Thể Thao

Paris Saint Germain đoạt Coupe De France và 3 trận La Liga

Saturday, 23/04/2016 - 08:21:22

Chả biết hai đội Atletico và Barcelona vào lúc đó thất vọng đến đâu, chỉ biết là thầy trò đám Real Madrid chả khác gì như vừa mới hồi sinh! Và thế là trong ít tiếng đồng hồ, Real leo lên đầu bảng với 81 điểm.

Paris Saint Germain thắng giải Coupe De France. Mỗi cầu cầu thủ được cái cúp nhỏ; toàn đội được cái cúp lớn.

 

Paris Saint Germain đoạt Coupe De France và 3 trận La Liga

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy 23/4 là ngày cuối tuần với khá nhiều loại trận banh sôi nổi bên Âu châu ngoài các trận thường lệ của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu. Bên Anh, đội Liverpool của ông Klopp đấu với Newcastle là đội đang “sống dở chết dở” ở hạng thứ 19 thì loay hoay thế nào mà dẫn đầu người ta 2 bàn trắng để rồi sau đó Newcastle gỡ hòa lại trọn vẹn 2-2. Đội Newcastle thay vì không được điểm nào thì lại có thêm 1 điểm, nhưng vẫn ở hạng 19, dưới Sunderland hạng 18 trong khi Sunderland còn những 2 trận nữa mới đủ 35 trận như Newcastle! Tóm lại là đội của ông huấn luyện viên Benitez người Tây Ban Nha, từng là HLV các đội hàng đầu châu Âu, thì tương lai xem chừng có cơ bị đẩy xuống nhóm câu lac bộ bóng đá dưới Premier League.

Cũng bên Anh trong ngày đã có trận bán kết giải FA Cup cho toàn thể các đội bóng trong nước. Kết quả là Manchester United của ông HLV người Hòa Lan Van Gaal thắng đội Everton 2-1 để sẽ vào chung kết trong ít tuần nữa. Manchester United mãi vẫn không ngoi lên được hạng 4 vì mấy đội bên trên như Arsenal, Manchester City, vẫn tiếp tục giữ vững vị trí hạng 4 và hạng 3 trong khi M.U. kém Arsenal 4 điểm phải chở Arsenal thua 1 trận và hòa 1 trận thì may ra. Bởi vậy mà hôm nay Manchester United có được tí an ủi để vào chung kết, chưa biết là ai trong 2 đội Crystal Palace và Watford sẽ đấu ngày Chủ Nhật 24/4.

Trong khi đó thì tại sân Stade de France ở Paris có trận chung kết giải Coupe De France giữa Paris Saint Germain với đội Lille. Giải FA Cup bên Anh đã đông người tham gia thì chớ , mà giải Coupe de France này có đến trên 8 nghìn đội tham dự, cứ giải năm nào thì các trận vòng loại rỉ rả từ năm trước cho đến tận giữa năm sau mới đến chung kết. Chẳng hạn như giải cho năm 2016 thì chính thức được coi như cho mùa bóng 2015-16.

Kết quả Paris Saint Germain thắng Lille 2-1 một cách chật vật nhờ bàn thắng quyết định của tay cầu thủ người Argentina là Angel Di Maria vào phút thứ 74, sau khi PSG chỉ còn 10 người vì trước đấy cầu thủ Adrien Rabiot bị đuổi ra khỏi sân vì cái thẻ đỏ. Như vậy là PSG đoạt giải này 3 năm liên tiếp và từ trước đến nay nó cũng đã đoạt giải này tổng cộng 9 lần. Lễ trao giải sau trận đấu có cái hơi khác ở chỗ là mỗi cầu thủ tham dự trận đấu đều được trao tặng một cái “cúp” y hệt như cái chính, tuy nhỏ hơn.  Paris Saint Germain như vậy là mùa bóng năm nay vui vẻ ở chỗ vừa đoạt giải vô địch trong nước vừa đoạt cái Coupe De France này. Nếu như có chuyện không vui thì ấy là vừa mới đây bị Manchester City bên Anh loại ra khỏi giải UEFA Champions League ở trận Tứ kết lượt đi tại Manchester.

Barcelona, Atletico Madrid và Real Madrid vẫn tiếp tục đuổi nhau

Cũng trong ngày thứ Bảy 23 thì bên Tây Ban Nha có tất cả 4 trận thế nhưng ai nấy cũng chỉ để mắt đến 3 trận có sự tham dự của Barcelona, Atletico Madrid và Real Madrid vì đây là trận đầu trong 4 trận còn lại của cả ba để coi xem ai sẽ về nhất mà đoạt chức vô địch La Liga. Trước trận đấu, Barcelona đứng đầu với 79 điểm, Atletico đứng Nhì với 79 điểm vì tính theo tỷ lệ tổng số bàn thắng trên tổng số trận đã tham dự, và Real Madrid đứng hạng Ba với 78 điểm.


Tiền đạo Greth bale đánh đầu gỡ bàn thứ nhất cho Real Madrid trong trận với Rayo Vallecano.

Gareth Bale làm bàn thắng thứ 2 của mình trong trận Real Madrid thắng Rayo Vallecano 3-2.

Trận Real Madrid với Rayo Vallecano

Real đấu trận đầu tiên trong ngày, trước Atletico rồi sau đó mới đến Barcelona. Real hôm nay đấu ở sân của Vallecano cũng trong khu vực thủ đô Madrid, với thời tiết khoảng 64 độ F nhưng lại nhè có mưa phùn. Hôm nay không có Ronaldo trong hàng ngũ Real vì cậu này trong trận vừa mới đây bị đau dưới bắp đùi bên phải. Đối với đội này thì đây là chuyện rất khác thường vì xưa nay Ronaldo là cầu thủ nòng cốt của Real, trận nào cũng “phải” có mặt, và đấu thì bao giờ cũng trọn vẹn 90 phút. Có điều là sự vắng mặt của Ronaldo mỗi lần như thế này về mặt tâm lý đối với toàn đội rất có thể có hai dạng.

Một là ai nấy đều có thể cảm thấy như thiếu đi cái “bửu bối” hiệu nghiệm cho đội mình vì cậu này hầu như trận nào cũng làm bàn; chả khác gì Messi bên đội Barcelona tuy cho đến trước trận hôm nay thì Ronaldo đã làm tổng cộng 30 bàn thắng trong khi Messi chỉ có 25. Nhưng mặt khác thì toàn đội khi ra sân cũng có thể có lởn vởn cái ý trong đầu là: “Cậu thì giỏi rồi đấy, thế nhưng cậu ồn ào bắng nhắng quá! Để hôm nay vắng cậu rồi bọn tớ ăn nên làm ra cho cậu biết ..chân”! Rất có thể là như vậy, thế nhưng vào trận mới có khoảng 20 phút mà Real đấu đá quờ quạng thế nào , thua luôn một lúc hai bàn trắng! Giờ đó mà thầy trò nhà Atletico Madrid với Barcelona ngồi đâu đó xem TV thì thể nào cũng xoa tay hí hửng với nhau là: “Thế này là chết đến nơi với chúng ông rồi các con ơi”!

Nhưng kịp đến phút thứ 34 thì từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Rayo, Gareth Bale nhảy vọt lên đánh đầu lọt lưới, gỡ được một bàn cho Real. Hiệp 1 kết thúc với Rayo gác Real 2-1. Qua hiệp 2, cơn mưa bụi đã bớt, phút thứ 51, từ quả banh do hậu vệ Danillo chuyền ở bên cánh phải cấm địa Rayo, cậu Lucas Vasquez nhảy vọt lên đánh đầu lọt lưới từ khá xa, gở hòa 2-2 cho đội mình. Người thở phào nhẹ nhõm nhất hẳn phải là HLV Zidane vì hôm trước ông này đã nói là đấu ở sân của đám Rayo này là gay lắm!

Thế rồi đến phút thứ 80, còn 10 phút phù du, Bale bắt được banh trước vùng cấm địa của Rayo, chạy bay theo banh, lượn qua lượn lại bên hai hậu vệ của Rayo, và từ cánh trái khung thành sút vào góc phải, nâng tỷ số cho Real Madrid lên 3-2. Chả biết hai đội Atletico và Barcelona vào lúc đó thất vọng đến đâu, chỉ biết là thầy trò đám Real Madrid chả khác gì như vừa mới hồi sinh! Và thế là trong ít tiếng đồng hồ, Real leo lên đầu bảng với 81 điểm.

Trận giữa Atletico Madrid với Malaga

Trận trước đấy, Real Madrid “suýt chết” với Rayo Vallecano thì đội Rayo đứng hạng 16 mà Real còn như vậy. Trận kế tiếp này thì Malaga là hạng 10, ở sân Vincente Calderon của Atletico nhưng vào lúc ấy thì đã nắng ráo ngon lành! Chỉ cần tóm gọn trong đôi hàng : Atletico vất vả lắm thì mãi qua hiệp 2, đến phút thứ 62 tay Correa của Atletico mới sút lọt lưới được một bàn.

Trước đấy thì HLV Simeone của đội này vì lo đội mình có thể từ hòa đến thua cho nên ồn ào la lối nơi mé sân mõi khi cho là trọng tài không công bằng, cho nên trọng tài đã bực mình đuổi lên khán đài, không cho đứng nơi bìa sân. Phụ tá của Simeone đứng đấy để điều động ba quân thay cho chủ tướng. Đến lúc cầu thủ Atletico bị vi phạm trên sân nhưng trọng tài không phạt phe kia thì anh này cũng lại la lối. Trọng tài bước đến gần, nghiêm mặt nói câu gì nấy, anh này cười gượng gạo quay lui vào trong. Có lẽ trọng tài hỏi anh ta :” Muốn lên khán đài ngồi chung với ông thầy của anh chăng ?” Và thế là trong khoảng hai tiếng đồng hồ, Atletico leo lên đầu bảng với 82 điểm.

Trận Barcelona với Sporting de Gijon

Barcelona ra quân sau hai đội trên, tại sân Camp Nou của mình ở Barcelona. Đội Sporting đã đứng hạng thứ 18 mà lại còn phải khăn gói đi đấu ở sân người nên lại càng thất thế! Và trận này thì xem nó chán ngán đến cái độ chỉ cần ghi lại dăm ba dòng! Suốt hiệp 1, đội Sporting cầm cự cực kỳ hữu hiệu và chỉ thua 1 bàn vào phút thứ 12 do lỗi nơi anh thủ môn. Banh đến nơi làn ranh cấm địa của Sporting, trung vệ Iniesta lấy đầu mũi giày “khẩy” nhẹ quả banh cho Suarez đang ở cận khung thành.

Banh “thong thả” bay vòng cung vào trước khung thành. Gặp thủ môn loại tầm cỡ thì người ta chỉ việc nhào lên bắt gọn trong tay. Đàng này tay thủ môn kiêm đội trường Ivan Cueliar , cao kều chứ đâu có phải lùn tịt gì cho cam, nhảy lên vung tay đánh bật quả banh xuống cỏ, banh văng lên, Messi trờ tới đánh đầu vòng cung vào lưới. Suốt hiệp 1, Sporting chống trả những đợt tấn công của Barcelona rất hữu hiệu, không kể hai phenchính phe mình suýt làm bàn. 

Nhưng qua đến hiệp 2 thì chả biết bị cái gì nó “ám”, một cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân với cái thể đỏ, và để thua luôn một mạch thêm 5 bàn trắng, trong đó Suarez sút 1 bàn và sút 3 lượt “penalty”, (không biết Messi ngại ngần cái gì mà không đứng ra sút), rồi lại đến phiên Neymar sút một cú “penalty” nữa. Tổng cộng là Barcelona thắng 6 bàn trắng và lại tiếp tục leo lên đầu bảng với 82 điểm.

Cả 3 đội hảng đầu La Liga sẽ chỉ còn 3 trận nữa là mọi chuyện sẽ kế thúc. Càng lúc càng nhức tim cho đám “fans” của cả ba! Trong ngày thứ Bảy 23/4 thì trận đáng xem nhất là trận giữa Real Madrid với Rayo Vallecano!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT