Thể Thao

Panama và Mexico cùng vào bán kết Gold Cup

Monday, 20/07/2015 - 08:31:45

Phải nói là một trận banh hết sức hào hứng. Cả trên 65,000 khán giả mà có chịu nóng bức để chen chúc đến xem trận này thì cũng không đến nỗi uổng công.

Gabriel Torres #8 của Panama ôm nựng đồng đội Jaime Penedo #1 sau khi họ thắng Trinidad & Tobago tại sân MetLife Stadium ở East Rutherford, New Jersey. (Elsa/Getty Images)

 

Panama và Mexico cùng vào bán kết Gold Cup

Hai trận bán kết ngày thứ Tư tại Atlanta: Mỹ đấu Jamaica, Panama đụng Mễ Tây Cơ

Bài THANH NGUYỄN

EAST RUTHERFORD - Hôm Chủ Nhật 19/7 ở sân MetLife Stadium tại tiểu bang New Jersey diễn ra hai trận tứ kết cuối của giải Gold Cup, giữa Panama với Trinidad & Tobago, và giữa Mexico với Costa Rica.

Kết quả, Panama thắng Trinidad & Tobago (T&T) 6-5 ở vòng đá luân lưu sau khi đôi bên hòa nhau 1-1 sau 120 phút đấu, kể cả 30 phút phụ trội, và Mexico thắng Costa Rica ở phút cuối cùng của 120 phút cộng thêm 4 phút phụ trội nhờ một quả phạt đền. Như vậy tức là cả Panama và Mexico cùng đều gặp nhau ở bán kết vào ngày 22/7.

Trận giữa Panama với Trinidad & Tobago

Sân Metlife Stadium không phải là một sân bóng đá . Nó là một sân cho môn banh bầu dục Football của Mỹ. Bởi thế mà nó rất quy mô, cũng ba tầng cao ngất ngưởng, chả khác gì sân Mt Bank Stadium ở Baltimore hôm thứ Bảy với hai trận giữa Mỹ với Cuba và Haiti với Jamaica. Chỉ có khác là sân hôm nay chứa được đến trên 82,000 khán giả. (Hai đội Football của Mỹ vẫn thường trụ trì ở sân MetLife là đội New York Giants và New York Jets).

Nhiệt độ trong ngày, lúc trận giữa Trinidad & Tobago với Panama mở màn là 96 độ F, tuy trời có mây lai rai. Đôi bên đấu với nhau vào giữa “chính Ngọ” cho nên cầu thủ chạy đến đâu thì bóng người xoay tròn theo chân mà theo, và nắng thì tràn lan trên sân. Cả ba tầng khán đài đều đông đảo người xem, và tiếng reo hò không ngớt vì cứ hết nhóm ngày vừa dứt hơi thì nhóm khác tiếp hơi. Bất tận. Cả tiếng huýt sáo bằng còi.

Tóm tắt trận đấu một cách gọn nhẹ là hiệp 1 Panama làm một bàn thắng, hiệp 2 T&T gỡ lại 1-1, và cứ thế hòa cho đến hết 90 phút cộng thêm 30 phút phụ trội. Rốt cuộc phải nhờ đến vòng đá luân lưu giải quyết!

Giải quyết xong rồi thì Panama thắng với tỷ số 6-5. Tức là đôi bên phải sút tất cả 9 lượt thì rồi mới lòi ra một anh thắng. Mà xét cho công bằng thì Panama thắng cũng xứng đáng, tuy nếu như có ai đấy bực mình vì thấy Trinidad & Tobago để lỡ “cơ hội nghìn năm một thuở” khi “cờ đến chân” thì cũng có thể nói rằng T&T thua cũng “đáng đời.”

Cần giải thích cho rõ ràng như sau, qua vài con số: Panama sút tổng cộng 16 lần trong khi T&T chỉ sút được có 9 lượt. Panama giữ banh trong chân 58% tổng số thời gian, T&T chỉ giữ được 48 %. Panama giao banh chính xác 80% trong khi T&T chỉ làm được vậy có 72%.

Người xem cứ thấy banh loay hoay trên phần sân của T&T chứ không phải ngược lại. Nhất là sau phút thứ 53 với cú đánh đầu của Kenwyne Jones để gỡ hòa 1-1- cho Trinidad thì banh không những quanh quẩn trên phần sân của Trinidad mà còn là trong vòng cấm địa của đội này.

Nhưng suốt thời gian sau phút thứ 53 đó thì Panama vẫn không dứt điểm được Trinidad vì nói ngay là đội này phòng ngự rất giỏi. Phòng ngự hiệu quả nhưng tấn công thì không lợi hại như Panama. Người xem có cảm tưởng như bất cứ lúc nào Panama cũng có thể dứt điểm được, thế nhưng đôi bên cù cưa hết 130 phút mà vẫn bất phân thắng bại. Vậy thì đến vòng đá luân lưu, mỗi bên phải sút đến 9 lần thì rồi trận đấu mới ngã ngũ.

Và trong 9 lần sút hết sức căng thẳng đó Trinidad có đến hai cơ hội để dứt điểm Panma bằng cú penalty quyết định, thế nhưng hai lần Panama sút lên trời hoặc bị thủ môn Trinidad bắt được banh thì cầu thủ của Trinidad lại cũng đá lên trời hoặc để cho thủ môn Pineto của Panama bắt được banh.

Trận đấu kết thúc với Panama thắng Trinidad & Tobago với tỷ số ở vòng đá luân lưu và cầu thủ Cyrus của Trinidad bước ra sân, tay che mặt khóc vì lẽ ra anh này đã có thể dứt điểm Panama ở lần sút thứ 7.

Thủ môn Esteban Alvarado #23 của Costa Rica chặn được cú sút của Oribe Peralta #19 của Mexico tại trận tứ kết 2015 CONCACAF Gold Cup diễn ra ở sân MetLife Stadium ngày Chủ Nhật. (Elsa/Getty Images)

Trận giữa Mexico với Costa Rica

Trận đấu về chiều, muộn hơn dự trù vì trận trước còn phải kéo dài với vòng đá luân lưu. Và bây giờ thì khán đài xem chừng lại còn đông hơn trận trước, vì từ tầng dưới cùng đến hai tầng trên của khán đài, đâu cũng đông nghẹt người xem. Thời tiết cũng chẳng mát hơn được bao nhiêu. Một ngày nóng bức ở New Jersey! Số liệu thống kê về dân số của US Census Bureau cho biết là tỷ lệ dân gốc Nam Mỹ ở New Jersey chỉ có khoảng 13.3%, trong khi dân gốc Mexico chỉ vỏn vẹn có 1.2%, nhưng trên khán đài thì các “fans” của Mexico với cờ Mễ cứ là chi chit, và đám “fans” của Costa Rica với cờ Costa Rica cũng đông chẳng kém. Dễ thường có bao nhiêu dân gốc Costa Rica và Mễ thì đều kéo rốc hết về sân này trong ngày này!

Phải nói là một trận banh hết sức hào hứng. Cả trên 65,000 khán giả mà có chịu nóng bức để chen chúc đến xem trận này thì cũng không đến nỗi uổng công.

Đôi bên đá hết sức ngang ngửa, tuy với thời gian kéo dài từ hiệp 1 qua hiệp 2, rồi từ 15 phút phụ trội đầu cho đến 15 phút phụ trội tiếp theo thì cái “đà” khá rõ là Mexico có nhiều hy vọng để thắng hơn phe Costa Rica. Tuy thời gian giữ banh của đôi bên không chênh lệch nhau nhiều, Mexico 56% và Costa Rica 44%, và nhất là khả năng giao banh, chuyền banh đều tương đương, 77% so với cũng 77%.

Thế nhưng qua đấu pháp của đôi bên thì các đợt tấn công của Mexico trông lợi hại hơn nhiều so với Costa Rica. Mexico sút tổng cộng 21 lượt vào hướng khung thành đối phương trong khi Costa Rica chì làm được có 8 lần! Mexico hưởng 8 cú phạt góc trong khi Costa Rica chỉ có được 2. Số lần được hưởng phạt góc biểu hiện áp lực tấn công của một phe trong khu vực cấm địa của đối phương.
Và rốt cuộc thì đến tận cùng của 120 phút giao đấu, cộng thêm 4 phút phụ trội thì Mexico thắng Costa Rica bằng một cú penalty hết sức kỳ quặc. Một bàn thắng không thuộc loại có gì để mà hãnh diện cho lắm.
Banh bay vào trước khung thành Costa Rica. Cầu thủ Oribe Peralta của Mexico nhào tới đánh đầu nhưng hụt quả banh. Cậu ta ngã sấp xuống mặt cỏ. Cầu thủ Roy Miller của Costa Rica cũng ngã lăn theo đằng sau. Chả hiểu sao trọng tài lại cho là Miller đốn ngã Peralta, cho nên phạt Miller cái thẻ vàng và cho Mexico hưởng quả phạt đền.

Các đọan video sau trận đấu cho thấy rõ là Peralta không ngã do Miller gây ra. Guardado của Mexico sút cú phạt đền vào phút thứ 120 + 3, và Mexico thắng Costa Rica 1-0. Một kết quả không mấy cân xứng với tính cách hào hứng của cả trận đấu. Phải chi là một bàn thắng rành mạch, chân phương, để nếu có một bên thua thì cũng là “thua đẹp”! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT