 tuổi, bị bệnh tự kỷ và có trí khôn của một em bé 4 tuổi. Vào trưa thứ Ba vừa qua, em cùng đi chợ với mẹ trong khu chợ Hòa Bình ở góc đường Brookhurst và Westminster. Em đã rời xa mẹ và biến mất. Lần cuối cùng có người thấy em Charles là ở gần một nhà hàng trong khu thương xá này vào khoảng 1:43 trưa.
Sau khi nhận được tin có người bị thất lạc, cảnh sát viên David Chang của thành phố Garden Grove bắt đầu tìm kiếm em Charles Trương. Cảnh sát viên Chang cầm một tấm hình của Charles và hỏi những người có mặt trong khu phố.
Ông Chang đã cho ông Ian Hinton xem bức hình. Ông Ian là một người vô gia cư mà hầu như cảnh sát viên nào ở Garden Grove cũng quen mặt.
Nhiều giờ sau, ông Ian thấy Charles Trương gần ngã tư đường Brookhurst và Hazard cũng ở Garden Grove. Địa điểm này nằm về phía nam của khu chợ Hòa Bình, không tới một dặm. Lúc đó em Charles xem có vẻ bị căng thẳng, hai tay quơ vẫy lung tung trong không trung
Ông Ian liền nhờ những người chung quanh gọi số 911 (vì người không nhà như ông không có điện thoại). Theo lời kể của ông Ian, ban đầu có hai người không đáp ứng lời kêu gọi của ông. Họ làm ngơ và bước đi xa. Đến người thứ ba, một phụ nữ, lắng nghe lời giải thích của ông Ian và rồi gọi số 911 để báo cảnh sát.
Thế là một cuộc đoàn tụ diễn ra sau đó. Người mẹ rất biết ơn vì bà đã tìm kiếm trong sự hoảng hốt suốt năm tiếng đồng hồ. Bà rất vui mừng khi gặp lại con trai.
Khi được mọi người khen ngợi, Ian nói rằng ông chỉ làm phận sự của một người có tinh thần trợ giúp người khác.
Trong một bữa tiệc sắp được tổ chức, ông Ian, và cả người phụ nữ từng gọi số 911 giúp ông, sẽ được ăn tiệc chung với cảnh sát trưởng của thành phố Garden Grove. Cả hai thường dân này sẽ được vinh danh trong bữa tiệc. Hai người cũng đã được cảnh sát tặng mỗi người một Coin of Merit, tạm dịch Đồng Tiền Công Trạng, để giữ làm kỷ niệm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT