Phải chi ông tỷ phú Việt dùng tiền kiểu này: Một nhà hảo tâm ẩn danh tặng quà cho mỗi gia đình tại thị trấn Iowa
Saturday, 11/04/2020 - 05:45:28
Thị Trưởng nhận được điện thoại từ một người bạn, nói rằng một nhà hảo tâm đang muốn đưa thêm tiền vào nền kinh tế của thị trấn..
(Jason Riedy / Wikimedia)
EARLHAM – Như phần lớn những nơi khác trên thế giới, cư dân của thị trấn Earlham tại tiểu bang Iowa đang phải ở yên tại nhà, cố gắng giữ tinh thần lạc quan trong khi chờ đại dịch trôi qua. Do đó, khi một nhà hảo tâm ẩn danh tặng cho mọi gia đình tại thị trấn Earlham các thẻ quà tặng trị giá tổng cộng $150 Mỹ kim, cả cộng đồng này đã hết sức ngạc nhiên.
Mọi việc bắt đầu vào ngày 26 tháng 3, khi Thị Trưởng Earlham, ông Jeff Lillie, nhận được điện thoại từ một người bạn, nói rằng một nhà hảo tâm đang muốn đưa thêm tiền vào nền kinh tế của thị trấn. Earlham có dân số chỉ 1,450 người, nằm cách thủ phủ Des Moines khoảng 30 dặm về phía tây.
Đầu tiên, nhà hảo tâm ẩn danh nói muốn mua 100 thẻ quà tặng từ ba cơ sở thương mại địa phương. Khoảng 1 giờ sau đó, người bạn gọi lại cho Thị Trưởng Lillie, nói rằng nhà hảo tâm muốn tăng số thẻ lên 250. Sau 1 tiếng nữa, con số này được tăng lên 500.
“Tôi nói với ông ấy rằng, với 500 thẻ, họ gần như đã tặng quà cho mọi ngôi nhà tại Earlham,” ông Lillie kể.
“Sau đó tôi cho họ biết thị trấn có 549 ngôi nhà, và người bạn tôi nói ‘Được, vậy hãy chọn con số này.’ Tôi rất mừng vì điều này bảo đảm rằng mọi gia đình trong thị trấn sẽ có một thẻ quà tặng.”
Tuy nhiên, điều Thị Trưởng Lillie không biết là nhà hảo tâm này không định mua tổng cộng 549 thẻ quà tặng – họ đã mua thẻ quà tặng từ ba cơ sở thương mại địa phương, mỗi nơi 549 thẻ. Tổng cộng, nhà hảo tâm này đã quyên tặng $82,350 Mỹ kim, nghĩa là mỗi cơ sở thương mại nhận được hơn $27,000 Mỹ kim.
Mỗi nhà nhận được ba thẻ mua hàng tại ba cơ sở thương mại trong thị trấn. (NY Daily News)
Chính xác một tuần sau đó, mỗi gia đình trong thị trấn đã nhận được món quà bất ngờ trong thùng thư: Một phong bì chứa một lá thư từ thành phố và ba thẻ quà tặng từ nhà hàng West Side Bar & Grill, chợ thực phẩm Hometown Market, và nhà hàng Trostel’s Broken Branch. Món quà này khiến Thị Trưởng Lillie hết sức ngạc nhiên và cảm động, vì ông biết nhiều người trong thị trấn đã bị sa thải và đang gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.
Một trong các nhà hàng được mua thẻ quà tặng, tiệm Trostel’s Broken Branch, chỉ mới khai trương vào vài ngày trước khi Thống Đốc Kim Reynolds ra lệnh mọi cơ sở thương mại không thiết yếu phải đóng cửa từ ngày 17 tháng 3. Vợ chồng chủ nhà hàng, bà Jennifer và ông Troy Trostel, cho biết họ hoàn toàn không biết phải làm gì trước lệnh đóng cửa, vì máy điện toán của nhà hàng vẫn chưa sẵn sàng, và họ cũng không có đủ nhân viên.
Do đó, khi nhận tin về nhà hảo tâm muốn mua thẻ quà tặng, bà Trostel đã rất sủng sốt. “Việc đó đem lại hy vọng cho chúng tôi, giúp chúng tôi chịu đựng được các chi phí và không phải đóng cửa vĩnh viễn,” bà Trostel nói.
Khi được hỏi sẽ nói gì nếu gặp được nhà hảo tâm ẩn danh, Thị Trưởng Lillie nói, “Tôi muốn cám ơn họ 549 lần, việc gặp được họ cũng giống như gặp được một người hùng.”
Thị Trưởng Lillie cho biết, những người dân nào của thị trấn Earlham không cần thẻ quà tặng có thể trả lại tại hộp thư của Tòa Thị Chính. Số thẻ này sẽ được tặng lại cho các gia đình đang gặp khó khăn thuộc Học Khu Earlham Community.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tòa New York xử ông Trump bên trong, bên ngoài 1 ông đã tự thiêu với thư tuyệt mệnh
Cái toà để xây dựng công lý và hoà bình nhưng toàn gì đâu. Cháy kiểu này chắc khó qua, chưa rõ nguyên nhân
Một ông tên Sang Kim chiếm nhà, bị đuổi không đi còn đâm đơn kiện lại chủ nhà
Được biết thêm ông chủ nhà đã mất cả trăm ngàn tiền luật sư để đuổi ông chiếm nhà. Hiện ông đang xin tiền trên gofundme để tiếp tục vụ ...
Mỹ tung đòn cuối vào ngành sản xuất Chip của Trung Quốc
Sự phát triển ngành công nghiệp chip của Trung Quốc có thể sẽ kết thúc vào tuần này.