Chuyện Nước Pháp

Paris-Bruxelles: sào huyệt của khủng tặc (kỳ 1)

Wednesday, 06/04/2016 - 10:07:09

Đặc biệt, viên tài xế tắc xi đã nhận ra nghi phạm thứ ba đẩy xe mang hành lý có bom không nổ khi hắn bị bắt hôm 26 tháng Ba vừa qua tên là Fayal Cheffou.

Đầu đảng khủng bố Pháp-Bỉ, 2 vị TT họp báo, thảm sát ở phi trường và xe điện ngầm.

Biến cố trầm trọng vừa qua ở thủ đô Bỉ quốc một lần nữa đã chứng minh trục tổ chức liên kết Pháp-Bỉ của giặc khủng bố. Những tên thủ phạm ôm bom vào phi trường mang tên Zaventem gây thảm sát ở 2 chỗ khác nhau và trong trạm xe điện ngầm gần khu phố Âu Châu Maelbeek. Hơn 30 người chết và 340 người bị thương nặng nhẹ tùy theo tình trạng chấn động cơ thể gây ra bởi chất nổ. Có 22 quốc gia khác nhau với những công dân vô tội bị nạn, nhiều nhất là dân tại chỗ.

Cuộc khủng bố này (do “nhà nước Hồi Giáo” tự nhận là thủ phạm qua hệ thống tuyên truyền và thông tin tên là Amaq News Agency) gây thiệt hại nhân mạng và của cải trầm trọng nhất từ trước đến nay tại Bỉ quốc. Hai anh em Ibrahim và Khalid El Bakraoui -rất gần gũi với tên Salah Abdeslam, kẻ đã bị bắt trước đó vì có bằng chứng gây ra vụ chết chóc ở Paris- là thủ phạm ôm bom tự sát ở phi trường và ở trạm xe điện ngầm. Tên Najim Laachraoui là một trong những kẻ chủ chốt trong vụ tấn công ngày thứ sáu đen tại Pháp (hôm 13 tháng 11 năm 2015) -dưới tên giả là Soufiane Kayal- đã cho nổ bom giấu trong hành lý cùng với nhiều hành khách du lịch bằng đường hàng không trong gian phòng ghi nhận tên tuổi người đi của phi trường.

Cuộc điều tra sau đó đã chứng minh rằng trục khủng tặc Paris-Bruxelles do tên Abdelhamid Abaaoud cầm đầu lúc mới thành hình cùng nhau chuẩn bị, tổ chức liên lạc với nhau và ra tay hành động trong hai vụ thảm sát tàn khốc ở Paris vào cuối năm 2015 và đầu xuân 2016 ở Bruxelles.

Sau khi cảnh sát đã bố ráp và ruồng bắt được tên Salah A. nói trên tại quận Molenbeek (một trong 19 quận của thủ đô Bruxelles) thuộc phố Forest thì 7 ngày sau thảm cảnh xảy ra. Nước Bỉ góp phần trong cuộc chiến đồng minh chống khủng tặc từ ngày 24 tháng 9 năm 2014 và cho 6 máy bay chiến đấu F-16 giội bom xuống nhiều vị trí của bọn nhà nước Hồi giáo ở Irak. Vì vậy, quốc gia nhỏ bé 30 ngàn cây số vuông với 11 triệu dân này cũng bị đe dọa tấn công bởi lực lượng gian ác.

Trong số 3 tên khủng bố bị máy quay phim ghi lại hình ảnh, tên thứ 3 trốn thoát và không nhận dạng được trong khi 2 đồng đảng đã ra tay và tử trận. Tên này đang cảnh sát Bỉ bị truy tầm ráo riết. Họ nghĩ rằng trái bom đã có vấn đề gì đó do tên này vụng về lóng cóng nên nó đã không nổ làm cứu sống biết bao nhiêu hành khách vô tội khác hôm ấy! Một ông tài xế tắc xi đã giúp cho cuộc điều tra tiến bước khi báo tin chỗ ở của bọn giặc thuộc quận Schaerbeek ở về phía Đông Bắc của thủ đô Bruxelles. Ông đã đến đón họ tại đây khi được gọi qua điện thoại. Cảnh sát liền vào khám xét một căn phòng và tìm thấy cờ quốc gia khủng tặc, chất nổ có chứa đinh nhọn và hóa chất nguy hiểm.

Viên cảnh sát trách nhiệm phòng chống khủng tặc ở thành phố New York tên là John Miller đã báo tin trong một cuộc họp là các tay trinh thám nhà nghề điều tra thuộc cơ quan FBI (Federal Bureau of Investigation, Sở điều tra liên bang) sẽ cùng hợp tác với họ và Bỉ quốc vì có công dân Hoa Kỳ là nạn nhân trong đó.
Trước đây, những cuộc dò xét tìm hiểu đã cho biết kết quả là vào khoảng 30 tên khủng tặc tụ họp với nhau vì tình bạn hợp gu trong vùng sinh sống hay vì cùng có thành tích cướp bóc phạm pháp hoặc rơi vào tình trạng bị mê hoặc thử thách mào đầu ở Syrie. Những tên này hợp thành nhóm khủng bố có trục đỡ ở Paris-Bruxelles để hành động giết người có kế hoạch đã xảy ra ở 2 thủ đô Pháp và Bỉ cách nhau 4 tháng. Hình chụp bên trên cho thấy các mối dây liên lạc chằng chịt giữa những tên đầu sỏ và các tay sai khác nhau. Những tên còn lại đã và đang nằm trong bóng tối do sào huyệt âm u che đậy, chúng sẽ thừa cơ để trỗi dậy và quấy phá lợi dụng sự sơ hở của lính tráng một khi tình hình lắng dịu đi nhiều.

Đặc biệt, viên tài xế tắc xi đã nhận ra nghi phạm thứ ba đẩy xe mang hành lý có bom không nổ khi hắn bị bắt hôm 26 tháng Ba vừa qua tên là Fayal Cheffou. Tên này đã có thành tích bị bắt vì nhận người cư trú bất hợp pháp ở Bruxelles nhưng hắn được trả tự do ngày 28 vì trong nhà ở không có tang chứng nào dính dáng đến khủng tặc như thuốc nổ hay cờ hiệu. Thật là đúng theo câu tục ngữ của người Việt chúng ta là tình ngay mà lý thì gian.

Thật đáng tiếc là dù tình trạng báo động khẩn cấp đã lên đến mức thứ tư (cao nhất, khi xác suất giặc hành động ra tay thảm sát rất lớn và liền tức thì) kể từ khi một số dân chúng Paris bị tấn công giết hại vào ngày thứ sáu 13 tháng 11 năm 2015 tại Bỉ vẫn không có hiệu quả cho đến khi sự việc trầm trọng xảy ra. Kiểm soát tất cả khối đông người vào ra phi trường là chuyện vô hy vọng, điều tra đúng manh mối và phá vỡ kế hoạch trước khi chúng thực hiện cũng là dịp may hãn hữu.

Chính phủ Pháp đang sôi động trong mọi biện pháp chống trả, chính phủ Bỉ vừa băng bó vết thương lòng vừa cố gắng vươn lên khuất phục mọi khó khăn hiện có. Tình trạng giao thông bằng xe điện ngầm tại thủ đô Bỉ đã được tái hồi nhưng khách du lịch giảm xuống qua đường hàng không; tựu trung tiền của thu vào bị giảm mất chút ít nhưng không gây nhiều phiền nhiễu. Dân chúng thủ đô Bruxelles cũng tỏ rõ ý chí kiên cường vừa chịu tang vừa giữ vững lòng tin chống giặc đến cùng. Tuy nhiên, nữ danh ca Hoa Kỳ Mariah Carey đã hủy bỏ buổi trình diễn nhạc của cô hoạch định vào ngày Chúa nhật 27 tháng Ba. “Il pleut sur Bruxelles”, trời mưa tầm tã gây u sầu trên thủ đô Bruxelles, một bài hát đượm buồn khi xưa do nữ danh ca Dalida hát thật hay như thầm vang lên đâu đây...

Sào huyệt đầu tiên của bọn khủng tặc ở Paris thuộc vùng nào trong thủ đô lừng danh thế giới mà bạn đọc đã từng biết có những đám cưới tuyệt vời của dân xứ ngoài mơ ước tổ chức tại đây, chưa kể giấc mộng du hành của người chỉ mong đặt chân đến tháp Ép-Phen là đã mãn nguyện lắm rồi?

(còn tiếp 1 kỳ)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT